-
Kinh hoàng dầm thép 10 tấn đè nát cabin xe rác: Tài xế tử vong, cửa ngõ TPHCM tê liệt hoàn toàn -
Bãi bỏ Nghị định 100: Vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử lý ra sao? -
Giá xăng giảm hơn 9.500 đồng/lít chỉ sau 2 ngày: Điều gì khiến thị trường "hạ nhiệt" nhanh chóng? -
Đòn cực hiểm của người vợ: Chủ động chi tiền cho chồng nuôi bồ và cái kết trắng tay cho kẻ phản bội -
Xác minh vụ xô xát vì phí đỗ xe "tự phát" giữa lòng Hà Nội: Khi đòi vé xe đổi lấy... cú đấm -
Khi khoang xe không còn là chốn riêng tư: Nỗi lo từ những ống kính "tự phát" -
Kịch tính vòng play-off World Cup 2026: Lộ diện 4 cuộc đối đầu sinh tử khu vực châu Âu -
Tử vi thứ 6 ngày 27/3/2026 của 12 con giáp: Sửu tài hoa, Dần tháo vát -
Hà Nội tặng bằng khen cho 7 cá nhân dũng cảm cứu người trong vụ cháy tại Lĩnh Nam -
Nóng: Bắt tạm giam "ông trùm" sàn tiền số ONUS Vương Lê Vĩnh Nhân
Gia đình
03/01/2022 20:44Chồng ngoại tình, tôi làm hai mâm cơm mời tình địch đến khiến anh tái mặt
Tôi còn nhớ như in ngày anh tỏ tình với tôi cách đây 4 năm. Khi đó, anh hứa hẹn thề thốt cả đời này sẽ chỉ yêu một mình tôi. Anh còn khóc lóc khi tôi từ chối tình cảm vì chưa muốn bị ràng buộc hôn nhân. Rồi anh tìm mọi cách làm quen với người thân của tôi, lấy lòng gia đình tôi. Trước sự nhiệt tình và kiên trì của anh, tôi cuối cùng đã xiêu lòng. Tôi nhận lời yêu anh.
Phải nói ngoài công việc và ngoại hình tốt, anh là người đàn ông rất chu đáo. Những điều anh làm cho tôi thực sự xuất phát từ con tim. Tôi cảm nhận được sự si tình của một người đàn ông. Tôi cũng đã đem lòng yêu anh sau tất cả và nhận ra những người đàn ông khác đều thua xa anh ở sự kiên trì.

Rất nhanh chóng, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Bởi thời gian yêu nhau cả hai đã hiểu nhau khá nhiều. Bố mẹ đôi bên cũng rất hài lòng về mối quan hệ của cả hai.
Chúng tôi được bố mẹ mua cho một căn nhà riêng khá rộng rãi. Mỗi ngày trôi qua, hai vợ chồng sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Chúng tôi thường xuyên đi du lịch cùng nhau, có những bữa tiệc riêng tại nhà cùng bạn bè rất thoải mái.
Cuộc sống tưởng hạnh phúc viên mãn ai ngờ có ngày lại rơi vào vũng lầy. Anh thăng quan tiến chức nhanh chóng từ sau khi kết hôn. Nhiều người nói anh được vợ hậu thuẫn tốt, hợp mệnh vợ nên thăng tiến ầm ầm. Nhưng có lẽ anh không nghĩ vậy.
Từ khi anh có tiếng tăm ở công ty, các mối quan hệ của anh nhiều hơn, càng có nhiều cô gái vây quanh. Và cũng từ đó, anh lén lút ngoại tình. Tôi vốn tin tưởng vào tình yêu của chồng nên chưa bao giờ nghi ngờ anh. Chỉ đến khi được bạn bè gửi cho một bức ảnh anh đi chung với cô gái khác ôm ấp tình tứ, tôi mới tin.
Lúc này tôi đã nhận ra người đàn ông từng thề thốt yêu đương mình đã thay lòng. Nói đúng hơn, thứ tình yêu mà anh nói chân thành thực ra chỉ vì sự giàu có của bố mẹ tôi mà thôi. 4 năm về trước, tôi vốn là cô con gái nhà giàu.
Không chịu được sự sỉ nhục này, tôi đã làm một việc để trả đũa anh. Đối với tôi mà nói, một kẻ ngoại tình là kẻ không đáng được tha thứ và dù có yêu anh thế nào, tôi cũng không cam lòng.
Rất nhanh chóng, tôi tìm được số điện thoại nhân tình của chồng, mời cô ta đến nhà dùng cơm. Chọn đúng ngày bố mẹ chồng và chồng ở nhà, tôi làm hai mâm cơm thịnh soạn.
Thấy người tình xuất hiện, chồng tôi hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu. Bố mẹ tôi cũng ngạc nhiên không biết người đàn bà kia là ai. Có lẽ cô ta cũng đang vui thầm trong lòng, nghĩ sẽ hất cẳng được tôi khỏi gia đình này.
Trong bữa cơm, tôi đường hoàng giới thiệu cô ta chính là người mà chồng tôi lén lút quan hệ suốt 1 năm qua.
“Thưa bố mẹ, anh T. yêu cô gái này hơn 1 năm qua. Có lẽ, anh ấy đã không còn tình cảm với vợ con của mình nữa. Vậy nên, hôm nay con chính thức mời cô ấy đến nhà để tác hợp cho hai người họ. Nhân tiện có bố mẹ ở đây, con cũng chính thức tuyên bố sẽ ly hôn để giải thoát cho anh ấy, để anh ấy được ở bên người mình yêu thương. Con không muốn miễn cưỡng một người đàn ông đã có người phụ nữ khác bên ngoài”.
Sau câu nói của tôi, anh run lẩy bẩy. Cô bồ của chồng cũng rất sợ hãi vì sự quả quyết của tôi. Còn bố mẹ anh, sau khi nghe con trai thú nhận, mẹ đã tát cho anh một cái trời giáng rồi đuổi cô gái kia về.
Sau chuyện ngày hôm đó, chồng tôi liên tục xin lỗi, bày tỏ sự ân hận. Anh thề thốt sẽ không bao giờ phạm sai lầm. Đàn ông các anh nghĩ thành công là có quyền được chơi bời, gái gú nhưng tôi thì không cam lòng.
Anh hứa nếu có lần thứ hai, tôi hãy coi anh như đã chết. Tôi thực sự không muốn con mình khổ nên chọn cách bao dung nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có lần thứ hai trong đời.
Độc giả Thanh Thảo
Theo VietNamNet
- Thuế xăng dầu về 0 đồng: Động thái khẩn nhằm hạ nhiệt giá năng lượng (09:55)
- Kinh hoàng dầm thép 10 tấn đè nát cabin xe rác: Tài xế tử vong, cửa ngõ TPHCM tê liệt hoàn toàn (09:45)
- Bảng giá xe Honda Air Blade 2026 cuối tháng 3/2026: Giảm "kịch sàn", quyết hạ đo ván Yamaha NVX 155 (09:45)
- Iran cho phép 10 tàu dầu qua eo biển Hormuz: Giá dầu thế giới lập tức nhảy múa (09:42)
- TP.HCM hướng đến tầm nhìn 100 năm, đặt mục tiêu trở thành đại đô thị hàng đầu châu Á (09:33)
- Kịch bản Mỹ đổ bộ đảo "huyết mạch" của Iran: 10.000 binh sĩ sẵn sàng xuất kích (09:30)
- Công an "xịn" bóc mẽ màn kịch vụng về của nhóm "cảnh sát thường phục" tự xưng (09:25)
- Vinh danh “Tuổi trẻ dũng cảm” cho nam sinh Bách khoa lao vào biển lửa cứu người (09:14)
- Ca sĩ Anh Thơ vấp phải tranh luận vì lối hát "lệch pha" khi làm mới nhạc trẻ (09:10)
- Tham vọng "soán ngôi" Toyota Camry: MG ‘trình làng’ mẫu sedan điện hạng D mới đẹp không tỳ vết (09:04)