-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
31/12/2021 13:53Chân dung người bố giúp sức 'dì ghẻ' bạo hành con gái tử vong: Giám đốc ngoại tình nơi công sở, đuổi việc bảo mẫu vì nói xấu nhân tình
Sáng 31-12, nguồn tin của báo Người Lao Động xác nhận khuya 30-12, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM) do có hành vi đồng phạm giúp sức với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai). Lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái đã được VKSND quận Bình Thạnh phê chuẩn.
"Công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Thái để điều tra hành vi giúp sức cho người tình là bà Quỳnh Trang trong việc bạo hành đến chết cháu bé 8 tuổi. Hành vi bạo hành là không thể tha thứ, vi phạm nghiêm trọng pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật", nguồn tin của Báo Người Lao Động nói.
Trước đó, sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp bà Trang về tội "Hành hạ người khác". Việc không bắt giam ông Thái về hành vi giúp sức và việc bắt bà Trang tội "Hành hạ người khác" bị dư luận phản ứng gay gắt.
Liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A, 8 tuổi, bị 'dì ghẻ' bạo hành tử vong xảy ra, Nguyễn Kim Trung Thái (bố bé V.A.) từng là Giám đốc Marketing của Công ty E. có trụ sở tại TP HCM. Theo đó, Công ty này là sàn giao dịch bất động sản trả phí.
Từ tháng 5/2021, ông Thái làm việc tại Công ty E, trước đó từng làm việc tại nhiều công ty lớn trong lĩnh vực Truyền thông - Marketing. Trước khi nhậm chức Giám đốc Marketing của Công ty E., tháng 4/2021, ông Thái giới thiệu Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996) vào làm. Trang được xác định là "dì ghẻ" bạo hành bé gái 8 tuổi đã bị khởi tố về tội “Hành hạ người khác”.
Theo thông tin từ doanh nghiệp này, Trang không phải là nhân viên chính thức của công ty trong bất kỳ thời gian nào. Tháng 4/2021, Trang được ông Thái giới thiệu vào làm việc tại công ty nhưng đã không qua được hai tháng thử việc.
Ngày 28/12, ông Thái đã bị công ty E. sa thải sau khi công ty nắm được việc ông Nguyễn Kim Trung Thái có liên quan trường hợp bé gái 8 tuổi tử vong.

Ngoại tình nơi công sở
Ông Thái từng là người đàn ông của gia đình, vợ con đầm ấm. Sau đó, ông này đã có quan hệ tình cảm với Trang. Ông Thái và vợ kết hôn năm 2012, hai người có với nhau cháu V.A. vào năm 2013 và một người con trai út vào năm 2015. Cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến khi ông Thái ngoại tình với Trang nơi công sở.

Theo anh Q.V. (anh vợ ông Thái, bác ruột bé V.A.) cho biết, thời gian chị H. còn chung sống với Thái, chị đã phát hiện ông Thái và Trang có qua lại với nhau. Sau đó, chị H. đã ly hôn với Thái vì quá uất hận.
Tại cơ quan công an, Trang cũng đã khai nhận mối quan hệ ngoài luồng này. Trang thừa nhận hai người quen nhau khi làm cùng công ty ở TP HCM, lúc này Thái đã có vợ con. Đến tháng 8/2020, bà H. đã ly hôn với ông Thái sau thời gian chịu đựng.
Anh trai bà H. cho biết, thời điểm em gái ông ly hôn đã phải chịu nhiều áp lực từ ông Thái, cùng gia đình chồng và cả Trang.
"Thái còn thuê luật sư gửi đơn xin ly hôn, tạo áp lực để em tôi phải sớm ly hôn. Thái còn đòi nuôi cả hai đứa con, nhưng H. không đồng ý", anh trai bà H. nói.
Tòa quyết định ông Thái được nuôi bé A., bà H. nuôi con trai (em bé A.). Sau đó, bà H. và gia đình bà tìm cách đến gặp, thăm bé V.A. đều bị ông Thái ngăn cản.
Đuổi việc bảo mẫu vì nói xấu nhân tình
Sau khi ly hôn với vợ, chỉ một tháng sau, ông Thái đã đưa người tình về chung sống như vợ chồng vào tháng 8/2020. Hai người sống ở căn hộ chung cư cao cấp Saigon Pearl cùng với bé V.A và một bảo mẫu đã chăm sóc bé V.A từ nhỏ.

Bảo mẫu cho biết, trong 2 tháng đầu sống tại Sài Gòn Pearl, ông Thái thường xuyên ra ngoài đến khuya mới về nhà. Đến tháng thứ 3, ông Thái đưa Trang về sống chung tại chung cư để dạy bé V.A. học.
“Lúc đó tôi để ý thấy Trang chưa đánh đập mà thường xuyên la mắng con bé khi làm bài không tốt. Bé mới học lớp 2 nhưng la mắng nặng lời quá nhiều. Tôi rất xót nhưng không dám khuyên ngăn".
Trong thời gian ở Sài Gòn Pearl, mỗi tháng ông Thái đưa cho bảo mẫu 800.000 đồng để lo thức ăn cho con gái: “Khi Trang bắt đầu sống tại chung cư, cô ta đem đến 3 cục thịt bò và yêu cầu ông Thái đưa tôi 700.000 đồng (tức trừ 100.000 đồng tiền đi chợ).
Tôi thấy cô Trang này còn trẻ mà tính toán quá nên mới kể lại cho người hàng xóm ghé chơi", bảo mẫu kể và cho biết thông qua hệ thống camera an ninh, ông Thái đã đuổi việc bà.
Bảo mẫu này cũng cho biết, từ khi đưa người tình về chung sống tại căn hộ chung cư thì ông Thái hoàn toàn không còn để ý đến bé A.
Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (44 phút trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (49 phút trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




