-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Gia đình
05/06/2019 13:26Bị ung thư vú nên phải hóa trị rụng hết tóc, còn ốm yếu không đi làm được, người phụ nữ rụng rời chân tay khi nghe tin... bác sĩ nhầm
Mắc căn bệnh "tử thần" như ung thư là điều không ai muốn nhưng nếu chẳng may mắc phải nó thì chỉ còn cách kiên cường chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, chữa trị càng sớm càng tốt. Thế nhưng, việc nhanh chóng điều trị lại chính là sai lầm của người phụ nữ này, và cô bị giáng cho một cú sốc không thể tưởng tượng nổi.
Vào hồi tháng 3 năm nay, người phụ nữ 38 tuổi tên Rajani ở huyện Kottayam thuộc bang Kerala (Ấn Độ) phát hiện mình có cục u nổi trên ngực. Lo lắng nên Rajani lập tức thu xếp đến khám tại bệnh viện trường Cao đẳng Y Kottayam - một trường y có tiếng ở bang Kerala. Các bác sĩ tiến hành lấy và gửi mẫu máu của người phụ nữ đến một phòng thí nghiệm tư nhân gần bệnh viện và một mẫu khác đến một cơ sở y tế của nhà nước.
Sau khi nhận được báo cáo từ phòng thí nghiệm tư nhân rằng Rajani đã mắc bệnh ung thư, các bác sĩ lập tức cho cô điều trị hóa trị. Thế nhưng, mới qua đợt hóa trị đầu tiên, bệnh viện lại nhận được kết quả xét nhiệm máu từ cơ sở y tế của nhà nước cho thấy Rajani... chẳng mắc bệnh gì cả.
Bất ngờ tin sốc ấy, Rajani lại vội vàng đến một bệnh viện khác để kiểm tra cho chắc chắn thì nhận được kết quả đúng là cô không hề có khối u nào ở ngực. Sau đó, Rajani đã đưa kết quả mới nhất đến bệnh viện. Buổi hóa trị thứ 2 tất nhiên đã bị hủy nhưng khi đó Rajani đã rụng hết tóc. Điều đáng nói hơn nữa là thuốc điều trị đã khiến cơ thể người phụ nữ yếu đi rất nhiều, cô không còn đủ sức làm việc bình thường như trước đây nữa.
Rajani nói với tờ The Times of India rằng cô là trụ cột duy nhất trong gia đình, bởi cô còn phải chăm sóc cha mẹ già và đứa con gái 8 tuổi. Giờ đây, Rajani vừa mất đi mái tóc vừa mất cả công việc, cô không biết phải làm gì để sống tiếp.
Sau khi vụ việc gây xôn xao trên các phương tiện truyền thông Ấn Độ, người đứng đầu lĩnh vực y tế bang Kerala đã yêu cầu điều tra để làm rõ và báo cáo lại trong thời gian sớm nhất.
Theo L.T (Helino)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (48 phút trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (51 phút trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (59 phút trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (1 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (1 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (1 giờ trước)