Gia đình

Bán nhà, dồn tiền tiết kiệm đưa hết 1,6 tỷ đồng cho con trai, vẫn phải ngậm ngùi ở nhà thuê : Thì ra 'mắc bẫy' từ lâu, về già sống lủi thủi 1 mình vì sai lầm

Câu chuyện về dì Lục đăng tải trên diễn đàn Baidu khiến nhiều người xót xa vì dì bị con trai biến thành “quân cờ” để lợi dụng, về già vẫn sống trong khổ sở.

Nhiều bậc phụ huynh cố gắng tích cóp cả đời chỉ vì tương lai của các con. Thế nhưng trên thực tế không phải người con nào cũng sống tình cảm, có hiếu với bố mẹ. Nhiều người còn lợi dụng bố mẹ để có được số tiền mà họ mong muốn. Mặc bố mẹ già có tổn thương hay sống khổ sở, những người này vẫn tìm mọi cách có được tiền tài, danh vọng.

Đây cũng là trường hợp của dì Lục, người phụ nữ 59 tuổi đến từ Trung Quốc.

Cả đời tích cóp, bao nhiêu tài sản đều để cho con

Dì Lục và chồng hồi còn trẻ lúc nào cũng chăm làm ăn, đặt kỳ vọng lớn vào 2 người con 1 trai 1 gái. Khi các con khôn lớn, thật đáng buồn là chồng dì Lục cũng qua đời vì bệnh tật, để lại mình dì cô đơn. Từ đó trở đi, cuộc sống của người phụ nữ 59 tuổi chỉ gói gọn vào 2 người con của mình.

Cũng may dì Lục có lương hưu, mỗi tháng nhận khoảng 6.000 NDT (tương đương 19 triệu đồng). Vì thế, dì không cần nhờ vả vào các con, dù là tiền sinh hoạt hay đau ốm cũng không làm phiền tới ai.

Không chỉ vậy, vợ chồng dì Lục cũng xây được 1 căn nhà rộng rãi rơi vào khoảng 200m2, nhìn chung cuộc sống rất ổn định. Ngay cả khi con trai dì kết hôn cũng không cần phải lo chuyện nhà cửa, chỉ cần chăm chỉ, tu chí làm ăn và phát triển cơ nghiệp.

Vì thế, dì Lục rất yên tâm, thoải mái tận hưởng cuộc sống an nhàn sau khi về hưu. Tuy nhiên, câu chuyện diễn biến khác xa tưởng tượng của dì Lục khi người con kết hôn, sinh con và muốn chuyển sang 1 căn nhà lớn hơn, hiện đại hơn. Anh ta lấy lý do là căn nhà này ở quê, không tiện để con cái phát triển sau này.

Sau đó không lâu, người con nài nỉ dì Lục chuyện bán nhà cũ để chuyển lên nhà mới ở thành phố. Dì Lục dù rất suy nghĩ nhưng cũng khó xử, không thể không chiều theo ý người con trai duy nhất của mình. Vì đây là đất đai mà tổ tiên để lại và cũng là tài sản duy nhất của vợ chồng dì nên dì suy nghĩ rất nhiều.

Sau cùng, vì con trai, con dâu ra sức thuyết phục, dì Lục nghĩ về tương lai của các cháu nên đã đồng ý bán nhà. Lúc bán nhà, người phụ nữ 59 tuổi đã đưa hết số tiền 500.000 NDT (khoảng 1,6 tỷ đồng) cho con trai và con dâu để chúng mua nhà mới.

Bán nhà, dồn tiền tiết kiệm đưa hết 1,6 tỷ đồng cho con trai, vẫn phải ngậm ngùi ở nhà thuê : Thì ra 'mắc bẫy' từ lâu, về già sống lủi thủi 1 mình vì sai lầm
Dì Lục để lại toàn bộ tiền bán nhà cho con. Ảnh minh họa: Internet

Người con trai chọn 1 căn nhà ở thành phố, vì không có nhiều tiền trong tay nên chỉ mua được 1 cơ ngơi nho nhỏ, không rộng bằng nhà cũ ở quê.


Hơn nữa, con trai dì Lục còn nợ lại 1 khoản tiền nhà và trả góp hàng tháng. Cuộc sống của gia đình dì từ ngày chuyển ra thành phố trở nên khó khăn và chật vật hơn.

Vì thương con, mỗi khi nhận lương hưu, người phụ nữ này lại đưa hết cho các con không giữ đồng nào. Vì sống chung nên dì Lục luôn tiết kiệm, luôn suy nghĩ không cần dùng tiền nên có bao nhiêu đều đưa cho con cái. Dì luôn cố gắng để mình không phải là gánh nặng cho các con.

Sau này khi về già bệnh tật, các con cũng sẽ có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ già nên dì Lục không lo lắng gì cả.

Ân hận vì mắc sai lầm, bị con cái xua đuổi

Từ khi ở cùng con trai, dì Lục là người chăm sóc các cháu nhỏ. Vì vợ chồng con đi làm cả ngày, các cháu đều ở với dì. Cho tới khi chúng đã đi học mẫu giáo, dì Lục cảm thấy sức khỏe giảm sút nên đã nói với con trai.

Người phụ nữ này ngỏ ý nói các con phải tự chăm sóc mấy đứa nhỏ vì dì cảm thấy rất mệt mỏi, chân tay đều đau nhức, đi lại khó khăn. Thế nhưng lúc này con trai lại to tiếng với dì, nói rằng dì chỉ ở nhà trông cháu cũng không xong. Sau đó, 2 vợ chồng này quyết định không sống chung với dì Lục nữa, nhẫn tâm nói dì ra ngoài thuê nhà ở 1 mình.

Bán nhà, dồn tiền tiết kiệm đưa hết 1,6 tỷ đồng cho con trai, vẫn phải ngậm ngùi ở nhà thuê : Thì ra 'mắc bẫy' từ lâu, về già sống lủi thủi 1 mình vì sai lầm - 1
Về già, chúng ta cần suy nghĩ cho bản thân mình trước khi nghĩ tới người khác. Ảnh minh họa: Internet

Lúc này dù vô cùng bất ngờ và thất vọng, người phụ nữ 59 tuổi vẫn quyết định ra khỏi nhà con trai. Dì vô cùng ân hận vì đã dồn mọi tài sản cho người con mình đứt ruột sinh ra để giờ phải nếm mùi khổ sở.

Sau khi rời khỏi nhà con trai, dì Lục tìm tới nhà con gái và con rể nhưng cái kết càng đau lòng hơn. Chúng đón tiếp dì bằng câu nói: “Lúc trước mẹ bán nhà cho anh cả và chị dâu, chúng con đâu có được đồng nào. Tại sao giờ anh chị không nuôi mẹ nữa mẹ lại tìm về nhà con”.

Nghe xong, người phụ nữ 59 tuổi vô cùng bàng hoàng và sốc nặng. Dì không tin nổi 2 người con mình sinh ra đều xua tay đuổi mẹ khi mẹ về già.

Dì Lục quyết định ra ngoài tìm 1 phòng trọ để ở. Cũng may dì vẫn có lương hưu nên có đủ tiền chi tiêu hàng tháng, không phải nhờ vả ai. Lúc này, khi nằm trong căn phòng trọ 1 mình, người phụ nữ nhận ra nhiều điều.

Dù có suy nghĩ cho ai cũng cần chừa lại đường lui cho bản thân mình. Nếu như con người ta sống hết mình vì người khác mà không quan tâm tới chính mình sẽ có ngày chịu thiệt thòi, khổ sở, sống trong ân hận mà không có cách quay đầu lại.

Theo Huyền Giang (Nhịp Sống Thị Trường)




https://markettimes.vn/ban-nha-don-tien-tiet-kiem-dua-het-1-6-ty-dong-cho-con-trai-van-phai-ngam-ngui-o-nha-thue-thi-ra-mac-bay-tu-lau-ve-gia-song-lui-thui-1-minh-vi-sai-lam-31727.html