-
Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội -
Vụ lật thuyền ở Thái Nguyên: Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên, cách hiện trường khoảng 50m -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Vì sao nạn nhân không trình báo ngay với công an? -
Đất đá sạt lở tràn vào trường học ở Thanh Hóa, nhiều tảng đá lớn vẫn chênh vênh trên taluy -
Thanh Hóa: Đi đánh cá giữa mùa bão lũ, người đàn ông 62 tuổi bị nước cuốn tử vong -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên loạt tuyến đường phục vụ chung kết ASEAN Cup -
Nữ CĐV xinh đẹp người Thái Lan gây sốt khi công khai thích Đình Bắc, quyết tâm học tiếng Việt -
Rằm tháng 7 năm 2026: Có nên thắp hương ngay ngày 14/7 âm lịch hay chờ chính Rằm? -
Ô tô 7 chỗ tông liên hoàn rồi lao vào nhà dân, cô giáo mầm non tử vong -
Lộ diện thủ khoa bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội 2026: Vượt hơn 1.000 thí sinh, giành quyền chọn chuyên ngành đầu tiên
Gia đình
06/08/2026 16:04Chị gái chi hơn 10 tỷ mua nhà sang trọng, nhưng lời từ chối khi được đề nghị báo hiếu bố mẹ
Trong mắt cả gia đình, chị gái tôi luôn là người thành đạt. Chị học giỏi, có công việc ổn định, nhiều năm nỗ lực xây dựng sự nghiệp và sở hữu mức thu nhập đáng mơ ước. Ai cũng vui khi thấy chị có cuộc sống sung túc. Thế nhưng, điều khiến tôi nhiều lần trăn trở là dù có điều kiện kinh tế, chị dường như chỉ ưu tiên cho gia đình nhỏ của mình, còn việc quan tâm đến bố mẹ lại luôn bị đặt xuống sau.
Cách đây không lâu, chị mua một căn hộ ba phòng ngủ trị giá hơn 10 tỷ đồng. Sau khi nhận nhà, chị tiếp tục đầu tư mạnh tay để hoàn thiện nội thất và trang trí từng không gian. Từ phòng khách, khu bếp đến hệ thống đèn, mọi thứ đều được chăm chút kỹ lưỡng. Khi tôi sang chơi, nhìn sự chỉn chu và sang trọng của căn hộ, chị chỉ cười bảo rằng đã mua nhà thì phải đầu tư xứng đáng vì sẽ gắn bó lâu dài.
Nghe chị nói, tôi hiểu suy nghĩ ấy. Nhưng mỗi lần trở về nhà bố mẹ, trong lòng tôi lại có cảm giác khó tả.

Bố mẹ đã lớn tuổi nhưng vẫn chủ yếu di chuyển bằng xe máy. Mỗi lần đưa mẹ đi khám bệnh hay ra ngoài có việc, bố đều tự lái xe bất kể nắng mưa. Có những hôm trời mưa lớn, hai ông bà trở về trong bộ quần áo ướt sũng khiến tôi không khỏi xót xa.
Từng nhiều lần, tôi đề nghị hai chị em góp tiền mua cho bố mẹ một chiếc ô tô cũ hoặc một chiếc xe vừa đủ dùng. Không cần quá đắt đỏ, chỉ mong ông bà có phương tiện che mưa che nắng, đi lại thuận tiện và an toàn hơn khi tuổi đã cao.
Thế nhưng, vừa nghe tôi nhắc đến, chị đã từ chối. Chị cho rằng mua ô tô không chỉ tốn tiền mua mà còn kéo theo đủ loại chi phí như bảo dưỡng, xăng xe, gửi xe. Theo chị, bố mẹ ít khi đi xa nên khi cần chỉ việc gọi taxi là đủ.
Câu trả lời ấy khiến tôi không giấu được sự hụt hẫng. Tôi đâu mong chị bỏ ra một khoản quá lớn hay mua xe sang. Chỉ là với điều kiện hiện tại, tôi nghĩ việc hỗ trợ bố mẹ một phương tiện đi lại cũng không phải điều quá sức. Điều khiến tôi suy nghĩ là chị có thể chi rất nhiều tiền để hoàn thiện từng góc trong căn hộ của mình, nhưng lại cân nhắc rất kỹ khi nói đến việc dành một phần cho bố mẹ.
Không chỉ chuyện chiếc xe, nhiều lần tôi gợi ý chị biếu bố mẹ thêm chút tiền, mua cho mẹ vài bộ quần áo mới, đưa ông bà đi nghỉ ngơi hoặc hỗ trợ chi phí khám sức khỏe định kỳ. Lần nào chị cũng có lý do riêng. Khi thì bảo đang tích lũy để mua đất, lúc lại nói chuẩn bị đổi xe, khi khác lại cho biết phải dành tiền cho con học trường tốt.
Nghe nhiều lần như vậy, tôi cũng không biết nên nói gì thêm.
Điều khiến tôi day dứt là bố mẹ chưa bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu con cái chu cấp. Hai ông bà vẫn có lương hưu, có khoản tiết kiệm và tự lo được cuộc sống. Nhưng với tôi, báo hiếu không chỉ là khi cha mẹ thiếu thốn, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia khi mình đã có điều kiện.
Có lần tôi nói với chị rằng giá trị của việc báo hiếu không nằm ở số tiền nhiều hay ít, mà ở việc con cái còn nhớ đến công lao sinh thành của bố mẹ. Nghe xong, chị chỉ cười rồi bảo tôi đừng can thiệp vào chuyện chi tiêu của gia đình chị, sau đó tiếp tục kể về những khoản cần phải lo trong thời gian tới.
Từ đó, trong tôi luôn tồn tại một câu hỏi chưa có lời giải. Nếu khi cuộc sống đã đủ đầy mà việc dành sự quan tâm cho bố mẹ vẫn luôn bị trì hoãn vì những kế hoạch khác, thì đến khi nào mới thực sự là thời điểm thích hợp để báo đáp những người đã dành cả cuộc đời vì con cái?
- AI bước sang giai đoạn mới: Hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp cùng tìm lời giải tại The Future of Artificial Intelligence: Chapter 4 (17:20)
- Xử lý hai tài xế đầu tiên bị phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (17:11)
- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Madam Pang cập bến Hà Nội, sẵn sàng dự khán chung kết ASEAN Cup 2026 (17:04)
- Nên ăn bưởi hồng như thế nào để hạn chế nguy cơ tương tác thuốc? (1 giờ trước)
- Tác hại của clo lên tóc và cách hạn chế tác động khi bơi thường xuyên (1 giờ trước)
- Nỗi đau đằng sau lá thư khẩn cầu đẫm nước mắt của nam sinh mồ côi lỡ cơ hội vào trường quân đội (3 giờ trước)
- Hai đối tượng dùng dao tấn công người đi đường vì cho rằng bị “đá đèn” (3 giờ trước)
- 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập gần 1,5 tỷ USD thịt, Ấn Độ dẫn đầu nguồn cung (3 giờ trước)
- Trizzie Phương Trinh trải lòng về lý do đổ vỡ với Bằng Kiều và góc nhìn văn minh hậu ly hôn (3 giờ trước)
- Chồng cũ bất ngờ chuyển 600 triệu, tin nhắn sau đó khiến tôi sững sờ (3 giờ trước)