-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Gia đình
27/03/2019 01:32Bất ngờ khi chồng đòi ly hôn để theo bồ nhí đã đành, vợ trẻ còn choáng váng gấp 10 lần vì yêu cầu này
Vợ chồng Hằng và Hoàng lấy nhau đã được 5 năm nay và đã có một cậu con trai 3 tuổi khỏe mạnh, kháu khỉnh. Nghe tin họ về chung một nhà, ai cũng bảo cô tốt phước vì có chồng vừa đẹp trai vừa làm ra tiền, lại chiều lòng vợ con.
Thời gian đầu, cuộc sống hôn nhân vợ chồng Hằng khá hạnh phúc. Hoàng không bao giờ nặng nhẹ với vợ, tiền lương hàng tháng đều đưa không sót một đồng, đi sớm về muộn bao giờ cũng báo trước. Về phần mình, Hằng cũng luôn tự tin rằng mình thừa điều kiện để làm một người vợ hiền, dâu thảo nên chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày chồng bỏ mình đi theo người khác.
Đương nhiên đã không ít lần Hằng được bạn bè nhắc nhở rằng đừng có chủ quan nhưng cô không nghe. Thậm chí cô còn vênh mặt lên với hội bạn: "Tao thách ông Hoàng nhà tao léng phéng bên ngoài đấy! Ngoài tao ra làm gì kiếm được đứa nào tốt hơn". Thế nhưng cuộc đời là một chuỗi những điều bất ngờ và hôn nhân của cô cũng vậy.
Chiều hôm đó, Hằng tan làm khá muộn. Đang chuẩn bị về thì thấy tin nhắn từ Hoàng: "Hôm nay anh có việc phát sinh cần xử lý gấp nên mẹ con cứ ăn trước đi, không cần phần cơm anh đâu". Lúc đó, cô còn thấy may vì không phải nấu cơm và 2 mẹ con sẽ được dịp đi ăn ngoài cho thoải mái.
Nghĩ là làm, Hằng về nhà bố mẹ chồng đón con rồi đưa thằng bé lên phố để ăn ở một quán quen mà gia đình cô hay đến. Hai mẹ con vừa gửi xe xong đang bước vào thì bỗng con trai gào ầm lên: "Bố kìa mẹ. Bố ơi! Bố!". Nghe con chỉ, cô thấy Hoàng đang ngồi ăn và cười nói rất tình tứ với một nữ đồng nghiệp ở công ty mà cô có gặp qua vài lần.
May mà hai mẹ con chưa kịp bước vào nhà hàng nên vì con gọi qua lớp kính nên Hoàng không nghe thấy. Dù vô cùng bất ngờ nhưng Hằng vẫn còn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng để ngăn con chạy lại. Cô dỗ dành con: "Chắc con nhìn nhầm ai đấy chứ bố bảo với mẹ là đang ở công ty mà. Với cả bây giờ mình đi quán khác nhé? Tự nhiên mẹ không muốn ăn ở đây nữa."
Dắt con quay ra mà trong lòng Hằng như nổi sóng. Hôm đó khi về nhà Hoàng vẫn bình thường với vợ con như không có chuyện gì. Những ngày sau đó cô âm thầm theo dõi và phát hiện chồng mình cặp kè với cô đồng nghiệp kia cả nửa năm nay rồi. Trước những bằng chứng mà vợ đưa ra, cuối cùng anh cũng phải thừa nhận mọi chuyện: "Anh không xứng đáng với 2 mẹ con em. Mình ly hôn đi và anh để lại mọi thứ cho 2 mẹ con."
Thực lòng Hằng không hề muốn sẽ ly hôn mà vẫn muốn chồng quay về bên mẹ con cô như trước đây. Thế mà anh lại nỡ nói ra những lời như vậy. Nhưng làm sao để níu kéo được trái tim nguội lạnh của một người đã tha thiết muốn ra đi chứ. Vì vậy khi cầm tờ đơn ly hôn trên tay và đặt bút ký, cảm giác chua chát dâng lên trong lòng cô.
Cứ nghĩ đồng ý ly hôn là xong ai ngờ mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Tối qua, khi đã gần nửa đêm, Hoàng còn nhắn cho Hằng một tin nhắn khiến cô chẳng còn dám tin vào mắt mình:
"Anh có chuyện muốn nói. Như đã hứa thì ly hôn xong anh sẽ không lấy gì cả, dù là nhà hay xe hay quyền nuôi con của em. Nhưng có điều anh muốn em chuyển họ của con sang họ của em luôn có được không? Anh muốn đường hoàng đến với cô ấy mà không có vướng bận gì. Hơn nữa cô ấy đang mang thai nên không muốn cô ấy phải buồn."
Đọc tin nhắn đến đâu Hằng lại rụng rời đến đấy. Từ cảm giác buồn bã khi chồng theo người khác cô chỉ còn cảm thấy khinh bỉ và coi thường người từng là bố của con mình mà thôi. Cô không hiểu nổi tại sao anh lại có thể thay đổi đến như vậy. Coi thường tình nghĩa vợ chồng chưa đủ, bây giờ Hoàng còn tìm cách rũ bỏ trách nhiệm và tình cảm với đứa con trai ruột thịt của mình. Đến nước này thì cô chẳng có gì để lưu luyến nữa rồi.
Theo Miss Tơ (Helino)
- Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 chung cư ở Hải Phòng, tử vong tại chỗ (23:29)
- Động đất 7,4 độ rung chuyển Colombia, ít nhất 20 người thiệt mạng (48 phút trước)
- Clip cô gái quyết liệt chống trả kẻ cướp giật dây chuyền trong tiệm tạp hóa (1 giờ trước)
- 45 thí sinh đạt 30 điểm khối B00 trúng tuyển Đại học Y Dược TP.HCM (1 giờ trước)
- Thông tin ban đầu vụ cô gái ngồi sát đường ray cà phê đường tàu bị tàu hất văng điện thoại (1 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất chế độ nghỉ dưỡng dành cho sĩ quan Công an nghỉ hưu tương đương cán bộ đang công tác (1 giờ trước)
- Iran chuẩn bị công bố hình ảnh lãnh tụ tối cao để bác tin đồn sức khỏe (2 giờ trước)
- Hà Nội mở thêm 540 suất lớp 10 công lập cho học sinh chưa trúng tuyển (2 giờ trước)
- Vừa đỗ Bách khoa Hà Nội, nam sinh đột ngột qua đời khi đi làm thêm mua laptop (2 giờ trước)
- Đề xuất thí điểm xe điện 3 bánh thu gom rác, hỗ trợ chữa cháy tại đô thị (2 giờ trước)