-
Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực -
Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc -
Nhà thầu Thanh Hóa "gồng mình" vì vật liệu tăng giá, có dự án nguy cơ lỗ hàng chục tỷ đồng -
Nam ca sĩ Hàn tặng vàng cho 100 nhân viên, đồng nghiệp sửng sốt -
Thanh Hóa: Chia sẻ thông tin sai sự thật trên Facebook, một phụ nữ bị phạt hơn 11 triệu đồng -
Hà Nội thống nhất triển khai dự án Safari Ba Vì, phấn đấu khởi công ngày 10/10/2026 -
Hai mẹ con vụ chém 3 người ở Cà Mau qua cơn nguy kịch -
Kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai bị tuyên tử hình -
Bộ Nội vụ: Cả nước tiếp tục tinh gọn đầu mối, hàng nghìn đơn vị được sắp xếp -
Nga lên tiếng về ca tử vong vì viêm phổi chưa rõ nguyên nhân tại viện nghiên cứu dịch hạch
Gia đình
25/06/2026 09:48Chi hơn 50 triệu đưa gia đình đi Phú Quốc, người vợ nhận trái đắng vì chồng chỉ mải "ăn ngủ" cùng World Cup
Vợ chồng tôi đều đang cận kề tuổi 40, là cha mẹ của hai đứa trẻ lần lượt 12 và 7 tuổi. Trở ngược về những năm đầu sau khi kết hôn, cuộc sống của gia đình từng vô cùng khó khăn về kinh tế. Suốt một thời gian dài, mục tiêu duy nhất của tôi chỉ là chắt bóp tiền nong để mua nhà, trả nợ và lo cho các con ăn học. Khi ấy, việc đưa con đi du lịch để khám phá đất nước là điều tôi chưa từng dám nghĩ tới.
Thay vì đi chơi vào mỗi dịp hè, hai đứa trẻ lại được gửi về quê nhờ ông bà nội ngoại trông nom giúp; họa hoằn lắm vài ba năm cả nhà mới tham gia một chuyến đi ngắn ngày cùng cơ quan của tôi. Kỷ niệm khiến tôi dằn vặt và thương con nhất là lần đứa con lớn nhìn ảnh bạn bè đi biển rồi hỏi: "Bao giờ nhà mình được đi máy bay hả mẹ?".
Mấy năm gần đây, khi công việc của hai vợ chồng đã ổn định, nợ nần vơi bớt và kinh tế dễ thở hơn, tôi quyết định lên kế hoạch bù đắp cho tuổi thơ của các con. Hè năm nay, tôi dồn tâm huyết chuẩn bị cho chuyến du lịch 5 ngày tại Phú Quốc với chi phí ước tính vượt quá 50 triệu đồng.

Tôi đặt phòng trước cả tháng tại một khu nghỉ dưỡng có nhiều hoạt động cho trẻ nhỏ để săn giá tốt, chu đáo sửa soạn từng bộ quần áo, thuốc men, đồ bơi và lên sẵn danh sách các điểm đến. Khỏi phải nói, hai đứa trẻ đã mong mỏi và đếm ngược từng ngày hạnh phúc thế nào.
Tuy nhiên, sát ngày đi, chồng tôi bỗng buột miệng than thở: "Sao lại đi đúng vào mùa World Cup thế không biết". Lúc đó tôi không mấy bận tâm, chỉ nghĩ đơn giản bóng đá thường đá buổi tối, anh hoàn toàn có thể xem tại khách sạn sau khi đi chơi về. Vốn là người mê bóng đá lâu năm, tôi hiểu World Cup là sự kiện vô cùng đặc biệt với anh và tôi chưa bao giờ cấm đoán sở thích cá nhân này. Nhưng tôi chẳng thể ngờ rằng, chính ngày hội bóng đá này lại biến chuyến đi của gia đình thành một kỷ niệm đáng quên.
Ngay từ khi bước chân ra sân bay, chồng tôi đã dán mắt vào màn hình điện thoại để dõi theo thần tượng thi đấu. Đêm đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng, anh cũng thức trắng cả đêm để xem bóng. Đỉnh điểm là có những trận đấu diễn ra vào buổi sáng theo giờ Việt Nam, đúng lúc cả nhà chuẩn bị đi chơi.
Trong khi tôi tất bật gọi các con xuống ăn sáng và chuẩn bị đồ đạc ra biển, anh vẫn ngồi lì trong phòng để xem trận đấu hoặc mải miết đi tìm nơi có sóng wifi mạnh, bỏ mặc ba mẹ con tự xoay xở. Đến buổi trưa, anh lại tiếp tục bận rộn với việc đọc tin tức, xem bình luận và theo dõi bảng xếp hạng.
Đến chiều, khi các con tha thiết muốn bố cùng xuống hồ bơi hoặc tham gia các hoạt động trong resort, anh lại than thở mệt mỏi và buồn ngủ rồi từ chối. Sự vô tâm của người cha đã dập tắt niềm hào hứng của đứa con trai 12 tuổi, đứa trẻ vốn dĩ đã mong đợi biết bao nhiêu để được chơi đùa cùng bố.
Chứng kiến bố chỉ "bận" xem bóng suốt 2, 3 ngày liền, con lộ rõ vẻ hụt hẫng. Sáng ngày thứ tư, cháu kéo áo nói nhỏ với tôi bằng giọng đượm buồn: "Bố không thích đi chơi với mẹ con mình đâu, chỉ cần xem bóng đá thôi. Em thích xem thủy cung lắm, mẹ với con đưa em đi nhé". Nghe con nói, tim tôi thắt lại vì xót xa.
Tôi đã nhiều lần nói chuyện, nhắc nhở chồng cần phải cân bằng giữa gia đình và đam mê, nhưng anh vẫn bao biện rằng mình chỉ đang tận hưởng sở thích riêng. Câu nói của anh: "World Cup 4 năm mới có một lần, còn hè nào chẳng đi du lịch được" như một gáo nước lạnh khiến tôi hoàn toàn chán nản và giận dữ.
Thực tế, hai đứa trẻ nhà tôi không cần một chuyến đi đắt đỏ sang sang trọng. Điều chúng khát khao đơn giản chỉ là được bố cùng xuống biển, cùng đá bóng trên cát và cùng trò chuyện ấm áp trong các bữa ăn. Trong những ngày còn lại, tôi đã cố bù đắp cho con bằng cách đưa chúng đi chơi nhiều hơn, chụp thật nhiều ảnh và ăn những món chúng thích, nhưng sâu thẳm tôi biết, tất cả những điều đó không thể khỏa lấp được sự thiếu vắng của người bố.
Trở về sau kỳ nghỉ, bầu không khí giữa hai vợ chồng vô cùng căng thẳng. Tôi thẳng thắn trách anh ích kỷ, vô tâm với cảm xúc của vợ con, còn anh lại quay sang cho rằng tôi đang làm phức tạp hóa mọi chuyện để tạo áp lực cho anh. Bản thân tôi không cần chồng phải từ bỏ niềm đam mê bóng đá. Điều duy nhất tôi mong anh hiểu là tuổi thơ của con trôi qua rất nhanh, có những khoảnh khắc bên con nếu đã bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai để làm lại.
- Chồng biến vợ thành “người đã chết” trên mạng khi cô đi công tác (14:09)
- Nam sinh viên lập "đại lý vé concert" trên Threads để lừa đảo: Hơn 200 người sập bẫy, chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng (14:01)
- Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực (12 phút trước)
- Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc (16 phút trước)
- Nhà thầu Thanh Hóa "gồng mình" vì vật liệu tăng giá, có dự án nguy cơ lỗ hàng chục tỷ đồng (18 phút trước)
- Đào tạo tiến sĩ "ế" hàng nghìn chỉ tiêu, vì sao? (19 phút trước)
- Lốp xe càng dày càng êm, vì sao ô tô phiên bản cao lại chuộng lốp mỏng? (23 phút trước)
- Thanh Hóa: Chia sẻ thông tin sai sự thật trên Facebook, một phụ nữ bị phạt hơn 11 triệu đồng (25 phút trước)
- Nam ca sĩ Hàn tặng vàng cho 100 nhân viên, đồng nghiệp sửng sốt (26 phút trước)
- Hàn Quốc chuẩn bị biện pháp đáp trả, yêu cầu Triều Tiên xin lỗi vụ nổ mìn (26 phút trước)