-
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
Gia đình
30/04/2023 21:41Chồng đưa vợ đi thụ tinh ống nghiệm rồi nhanh chóng li hôn vì lí do không ngờ
Em lấy chồng năm 29 tuổi, chồng hơn em 9 tuổi. Trước đây, anh đã từng chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ khác tới 7 năm. Nhưng do mâu thuẫn trong việc làm ăn chung mà hai người chia tay, chị đó vào Sài Gòn sinh sống cũng đã được 5 năm rồi.
Còn em, cô nhân viên văn phòng xinh xắn nhưng chưa một mảnh tình vắt vai. Không hiểu sao có nhiều người theo đuổi mà em chưa tìm được người đồng điệu khiến con tim rung động.
Trong một lần đang đi đường, tình cờ bị chồng em húc xe vào, em ngã ra đường ngất đi. Anh đưa em vào viện, chăm sóc em tận tình. Sau lần đó, chúng em thường xuyên gặp nhau và rồi em yêu anh từ lúc nào không biết.
Chúng em kết hôn sau 6 tháng hẹn hò. Mẹ chồng em mừng lắm, bà bảo giục mãi mà con trai không chịu kết hôn cho bà có cháu bế.
Vậy nhưng, cưới nhau được gần 2 năm mà em mong mãi không thấy có bầu. Em cùng chồng đi khám. Chồng em mọi thứ bình thường nhưng em bị tắc 1 bên vòi trứng. Bác sĩ bảo bệnh của em hoàn toàn chữa được, không phải lo lắng quá và đây cũng không phải là nguyên nhân chậm con của 2 vợ chồng.
Mẹ chồng em thì cứ mong cháu, đi ra đi vào nói bóng gió nhà hàng xóm cưới sau mà giờ con người ta gần 1 tuổi, nhà bà vô phúc đến giờ không có cháu bế cháu bồng.
Em sốt ruột muốn đi làm thụ tinh ống nghiệm luôn, chồng cũng đồng ý ủng hộ. Vậy mà không ngờ, ngày chồng đưa em đi chuyển phôi xong cũng là lúc em biết chồng em ngoại tình. Đọc tin nhắn anh hẹn tối đưa bồ đi chơi khiến em rất sốc.
Người phụ nữ năm xưa đã quay lại khi biết anh kết hôn. Chị ta cũng chưa quên được tình cũ, giải thích lí do năm xưa do hiểu lầm mà tức giận bỏ đi. Chị ta sai và mong muốn quay lại với chồng em.
Chồng em cũng vì tình yêu sâu đậm với chị ta mà sau khi chia tay không chịu cưới vợ. Chỉ khi gần 40 tuổi, mẹ giục nhiều quá mới quyết định cưới em vì nhìn em cũng hiền lành ngoan ngoãn.
Do mãi em chưa có con, mẹ chồng lại áp lực nhiều nên anh ta mủi lòng quay lại với người cũ. Hôm đưa em đi đặt phôi, cô ta cũng thông báo đang có bầu 3 tháng. Còn em, vừa mới đặt phôi chưa biết kết quả thế nào.
Khi em phát hiện anh ta ngoại tình, anh ta không hề có thái độ ăn năn hối lỗi hay muốn em tha thứ. Trong suốt những ngày chuyển phôi, chồng gây áp lực cho em khiến em không ăn không ngủ được. Em chợt nhận ra mình chỉ là vật thế thân của người tình cũ của anh ta.
Nghĩ cảnh mình hiếm muộn đã khó khăn khổ sở rồi vậy mà còn gặp người chồng bội bạc, em đau khổ gấp trăm lần. Không thể chịu đựng nổi những ngày tháng thật quá kinh khủng đó, em quyết định li hôn. Chồng em đồng ý ngay.
Do thuận tình li hôn và không có bất cứ ràng buộc nên mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng.
Hôm nay, bên tòa án thông báo thủ tục li hôn của em đã xong. Cũng không có gì bất ngờ khi chồng cũ của em có thể tác động để sớm nhận được kết quả này.
Nhưng điều khiến em đau lòng hơn, hôm nay em vừa đi khám lại và nhận được kết quả xét nghiệm, em đã đậu 2 phôi thai.
Vậy là em sắp được làm mẹ đơn thân.
Bạn bè khuyên em nên suy nghĩ kỹ, bởi mẹ đơn thân chăm 2 con sẽ rất khó khăn. Nhưng em vẫn quyết định sẽ sinh con, em đã rất vất vả để có được điều đó, không thể vì một người đàn ông không xứng đáng mà em từ bỏ thiên chức làm mẹ của mình.
Em làm vậy có đúng không các anh chị cho em lời khuyên ạ.
Theo Chu Mai Dung (VietNamNet)
- Vận tải cơ chở đầy tiền rơi tại Bolivia, 15 người tử nạn (09:45)
- Tài xế say xỉn lao xe vào đám đông đối diện án phạt nặng, nhiều người có thể phải chịu trách nhiệm (09:32)
- TP Huế: Lật thuyền chở 11 người đi xem đua ghe, người phụ nữ và con trai 3 tuổi tử vong (09:32)
- Bát phở 346.000 đồng ở sân bay Cam Ranh: Tranh luận quanh chuyện niêm yết giá bằng USD (09:30)
- Show thực tế "Battles of Fates" bị tẩy chay vì mang cái chết của anh hùng ra làm trò bói toán (09:22)
- "Giáo sư Cù Trọng Xoay" làm mẫu cho con gái vẽ tranh, thần thái cực chuẩn khiến dân mạng thích thú (09:17)
- Đồng hồ Rolex 5.000 USD bị bỏ quên ở sân bay Đà Nẵng và hành trình trở về với chủ nhân (09:14)
- Iran trước "chảo lửa" bất ổn: Khi bóng ma chiến tranh cận kề (09:13)
- 3 tháng đầu năm Bính Ngọ 2026, 3 con giáp nào phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến? (09:10)
- Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm (53 phút trước)