Suốt nhiều năm, vợ chồng ông Trình sống giản dị, có tiền vẫn tiết kiệm và để hai con tự lập. Đến tuổi già, họ bất ngờ gọi các con về để chia khoản tiền 6 tỷ đồng.

Có tiền nhưng luôn sống như không có

Ông Trình kể, thời trẻ, hai vợ chồng làm nhiều công việc buôn bán khác nhau. Ông thường dậy sớm đi lấy hàng, để vợ ở nhà bán, buổi tối lại cùng nhau giao hàng cho khách. Có những giai đoạn thu nhập khá tốt, nhưng cả hai gần như không dành tiền cho việc hưởng thụ.

02-1788334365-bo-me-ca-doi-song-tiet-kiem-can-tien-thi-di-vay-den-tuoi-gia-bat-ngo-goi-2-con-ve-chia-6-ty-dong
Ảnh minh họa.

Quần áo phải mặc đến cũ mới thay, đồ dùng trong nhà hỏng thì ưu tiên sửa chữa thay vì mua mới. Khoản tiền còn dư được hai vợ chồng gửi tiết kiệm. Cuộc sống của họ vì thế luôn khá giản dị, thậm chí đôi lúc khiến người ngoài có cảm giác gia đình chẳng có nhiều tiền.

Ông Trình và bà Lan có hai con trai. Ngay từ khi các con còn nhỏ, hai vợ chồng đã thống nhất không để con hình thành tâm lý dựa dẫm vào cha mẹ.

Khi con muốn mua đồ chơi, ông bà hướng dẫn các con tiết kiệm tiền mừng tuổi. Lớn hơn, hai cậu con trai tiếp tục được dạy phải tự kiếm tiền và chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

Các con nhiều lần chứng kiến bố mẹ sống tiết kiệm đến mức có phần kham khổ. Nhưng với ông Trình, kiếm được tiền đã khó, giữ được tiền còn khó hơn.

Ba điều cha mẹ nên dạy con về tiền bạc

Khi con trưởng thành, theo ông Trình, điều quan trọng không chỉ là giúp con biết cách kiếm tiền mà còn phải hình thành khả năng quản lý tài chính.

Trước hết, kiếm tiền phải đi cùng với biết giữ tiền. Một người có thu nhập 30 triệu đồng nhưng cuối tháng không còn khoản nào có thể chưa chắc quản lý tài chính tốt bằng người chỉ kiếm được 15 triệu đồng nhưng đều đặn tiết kiệm 3-5 triệu đồng mỗi tháng.

Tiếp đó, tiền cha mẹ hỗ trợ nên được xem là điểm tựa trong những thời điểm cần thiết, chứ không phải một nguồn thu nhập có thể trông chờ lâu dài. Cha mẹ có thể giúp con mua nhà, mua xe, khởi nghiệp hoặc vượt qua khó khăn, nhưng nếu mỗi lần thiếu tiền đều tìm đến bố mẹ, sự giúp đỡ rất dễ biến thành thói quen phụ thuộc.

Khi con đã trưởng thành và có gia đình riêng, cha mẹ cũng có thể chia sẻ rõ hơn về nguyên tắc tài chính của mình. Con cần hiểu khoản nào được dành cho tuổi già, khoản nào dùng để phòng ngừa rủi ro và khoản nào cha mẹ có khả năng hỗ trợ.

Điều quan trọng là việc hỗ trợ tài chính không nên trở thành phương tiện để cha mẹ kiểm soát con cái. Cho tiền không đồng nghĩa với yêu cầu con phải nghe lời, cũng không nên dùng tài sản để tạo sự khác biệt giữa con trai, con gái, con dâu hay con rể.

6 tỷ đồng và bài học phía sau

Sau nhiều năm tích cóp, ông Trình và bà Lan có trong tay 6 tỷ đồng. Đến tuổi già, hai vợ chồng gọi hai con về và quyết định chia số tiền này.

Điều khiến câu chuyện trở nên đáng chú ý không chỉ nằm ở con số 6 tỷ đồng, mà còn ở cách hai ông bà nuôi dạy con trong suốt nhiều năm. Hai người có tiền nhưng không để con biết rằng mình luôn có một khoản tài sản đáng kể phía sau.

Nhờ vậy, hai người con lớn lên với suy nghĩ phải tự lập, tự kiếm tiền và tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, thay vì coi tài sản của bố mẹ là chỗ dựa mặc định.

Với ông Trình và bà Lan, 6 tỷ đồng là kết quả của cả một đời làm lụng và vun vén. Nhưng giá trị lớn hơn có lẽ nằm ở việc họ đã giúp hai con trưởng thành mà không cần dựa vào tài sản của gia đình.

Bởi suy cho cùng, dạy con trưởng thành không phải là giữ tất cả tiền bạc cho riêng mình, cũng không phải trao hết tài sản càng sớm càng tốt. Đó là biết hỗ trợ con đúng lúc, đủ để con có thêm cơ hội tiến về phía trước nhưng không biến sự giúp đỡ thành lý do để con tiếp tục sống phụ thuộc.

QT (SHTT)