-
Ô tô tạo sóng làm đổ thanh chắn, nước cuồn cuộn tràn vào hầm chung cư -
Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi -
Nếu liên tục gặp chuyện KHÔNG THUẬN, người xưa dạy bạn phương pháp tăng cường vận may trong 7 ngày – Đảm bảo hiệu nghiệm! -
Trường Giang vắng mặt ở chặng quay mới, show 2 Ngày 1 Đêm tiếp tục thế nào -
Đại học Mỏ - Địa chất tiễn biệt tân sinh viên qua đời sau sự cố nước cuốn -
12 cán bộ gồm 6 Uỷ viên, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công nhiệm vụ mới -
Ba năm sau ngày mất chồng, người mẹ nghẹn ngào đón nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất về sau 10 ngày xa nhà -
Giang hồ mạng "Đức Cộng" với hơn 115.000 người theo dõi bị bắt vì cáo buộc liên quan ma túy -
Phát hiện xương người trong ô tô dưới kênh: Hé lộ hành trình trước khi mất tích -
Vượt mưa ngập đón con, vợ sững người khi thấy chồng chở 2 đứa trẻ: Biết lý do, cô bật khóc
Gia đình
06/08/2026 07:47Nỗi đau của người vợ trẻ rơi vào cảnh "trả góp" khoản chi phí sinh con cho chồng
Năm 28 tuổi, tôi có công việc ổn định, thu nhập khá và luôn tin rằng mình có thể tự chủ cuộc sống. Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải dựa dẫm tài chính vào bất kỳ ai, kể cả người đàn ông mà mình lựa chọn kết hôn.
Trước khi về chung một nhà, tôi và chồng đã thống nhất một nguyên tắc mà cả hai đều cho là phù hợp với cuộc sống hiện đại: độc lập tài chính.
Mỗi tháng, chúng tôi cùng đóng góp một khoản tiền cố định vào tài khoản chung để lo những chi phí cần thiết như tiền nhà, điện nước, ăn uống. Phần thu nhập còn lại, mỗi người có quyền sử dụng theo nhu cầu cá nhân mà không cần giải thích với đối phương.
Tôi có thể mua món đồ mình yêu thích mà không cảm thấy áy náy. Chồng tôi cũng thoải mái nâng cấp điện thoại, máy tính hoặc gặp gỡ bạn bè mà không phải báo cáo từng khoản chi. Bạn bè xung quanh đều nhận xét chúng tôi là một cặp vợ chồng văn minh, biết tôn trọng sự riêng tư và tự do của nhau.
Tôi cũng từng nghĩ đó chính là cách một cuộc hôn nhân trong thời đại mới nên vận hành: không ai phụ thuộc, không ai trở thành gánh nặng của ai.
Nhưng rồi tôi mang thai.
Ngày biết mình sắp có con, tôi chỉ nghĩ gia đình sẽ bước sang một chặng đường mới. Tôi không ngờ rằng sự xuất hiện của em bé lại là thời điểm nguyên tắc chia sẻ tài chính “50-50” bắt đầu xuất hiện những khoảng trống.

Các khoản chi tiêu cho thai kỳ và em bé lần lượt tăng lên: tiền khám thai, thuốc, sữa bầu, quần áo, xe đẩy, nôi cũi... Mọi thứ đều được chúng tôi xử lý theo nguyên tắc cũ. Mỗi khi mua đồ cho con, chồng sẽ thanh toán trước rồi gửi hóa đơn để tôi chuyển lại một nửa.
Cho đến khi tôi nghỉ sinh.
Khoản trợ cấp thai sản chỉ đủ đáp ứng một phần nhỏ các chi phí trong cuộc sống, trong khi những khoản dành cho con như tiền bỉm, sữa, tiêm phòng lại ngày càng nhiều hơn. Tôi dần không còn khả năng đóng góp vào quỹ chung với mức như trước.
Một buổi tối, khi con vừa ngủ, chồng mở máy tính và gọi tôi lại. Anh nói tháng này anh sẽ tạm thời chi trả phần của tôi, nhưng vì đây là trách nhiệm chung nên anh đã ghi lại. Sau này khi tôi đi làm trở lại, tôi có thể hoàn trả dần khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng.
Tôi lặng người.
Điều khiến tôi tổn thương không phải là số tiền đó lớn hay nhỏ. Điều khiến tôi đau lòng là lần đầu tiên tôi cảm thấy việc mình sinh con lại được đặt trong một phép tính tài chính, giống như một khoản tiền cần hoàn trả.
Tôi hỏi chồng: “Em nghỉ việc để sinh con cho cả hai, chăm sóc con của chúng ta, chứ đâu phải nghỉ để tận hưởng cuộc sống. Vì sao những chi phí này lại trở thành khoản nợ riêng của em?”.
Anh nhìn tôi với vẻ bất ngờ.
Anh nói rằng ngay từ đầu hai vợ chồng đã thống nhất về độc lập tài chính. Con là trách nhiệm của cả hai nên mọi khoản chi cũng cần được chia đều. Việc anh trả trước phần của tôi chỉ là tạm ứng, sau này tôi có thu nhập thì hoàn lại, như vậy mới công bằng.
Tôi hiểu cách suy nghĩ của anh không hoàn toàn vô lý. Nhưng trong lòng tôi vẫn xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo khó gọi tên.
Bởi trong bảng tính chi tiêu, mọi khoản tiền đều có thể được ghi lại bằng những con số rõ ràng. Nhưng những tháng ngày mang thai mệt mỏi, những lần nghén ngẩm, những đêm thức trắng chăm con, những cơn đau sau sinh hay những hy sinh thầm lặng của một người mẹ lại không có cách nào được nhập vào một ô trong bảng tính.
Không ai có thể định giá được những điều đó.
Từ ngày hôm ấy, mỗi lần nhìn thấy file Excel trong máy tính của chồng, tôi không còn chỉ nhìn thấy một bảng quản lý tài chính. Tôi cảm giác mình giống như một người đang mang khoản nợ trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Chồng tôi vẫn là người cùng chăm con, vẫn đi làm, vẫn trở về phụ giúp việc nhà. Anh không phải người bỏ mặc gia đình. Nhưng giữa chúng tôi dường như đã xuất hiện một khoảng cách vô hình.
Tôi bắt đầu tự hỏi: Liệu hôn nhân có nhất thiết phải được đo bằng sự chia đều tuyệt đối?
Tôi vẫn tin rằng phụ nữ cần độc lập tài chính và không nên mất đi khả năng tự chủ. Tôi cũng không muốn trở thành người chỉ biết phụ thuộc vào chồng. Nhưng có lẽ, độc lập không đồng nghĩa với việc mọi thứ trong hôn nhân đều phải được chia thành hai phần hoàn toàn giống nhau.
Có người sẽ cho rằng chồng tôi đang sống có nguyên tắc, minh bạch và công bằng. Cũng có người nghĩ rằng tôi đang suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng điều khiến tôi day dứt nhất không phải là số tiền cần trả sau này. Điều khiến tôi buồn là cảm giác cuộc hôn nhân của mình dần giống một bản hợp đồng, nơi mọi trách nhiệm đều có thể quy đổi thành con số và tình yêu cũng dường như có những “hạn thanh toán”.
Có lẽ, điều tôi cần nhìn lại không chỉ là cách chia sẻ tiền bạc, mà còn là cách hai người trong một cuộc hôn nhân hiểu về sự đồng hành và sẻ chia.
- Hà Nội lên tiếng về tin "vỡ đê" ở xã Quảng Bị (15:31)
- Cha Eun-woo bị người phụ nữ U50 gắn thiết bị nghe lén tại quán cà phê (15:21)
- Phó Tổng giám đốc JPWAY Việt Nam bị khởi tố vì cáo buộc sản xuất, buôn bán hàng giả (15:15)
- Mỹ nhân đẹp nhất thế giới gây sốc với cảnh táo bạo bên Ji Chang Wook trong phim mới (15:06)
- Ông Trump nói con trai sẽ hoàn tiền tiệc cưới do doanh nhân Nga tài trợ (41 phút trước)
- Giật mình cảnh trẻ nhỏ vô tình xem clip nhạy cảm trên điện thoại bố mẹ: Cảnh báo đỏ cho các phụ huynh (59 phút trước)
- El Nino đạt ngưỡng rất mạnh, Việt Nam đứng trước nguy cơ thiên tai kép (1 giờ trước)
- Sau 16h là khung giờ nên tránh nếu muốn ngủ trưa (1 giờ trước)
- VinFast chính thức trình làng bán tải điện VF Wild tại Việt Nam: Giá từ 860 triệu đồng, tầm vận hành tới 1.000 km (1 giờ trước)
- Chuyên gia đề xuất bỏ cộng điểm IELTS, không nên xóa cơ chế ghi nhận học sinh giỏi (1 giờ trước)