-
Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn -
Chân dung nguyên Giám đốc Công an Thanh Hóa vừa được đặt tên đường tại phường Hạc Thành: Anh hùng lực lượng vũ trang, ra đi tài sản để lại cho con là bộ sa-lông cũ bị mối xông -
Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước -
Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân -
Kẻ lạ bịt mặt tưới xăng đốt hàng loạt ô tô trong đêm -
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất"
Gia đình
12/04/2018 16:40Cái chết của cô gái ung thư cảnh báo bà bầu phải tầm soát bệnh
Đôi khi, dù đã trả cái giá rất đắt, con người vẫn không thoát khỏi cái chết do ung thư, như Charlotte Smith.
Theo RSVP, Charlotte phát hiện mang thai vào năm 2016. Có con không phải là điều thiếu nữ mới 21 tuổi dự tính song cô vẫn rất hạnh phúc và mong chờ. "Thế nhưng, chỉ vài tuần sau, tôi bắt đầu đổ bệnh", Charlotte chia sẻ hồi tháng 8/2017.
Thoạt tiên, Charlotte bị đau lưng, đuối sức, nôn ọe. Tháng 12/2016, thai được hơn 10 tuần, bà bầu tiến hành xét nghiệm máu và được yêu cầu ở lại bệnh viện qua đêm do kết quả bất thường. 24 giờ trôi qua, bác sĩ thông báo Charlotte mắc bệnh bạch cầu nguyên bào cấp tính, một dạng ung thư máu.
Biết rằng không thể vừa điều trị vừa giữ thai, Charlotte lâm vào tình thế khó khăn. Cô lo cho đứa bé trong bụng nhưng cũng muốn sống. Càng trì hoãn, nguy cơ tử vong càng lớn nên cuối cùng, Charlotte chấp nhận hủy thai kỳ với điều kiện được ngắm con lần cuối. Ngày hôm sau, bác sĩ siêu âm cho Charlotte. Cô không kìm được cảm xúc khi thấy em bé hoàn toàn khỏe mạnh.
Chấm dứt thai kỳ, Charlotte bắt đầu quá trình điều trị song không đáp ứng tốt với đợt hóa trị đầu tiên. Đến đợt hóa trị thứ hai, cô yếu đến mức phải nằm lại khoa chăm sóc đặc biệt. Nhờ anh trai hiến tủy, Charlotte được ghép tủy thành công và dần khá hơn.
Những tưởng Charlotte đã thoát khỏi ung thư thì đầu năm 2018, sức khỏe cô đột ngột chuyển biến xấu. Ngày 9/4, bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng trước sự ngỡ ngàng của người thân. Thông tin được bạn thân của Charlotte là Jordanna xác nhận. "Không bao giờ tôi nghĩ mình sẽ phải viết ra những điều này", Jordanna viết trên trang cá nhân. "Thật đáng buồn, Charlotte đã ra đi vì bị nhiễm trùng".
Suốt quá trình điều trị ung thư, Charlotte liên tục kêu gọi phụ nữ đi xét nghiệm máu lúc mới mang bầu đồng thời chia sẻ câu chuyện bản thân với mong muốn cảnh báo chị em về nguy cơ sức khỏe. "Tôi muốn ngăn những bi kịch tương tự", cô thổ lộ.
Sau thông báo từ Jordanna, hàng trăm tài khoản mạng xã hội đã gửi lời chia buồn đến gia đình Charlotte.
Theo Minh Nguyên (VnExpress.net)
- Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn (09:49)
- Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước (09:42)
- 7 loại rau củ quen thuộc dễ khiến bạn ăn thừa tinh bột mà không biết (09:39)
- David Beckham bắt tay Netflix làm chương trình mới sau cú bùng nổ doanh thu tỷ bảng (09:33)
- Ông Zelensky chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump (09:09)
- Những nhóm nghề nào tại Việt Nam có rủi ro bị AI thay thế cao nhất? (09:04)
- Yêu cầu dựng rạp cưới hơn 100 triệu của bạn gái khiến tôi chết lặng, quyết định dừng lại dù đã chốt ngày (56 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 10/10: Trở lại mốc cao nhất trong 2 tuần (57 phút trước)
- Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân (1 giờ trước)
- Ford Escape hơn 20 năm tuổi được thanh lý từ 40 triệu đồng (1 giờ trước)