-
Xả vai thiếu gia nghìn tỷ nhà bầu Hiển, Đỗ Quang Vinh hoá bố đơn thân đưa hai con song sinh đi học gây sốt
-
"Chị đại" Lệ Quyên flex biệt thự 600m²: Xa hoa đến mức ngôn từ khó diễn đạt, sang chấn thị giác toàn dân mạng
-
Vợ Đức Tiến: "Họ dựng tôi thành đứa con dâu kinh khủng, về cướp nhà cướp đất"
-
Tạm giữ hình sự vợ sát hại chồng ở Phú Thọ
-
Chàng trai 19 tuổi bị bạn gái 17 tuổi bán sang Myanmar với giá 365 triệu đồng
-
3 quyết định lớn giúp tôi xoay chuyển cuộc sống sau thất nghiệp tuổi 40
-
6 thực phẩm để lâu trong tủ lạnh "hóa chất độc", bác sĩ cảnh báo đừng ăn kẻo rước ung thư
-
Doãn Hải My diện đồ bơi khoe body "đồng hồ cát" nóng bỏng, chân dài khiến netizen xuýt xoa: Đẹp nhất làng bóng đá!
-
Hội nghị KOL ở Hà Nội lựa chọn không trang trí hoa tươi, để dành kinh phí ủng hộ nhân dân Cuba
-
Đang yên đang lành bị đồn "mất rồi", Nam Em bức xúc lên tiếng
-
Hé lộ nguyên nhân vụ vợ đâm chồng tử vong lúc nửa đêm
-
Hot nhất sáng thứ 2: "Thánh ế Running Man" tuyên bố tháng 10 cưới, cả MXH đổ xô truy tìm danh tính cô dâu
-
318,6 tỉ đồng ủng hộ Cuba, trend “thu phí hoạt động” lan tỏa facebook
-
"Không thể đo kết quả kinh doanh của EVN bằng lời hay lỗ"
-
Đang ru con, mẹ trẻ ở Hà Nội hoảng hồn khi người lạ vào phòng, chốt cửa ngủ
-
Tin mới về áp thấp nhiệt đới: Tiến vào Quảng Ninh, Lạng Sơn, nhiều nơi mưa lớn
-
Ông Trump tuyên bố Ukraine không thể lấy lại Crưm hay gia nhập NATO
-
Cô gái trẻ mắc ung thư cổ tử cung, đầy "hóa chất" trong cơ thể: Hàng ngày làm 3 việc, 9 tháng sau các tế bào ung thư "biến mất"
-
Thiếu tướng Vũ Hùng Vương: "Người ta mang cả triệu đô la, vàng thỏi cho tôi, nhưng tôi không tham lam"
Gia đình
04/05/2025 06:12Cha mẹ ly hôn và số phận bi thương của những đứa trẻ
Bé gái bị hành hạ tới tử vong
Đã gần 4 năm trôi qua nhưng nhiều người vẫn chưa thể quên cái chết tức tưởi của bé Nguyễn Thái V.A. (8 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TPHCM).
Cha mẹ ly hôn, V.A. ở với cha là Nguyễn Kim Trung Thái. Thế nhưng, chỉ 1 tháng sau ly hôn, Thái đã đưa người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang về chung sống, và từ đây cuộc sống địa ngục của bé V.A. bắt đầu.
Do dịch bệnh Covid-19 nên bé V.A. được học trực tuyến ở nhà, Thái giao Trang ở nhà chăm sóc và dạy kèm con gái.
Trong thời gian từ ngày 7-22/12/2021, Trang nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man đối với cháu V.A.

Có những ngày Trang đánh cháu V.A. trong tình trạng cháu không mặc quần áo, quỳ gối và giơ hai tay lên cao. Người phụ nữ này bắt cháu chui vào chuồng chó và quỳ gối.
Rất nhiều lần Thái chứng kiến người tình hành hạ con gái mình nhưng không hề can ngăn. Không những vậy, anh ta còn trực tiếp tham gia vào việc đánh đập chính con ruột của mình.
Đỉnh điểm là ngày 22/12/2021, suốt từ chiều đến tối, Trang bắt cháu V.A. quỳ làm bài tập trong tình trạng không mặc quần áo. Khi không vừa ý, Trang sử dụng gỗ đánh mạnh liên tiếp vào người cháu...
Trang còn dùng chân đạp, đá liên tục nhiều cái vào vùng bụng, vùng hông, vùng lưng, vùng bộ phận sinh dục hoặc dùng tay đánh vào đầu, tát vào mặt của cháu V.A. Vừa đánh, cô ta vừa chửi bới cháu bé. Đến 18h cùng ngày, cháu A. bất tỉnh.
Sau khi đưa con gái đi cấp cứu, Thái xóa hết dữ liệu camera trong căn hộ để che đậy tội ác của mình và người tình. Dù được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng cháu V.A. đã tử vong vì phù phổi cấp do sốc chấn thương.
Hành vi tàn độc của Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã phải trả giá bằng bản án tử hình, còn người cha Nguyễn Kim Trung Thái cũng phải lãnh 8 năm tù.
Tuy nhiên, bản án dành cặp đôi vẫn không thể xoa dịu nỗi đau của mẹ bé A. và dư luận khắp cả nước.
Tội ác của cha dượng
Cuối tháng 3/2025, anh T.V.K. (40 tuổi, ngụ ở Cà Mau) nghi ngờ cái chết của con mình là cháu K. có nhiều uẩn khúc nên đã đến Công an phường Long Thạnh (tỉnh An Giang) trình báo.
Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật tử thi cháu bé. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong của bé K. do vỡ gan, vỡ lá lách dẫn đến sốc mất máu cấp.
Qua điều tra, lực lượng công an nghi Lê Văn Trường - người chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Thúy Nguyên (31 tuổi, mẹ bé K.) là đối tượng gây ra cái chết của cháu bé.

Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai nhận, giữa năm 2024, do mâu thuẫn nên anh K. bỏ đi Bình Dương làm thuê, còn Nguyên đưa 2 con về nhà Trường chung sống.
Trường bực tức việc bé K. không nghe lời, thường xuyên đòi hỏi nhiều thứ nên đối tượng nhiều lần đánh bé.
Đến khoảng 16h ngày 23/3, bé K. đòi chở đi tìm mẹ, Trường kéo cháu bé vào phòng ngủ rồi dùng tay đánh mạnh nhiều cái vào vùng bụng.
Mấy ngày sau, K. bị sốt nhưng gia đình không đưa đi bệnh viện. Ngày 26/3, Trường chở K. đến nhà trẻ thì bé ngất xỉu, phải đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu để cấp cứu. Khoảng 20 phút sau, bé K. tử vong. Sau đó, Nguyên và Trường đưa bé K. về an táng.
Nguyên còn khai nhận nhiều lần dùng roi đánh con. Khi bé đau đớn van xin, Nguyên mới dừng lại.
Cháu bé chết thảm vì người tình của mẹ
Đầu tháng 6/2024, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Phụng (20 tuổi, trú huyện Long Điền) mức án tù chung thân về các tội: Giết người, Cố ý gây thương tích và Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Theo nội dung vụ án, khoảng giữa tháng 4/2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Phụng quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương với cháu T.H.B.L. (SN 2008).
Đến cuối tháng 4/2023, cháu L. đến sinh sống như vợ chồng với Phụng ở huyện Long Điền. Lúc này, cháu L. đang mang thai tháng thứ 8 với một người đàn ông khác. Tháng 5/2023, cháu L. sinh được một bé trai.
Ngày 15/8/2023, do bực tức cháu bé khóc khi uống sữa, Phụng đã dùng ngón tay đánh mạnh vào vùng trán của cháu và dùng tay rung lắc mạnh nhiều lần dẫn đến cháu bé tử vong do chấn thương sọ não.

Cơ quan điều tra còn xác định trước đó Phụng có hành vi bế cháu bé ném xuống nệm dẫn đến cháu bé bị gãy xương đùi trái với tỷ lệ tổn thương cơ thể 21%.
Ngoài ra, trong thời gian chung sống từ đầu tháng 5-8/2023, Phụng và cháu L. đã nhiều lần phát sinh quan hệ tình dục với nhau.
Cách đây hơn 10 năm, đầu tháng 1/2015, dư luận cả nước cũng bàng hoàng, xót xa trước việc cháu Nguyễn Trung H. (hơn 3 tuổi) bị người tình của mẹ là Lê Đại Nghĩa (ngụ TP Hải Dương) bóp cổ đến chết.
Theo nội dung vụ việc, Nghĩa sống với mẹ con cháu H. ở một nhà trọ tại TP Hải Dương. Khoảng 7h ngày 6/1/2015, cháu H. ngủ dậy không thấy mẹ nên khóc lóc. Bực tức, Nghĩa đã dùng tay tát vào mặt và bóp cổ cháu Hiếu đến chết.
Sau đó, Nghĩa cho thi thể cháu bé vào bao giấu dưới gầm giường. Đến 12h cùng ngày, anh ta dùng xe đạp chở thi thể cháu ra khu vực sông Thái Bình để phi tang.
Đến ngày 8/1/2015, thi thể cháu H. nổi trên mặt nước sông Văn Úc (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).
Theo Thanh Phương (VietNamNet)








- FBI phát cảnh báo khẩn chiêu thức lừa đảo mới đến tất cả người dùng smartphone (26 phút trước)
- Một phụ nữ đâm trọng thương 2 người đàn ông (30 phút trước)
- Đã tìm được nữ sinh mất tích khi đi làm thêm (35 phút trước)
- Mách bạn 7 dấu hiệu ung thư rất nhiều nam giới gặp phải cũng không biết hỏi ai, bỏ lỡ rồi hối hận (50 phút trước)
- Nam du khách mất tích bí ẩn trong rừng Cúc Phương: Nội dung khắc trên vách đá nghi của nạn nhân hé lộ điều gì? (53 phút trước)
- Hoa hậu Hoàn vũ Australia chụp hình bikini tại Hội An (1 giờ trước)
- Tài xế xe buýt rút vật nhọn truy đuổi hành khách vì bị chụp ảnh xe lạng lách (1 giờ trước)
- Đại gia Malaysia chi 68 triệu USD thâu tóm "đất vàng" TP.HCM (1 giờ trước)
- Bích Phương và Tăng Duy Tân hết thời giấu giếm (1 giờ trước)
- Cụ bà buôn ve chai tông người bán vé số rồi bỏ đi vì nghĩ không ai biết (2 giờ trước)




