Sau 5 năm về làm dâu, một người phụ nữ không ngờ rằng sự cảm thông và lòng tốt của mình lại trở thành nguyên nhân khiến cô rơi vào tình cảnh khó xử. Khi cần lấy lại số vàng cưới từng cho mẹ chồng mượn, cô nhận về câu trả lời khiến bản thân chết lặng.

Câu chuyện bắt đầu từ năm ngoái, khi em chồng của cô chuẩn bị kết hôn. Gia đình chồng vốn không khá giả, nhưng mẹ chồng vẫn mong có chút vàng làm của hồi môn cho con gái mang về nhà chồng. Tuy nhiên, thời điểm đó giá vàng tăng mạnh, khiến bố mẹ chồng không đủ khả năng mua sắm đầy đủ trang sức như mong muốn.

Những ngày sau đó, mẹ chồng thường xuyên buồn bã, than thở vì lo con gái về nhà chồng sẽ không được coi trọng nếu không có của hồi môn xứng đáng. Bà sợ bị gia đình thông gia đánh giá thấp, càng nghĩ càng phiền muộn.

Thấy vậy, vợ chồng cô cũng tìm cách động viên và hứa sẽ hỗ trợ trong khả năng. Thế nhưng dù tính toán thế nào, gia đình vẫn không đủ tiền mua các món vàng như kiềng, dây chuyền, vòng tay hay nhẫn.

09-1778317253-cho-me-chong-muon-vang-cuoi-nang-dau-bang-hoang-khi-doi-lai
Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc bế tắc, mẹ chồng ngỏ ý muốn mượn số vàng cưới mà cô nhận được khi về làm dâu để làm của hồi môn cho con gái. Lời đề nghị khiến cô rơi vào tình thế khó xử. Ban đầu cô không muốn đồng ý, nhưng nhìn cảnh bố mẹ chồng lo lắng đến mức tính chuyện vay mượn, thậm chí cầm cố căn nhà, cô lại mềm lòng.

Chồng cô khi biết chuyện đã phản đối vì lo bố mẹ mang nợ, nhưng mẹ chồng buồn bã, thậm chí bỏ ăn vì áp lực. Trước sự đau khổ ấy, cuối cùng cô quyết định đưa toàn bộ vàng cưới của mình cho mẹ.

Ngày nhận vàng, mẹ chồng xúc động rơi nước mắt và hứa sẽ tìm cách hoàn trả lại. Khi đó, cô chỉ mong sau này nhận lại đúng số vàng của mình.

Sau đám cưới, em chồng chuyển về sống ở nơi xa và hiếm khi về thăm nhà. Từ đó, mẹ chồng cũng không còn nhắc đến chuyện trả lại số vàng đã mượn.

Mọi chuyện chỉ thực sự trở nên căng thẳng vào tháng trước, khi công việc của cô gặp biến cố và cần tiền gấp để xoay xở. Nghĩ đến số vàng cưới, cô đánh bạo hỏi mẹ chồng để xin lại.

Thế nhưng câu trả lời nhận được khiến cô choáng váng. Mẹ chồng khẳng định rằng chính cô đã tự nguyện đưa vàng để làm của hồi môn cho em chồng, nên bây giờ không thể đòi lại. Bà còn nói bản thân đã lớn tuổi, không có khả năng hoàn trả.

Theo lời mẹ chồng, lời hứa trả vàng chỉ là khi nào có điều kiện mới trả, còn hiện tại thì không thể. Bà khuyên con dâu hãy xem như tặng cho em chồng vì đều là người trong gia đình. Thậm chí bà còn cho rằng sau này căn nhà của bố mẹ cũng sẽ để lại cho vợ chồng cô nên cô không hề thiệt thòi.

Nghe những lời ấy, người con dâu vừa đau lòng vừa cảm thấy bản thân bị phản bội. Cô giận mẹ chồng nhưng cũng tự trách mình đã quá mềm lòng khi quyết định đưa vàng năm đó.

Giờ đây, giữa lúc công việc gặp khó khăn, số vàng cưới từng là chỗ dựa cuối cùng lại không thể lấy lại. Nếu quyết liệt đòi bằng được, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu có thể rạn nứt. Nhưng nếu chấp nhận im lặng, cô không biết phải lấy gì để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

PN (SHTT)