Được chị dâu hỗ trợ tiền để sắm quần áo mới cho các con, người phụ nữ chưa kịp sử dụng thì số tiền đã biến mất. Biến cố sau đó khiến chị phải nghiêm túc cân nhắc tương lai cuộc hôn nhân của mình.
04-1785826422-chong-lay-sach-tien-mua-quan-ao-cho-con-con-tim-den-nha-chi-dau-gay-nao-loan-vi-bi-khuyen-ly-hon
Ảnh minh họa

Sau gần 8 năm kết hôn và có hai con nhỏ, một người phụ nữ cho biết cô luôn cảm thấy như đang một mình gánh vác toàn bộ trách nhiệm gia đình. Theo chia sẻ, chồng vẫn khỏe mạnh và có khả năng lao động nhưng thường xuyên dành thời gian nằm nghỉ, sử dụng điện thoại hoặc chơi game, gần như không phụ giúp việc nhà hay chăm sóc con cái.

Mỗi ngày, cô vừa đi làm kiếm thu nhập, vừa lo cơm nước, giặt giũ và chăm sóc hai con. Dù nhiều lần kiệt sức, cô vẫn không thể nghỉ ngơi vì mọi việc trong gia đình đều dồn lên vai mình.

Biết hoàn cảnh của em dâu, chị dâu đã sang thăm và tặng 2 triệu đồng để mua quần áo mới cho hai cháu khi thấy các bé vẫn mặc đồ cũ. Người phụ nữ dự định đợi đến cuối tuần sẽ đưa các con đi mua sắm và hai đứa trẻ cũng háo hức chờ đợi.

Tuy nhiên, trước khi kịp sử dụng, số tiền đã biến mất khỏi nơi cất giữ. Tối hôm đó, chồng cô mang về một túi thịt vịt quay. Khi bị hỏi tiền ở đâu để mua, anh thản nhiên nói rằng đã nhặt được 2 triệu đồng trong tủ quần áo.

Người vợ khẳng định không có chuyện tiền vô tình rơi ra và tin rằng chồng đã biết nơi cô cất giữ rồi lấy đi khi cô vắng nhà. Điều khiến cô đau lòng hơn là khi hỏi chồng có biết số tiền đó được cho để làm gì hay không, anh chỉ đáp rằng có tiền thì tiêu, không cần bận tâm nguồn gốc.

Quá thất vọng, người phụ nữ đã gọi điện tâm sự với chị dâu. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, chị khuyên em nên nghiêm túc nghĩ đến việc ly hôn, cho rằng cô vẫn còn trẻ, có công việc ổn định và không nên tiếp tục duy trì cuộc sống mà một người làm còn một người chỉ phá hoại.

Không lâu sau, câu chuyện đến tai người chồng. Sáng hôm sau, anh tìm đến nhà anh trai để lớn tiếng trách móc chị dâu vì cho rằng chị đã xúi giục vợ chồng chia tay. Khi nhận được điện thoại báo tin từ hàng xóm, người vợ vội chạy đến và chứng kiến chồng đang gây ồn ào, cho rằng chị dâu không nên can thiệp vào chuyện gia đình, đồng thời cáo buộc việc cho tiền rồi khuyên ly hôn là hành động kích động vợ chống đối chồng.

Đứng trước khung cảnh đó, người phụ nữ lặng người nhận ra điều chồng mình lo sợ dường như không phải là mất đi cuộc hôn nhân, mà là mất người đã âm thầm gánh vác mọi trách nhiệm suốt nhiều năm. Cũng từ khoảnh khắc ấy, cô lần đầu nghiêm túc đặt câu hỏi liệu đã đến lúc nên chấm dứt cuộc hôn nhân hiện tại hay chưa.

QT (SHTT)