-
Xăng dầu đồng loạt "quay đầu" tăng giá, chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp -
Hồ sơ Công ty Cây xanh Công Minh: Từ cơ sở giống cây đến "đế chế" thông thầu thiệt hại gần 400 tỷ đồng -
Thảm kịch xây dựng tại Thái Lan: Liên tiếp sập cần cẩu khiến 34 người tử vong -
Thông tin nóng về vụ chùa Cẩm La nuôi trẻ em trái phép, hé lộ số phận của những đứa trẻ sau ồn ào -
Hà Nội: Danh sách 344 trường hợp vi phạm giao thông nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Chỉ 1 câu nói, bảo vệ Bệnh viên K bất ngờ "nổi như cồn" trên mạng xã hội -
Tài xế xe buýt ở TP.HCM đột quỵ khi đang lái xe: Cảnh báo đáng lo từ giới chuyên gia -
Bầu trời Trung Đông "nín thở": Iran đóng cửa không phận, lo ngại Mỹ tấn công quân sự trong 24 giờ tới -
Cái giá đắt cho bánh mỳ Hồng Vân vì khiến hàng trăm người ngộc độc: Không chỉ bị phạt hành chính! -
Người phụ nữ suy thận độ 3 hé lộ sai lầm quen thuộc của nhiều người Việt
Gia đình
13/11/2025 15:38Chồng ham cờ bạc, không chung thủy lại để mình tôi lo kinh tế
Nhưng mọi thứ thay đổi khi tôi mang thai. Bản chất thật của anh dần hiện ra: lười biếng, ham vui, vô tâm, nghiện cờ bạc và lô đề. Anh không có công việc ổn định; lúc thì nói đi làm nhân viên công ty nhưng làm việc hình thức, lúc thì nói buôn bán tự do nhưng thu nhập không đủ sống. Phần lớn thời gian, anh dành cho bạn bè, điện tử và các trò đỏ đen.

Có hôm tôi mang bầu mệt mỏi, anh về muộn, kèm theo mùi rượu và cười đùa với bạn bè trên điện thoại, trong khi tôi cần sự quan tâm. Khi tôi sinh con, anh báo cho tôi biết một khoản nợ vài trăm triệu đồng do thua cờ bạc, và tôi phải lao vào công việc, vừa chăm con, vừa trả nợ cho chồng.
Ngoài áp lực tài chính, tôi còn chứng kiến nhiều dấu hiệu ngoại tình. Tôi từng vô tình mở điện thoại anh và thấy những tìm kiếm về phụ nữ, quán bar, và các trò đỏ đen. Có hôm, anh ăn mặc gọn gàng, hối hả ra ngoài, nói rằng đi gặp đối tác, nhưng tin nhắn trên điện thoại cho thấy anh hẹn hò với người phụ nữ khác.
Cuộc sống hàng ngày trở thành chuỗi áp lực: tôi vừa đi làm kiếm sống, vừa chăm con ốm đau, vừa lo trả nợ. Có hôm tôi nhịn ăn sáng để đưa con đi học đúng giờ, trong khi anh cả ngày ở nhà chơi điện tử hoặc tụ tập bạn bè. Những lời xin lỗi hay hứa hẹn “lần sau sẽ khác” trở nên vô nghĩa sau nhiều lần thất hứa.
Sau 5 năm chung sống, tôi cảm thấy mệt mỏi, tổn thương và cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Tôi chán nản, muốn ly hôn, nhưng vẫn lo lắng cho con gái, cho tài chính và những năm tháng đã hy sinh. Tôi yêu anh ấy, nhưng tình yêu không còn đủ để bù đắp cho sự vô trách nhiệm, lăng nhăng và những tổn thương mà tôi phải chịu đựng.
Viết những dòng này, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình và xin lời khuyên từ các bạn: tôi nên làm gì lúc này? Nên tiếp tục cố gắng cứu vãn hôn nhân, hay dũng cảm rẽ sang một con đường mới cho bản thân và con gái? Tôi thật sự bế tắc và mong được nghe ý kiến từ những người đã trải qua hoặc hiểu tình huống như tôi.
- Sập bẫy đầu tư trên mạng, người phụ nữ ở Hà Nội mất 8 tỷ đồng như thế nào? (15:50)
- Hai công nhân thiệt mạng khi kiểm tra hố ga tại TP HCM (15:47)
- Nữ MC VTV thông báo tin buồn về sức khỏe: "Mắt phải mờ hoàn toàn, mỗi cử động đều đau đớn" (15:42)
- Chính sách thuế cho thuê nhà từ năm 2026: Những thay đổi quan trọng chủ nhà cần biết (15:41)
- Ốc bé như cúc áo khiến du khách Ma Rốc mê mẩn giữa phố Đà Nẵng (15:37)
- Mỹ chính thức khởi động giai đoạn hai tại Gaza: Hướng tới phi quân sự hóa toàn diện và tái thiết (15:31)
- Đây là vua 4G giá rẻ nhất Việt Nam cho trang bị màn hình xịn ngang iPhone 17, so kè Galaxy A56 (15:16)
- Chị gái cập nhật tình trạng hiện tại của Quang Linh Vlogs (15:16)
- Xăng dầu đồng loạt "quay đầu" tăng giá, chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp (1 giờ trước)
- Gia thế Á hậu Phương Nhi trước thềm làm dâu nhà tỷ phú: Học vấn, nền tảng gia đình và điều ít người biết (1 giờ trước)