Sau một lần lên tiếng bênh con trai trước lời trách móc của chị dâu, người phụ nữ 29 tuổi bất ngờ đối diện với biến cố lớn khi khoản tiền hỗ trợ hằng tháng bị cắt, còn mẹ con cô đứng trước nguy cơ phải rời khỏi căn nhà đã gắn bó từ thuở nhỏ.

Người phụ nữ cho biết cô năm nay 29 tuổi, đã ly hôn gần hai năm và một mình nuôi con trai 5 tuổi. Sau khi hôn nhân tan vỡ, cô đưa con trở về sống cùng bố mẹ đẻ vì thu nhập chưa ổn định, vừa đi làm vừa chăm sóc con nên không có nhiều tích lũy.

Anh trai thường xuyên làm việc xa nhà, trong khi chị dâu kinh doanh thuận lợi. Căn nhà cả gia đình đang sinh sống cũng được xây dựng lại bằng tiền của vợ chồng anh trai, trong đó phần lớn do chị dâu bỏ ra. Vì vậy, bố mẹ cô luôn nhắc các thành viên trong gia đình phải trân trọng và biết ơn sự hỗ trợ ấy.

Theo lời chia sẻ, chị dâu nhiều năm qua vẫn đều đặn gửi tiền về phụ giúp chi tiêu cho bố mẹ. Không ít lần, chị còn chủ động hỗ trợ thêm tiền học cho cháu hoặc chuyển vài triệu đồng giúp cô trang trải khi cuộc sống khó khăn, thậm chí không hối thúc chuyện hoàn trả. Chính vì vậy, cô luôn cố gắng giữ gìn hòa khí trong gia đình.

02-1782976243-chi-mot-cau-benh-con-nguoi-phu-nu-ly-hon-roi-vao-canh-phai-don-khoi-ngoi-nha-gan-bo-tu-nho
Ảnh minh họa

Mọi chuyện chỉ thay đổi sau một lần chị dâu về quê thăm nhà.

Hôm đó, dù đã nhắc nhở con trai phải ngoan ngoãn, cậu bé vẫn hiếu động, vô tình giẫm lên đôi giày của chị dâu và làm đổ nước lên chiếc túi xách đặt trong nhà. Người mẹ lập tức xin lỗi và lau khô chiếc túi, nhưng chị dâu tỏ ra không hài lòng, cho rằng cô quá nuông chiều con nên để xảy ra những việc như vậy.

Trong lúc căng thẳng, vì thương con bị trách mắng trước mặt mọi người, cô buột miệng nói rằng trẻ nhỏ khó tránh khỏi những lúc sơ suất và người lớn không nên quá chấp nhặt với một đứa trẻ.

Chính câu nói ấy khiến bầu không khí trong gia đình thay đổi. Chị dâu cho rằng nếu cô vẫn tiếp tục bênh con như vậy thì từ nay hãy tự lo mọi chi phí cho hai mẹ con.

Ban đầu, người phụ nữ nghĩ đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận. Tuy nhiên, kể từ tháng sau, khoản tiền chị dâu vẫn gửi về đều đặn cho gia đình hoàn toàn chấm dứt. Cuộc sống của bố mẹ phải dựa vào đồng lương hưu ít ỏi, còn cô buộc phải tăng ca để bù đắp phần chi tiêu thiếu hụt.

Biến cố chưa dừng lại ở đó. Vài tuần sau, chị dâu gọi điện cho bố mẹ và cho rằng căn nhà hiện tại do vợ chồng chị bỏ tiền xây dựng, vì vậy cô em chồng đã trưởng thành thì nên tự thuê chỗ ở riêng thay vì tiếp tục phụ thuộc vào gia đình. Theo lời kể của bố mẹ, chị không muốn tiếp tục gánh thêm chi phí cho mẹ con cô.

Người phụ nữ thừa nhận chị dâu không có nghĩa vụ phải chu cấp hay nuôi dưỡng mình. Cô cũng hiểu những khoản hỗ trợ suốt nhiều năm qua đều xuất phát từ tình cảm chứ không phải trách nhiệm.

Điều khiến cô day dứt là chỉ sau một cuộc cãi vã, mối quan hệ từng thân thiết dường như thay đổi hoàn toàn. Từ chỗ luôn coi nhau như người một nhà, giờ đây cô cảm nhận mình trở thành gánh nặng và là người cần sớm rời khỏi căn nhà đã gắn bó từ thuở nhỏ.

Ở giữa hai bên, bố mẹ rơi vào tình thế khó xử. Ông bà không nỡ để con gái cùng cháu nhỏ ra ngoài thuê trọ, nhưng cũng không muốn làm mất lòng con dâu.

Những ngày gần đây, người phụ nữ đã bắt đầu tìm một nơi ở mới cho hai mẹ con. Cô cho rằng dù cuộc sống phía trước có nhiều vất vả thì cũng cần học cách tự lập. Điều khiến cô trăn trở nhất không phải chuyện chuyển nhà, mà là chứng kiến bữa cơm gia đình không còn sự ấm áp như trước chỉ vì một mâu thuẫn tưởng chừng rất nhỏ.

Bích Ngọc (SHTT)