Sau khi hỗ trợ con trai hàng tỷ đồng mua nhà và lo đám cưới, vợ chồng ông A Khiêm bất ngờ được yêu cầu nghỉ việc để chăm cháu, khiến ông thất vọng và lo lắng cho tuổi già.

Ông A Khiêm, 56 tuổi, sống tại Tân Trúc, Đài Loan (Trung Quốc), mới đây chia sẻ câu chuyện gia đình lên mạng xã hội. Người cha cho biết ông cảm thấy đau lòng trước những yêu cầu ngày càng nhiều từ con trai lớn.

Vợ chồng ông có hai người con trai. Con cả năm nay 30 tuổi, kết hôn vào năm ngoái và đầu năm nay mua một căn nhà trị giá 24 triệu Đài tệ, tương đương khoảng 18,6 tỷ đồng.

Để giúp con trai lập gia đình và ổn định cuộc sống, ông bà đã chi 700.000 Đài tệ, khoảng 542 triệu đồng, cho đám cưới. Ngoài ra, họ tiếp tục hỗ trợ 6,5 triệu Đài tệ, tương đương hơn 5 tỷ đồng, để con mua nhà.

Sau khi hoàn thành những khoản hỗ trợ lớn này, số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng chỉ còn khoảng 9 triệu Đài tệ, tương đương 6,9 tỷ đồng. Hai ông bà vốn dự định sau này sẽ tiếp tục hỗ trợ người con trai thứ với mức tương tự để đảm bảo sự công bằng giữa hai con.

Thế nhưng, điều khiến ông A Khiêm không ngờ tới là con trai cả không chỉ nhận tiền cưới và tiền mua nhà mà còn muốn cha mẹ nghỉ việc để ở nhà chăm cháu.

25-1790338623-cho-con-hang-ty-dong-mua-nha-vo-chong-56-tuoi-lai-bi-yeu-cau-nghi-viec-de-trong-chau
Ảnh minh họa AI.

Theo ông A Khiêm, con trai cho rằng mức lương hiện tại của mình không đủ để vừa lo cho gia đình vừa thuê người giúp việc kiêm bảo mẫu. Vì vậy, anh mong cha mẹ nghỉ việc và đảm nhận việc chăm sóc con.

Hai ông bà từ chối yêu cầu này. Trước quyết định của cha mẹ, người con cả tỏ ra rất khó chịu và có thái độ hỗn láo.

Sự việc khiến ông A Khiêm vô cùng thất vọng. Ông cho rằng mình chưa bao giờ tiếc công sức hay tiền bạc dành cho các con, miễn là những nhu cầu đó nằm trong khả năng của gia đình.

“Tôi không dám nói là mình đã cho con cái lớn lên trong nhung lụa, nhưng ít nhất cũng đảm bảo ăn no mặc ấm. Nếu con cái có nhu cầu gì, trong khả năng của mình, tôi đều cố gắng đáp ứng”, ông chia sẻ.

Ngay cả tiền mừng cưới của con trai cả, ông cũng để con tự giữ. Đến tuổi 56, phần lớn tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đã được sử dụng để hỗ trợ các con.

Điều khiến ông lo lắng nhất là nếu tiếp tục nghỉ việc để chăm cháu, nguồn thu nhập của hai vợ chồng sẽ bị ảnh hưởng. “Nếu tôi không đi làm, tiền sẽ từ đâu ra? Sau này vợ chồng tôi lấy gì mà dưỡng già?”, ông A Khiêm bày tỏ.

Câu chuyện của ông A Khiêm nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Phần lớn người bình luận bày tỏ sự đồng cảm và cho rằng ông bà nên cứng rắn hơn trước những yêu cầu của con trai.

Một số người cho rằng cha mẹ cần biết chăm lo cho cuộc sống của chính mình, thay vì đáp ứng tất cả mong muốn của con cái. Họ lo ngại nếu những đòi hỏi này tiếp tục được chấp nhận, tuổi già của hai ông bà sẽ càng thêm khó khăn.

“Bố mẹ cũng phải học cách từ chối, con cái cứ đòi hỏi và cho rằng đó là đương nhiên, cứ thế này thì tuổi già của ông bà sẽ rất khổ sở”, một người bình luận.

Người khác cho rằng việc chăm con là trách nhiệm mà các bậc cha mẹ trẻ cần chủ động sắp xếp, không thể mặc nhiên yêu cầu ông bà đã lớn tuổi phải nghỉ việc để hỗ trợ.

Một số ý kiến còn nhắc ông A Khiêm cần tính đến tương lai của cả hai người con. Nếu người con trai út sau này cũng đưa ra những yêu cầu tương tự, ông bà sẽ khó xử lý để đảm bảo công bằng nếu đã tiếp tục đáp ứng con cả.

“Bây giờ ông bà càng cho nhiều, con trai út càng có thể bắt chước. Đừng tự đào hố cho mình, hãy nghĩ cho bản thân và vợ mình đi”, một cư dân mạng khuyên.

Câu chuyện cũng khiến nhiều người cho rằng sau khi đã dành phần lớn tiền bạc để hỗ trợ con cái, cha mẹ cần cân nhắc kỹ khả năng tài chính của chính mình, bởi cuộc sống và những năm tháng về sau của họ cũng cần được bảo đảm.

QT (SHTT)