-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
-
Ngôi làng ở Đà Nẵng lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới 2025
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Công an cảnh báo hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội
Pháp luật
30/12/2021 18:42Luật sư kiến nghị bắt khẩn cấp cha ruột bé gái bị bạo hành ở TP HCM
Chiều 30-12, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Chi hôi Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động rằng Hội đang tiến hành các thủ tục kiến nghị các cơ quan tố tụng bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP HCM).
Hành hạ là không đúng bản chất
Theo đó, kiến nghị bắt khẩn cấp sẽ được gửi đến Công an quận Bình Thạnh, VKSND quận Bình Thạnh, Công an TP HCM, VKSND TP HCM và các cơ quan tố tụng trung ương nhằm tránh sót người, lọt tội. Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cháu N.T.V.A. (SN 2013, nạn nhân của vụ án).
Phân tích về tội danh "Hành hạ người khác" mà Công an quận Bình Thạnh khởi tố với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai), luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nói: Hành hạ người khác nghĩa là đối xử tàn tệ, chẳng hạn như bỏ đói, nhốt nạn nhân khiến nạn nhân qua đời. Như vậy, hành hạ có thể hiểu là cách đối xử tàn tệ chứ không phải dùng hung khí nguy hiểm tấn công trẻ em là đối tượng yếu thế dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Trở lại vụ việc, cháu V.A. nhập viện với vết thương bầm tím nhiều nơi như mông, đùi, hông, lưng và sưng mũ ở vùng vai trái, trên thái dương phải có vết thương được khâu trước đó, đã lành. Giải phẫu tử thi, cháu V.A. bị tổn thương vùng ngực, bụng, gãy 3 xương sườn, tụ máu vùng đầu, phù não nhẹ.
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nhận định: "Với những vết thương cực kỳ thương đau như thế này thì các cơ quan chức năng phải khởi tố tội "Cố ý gây thương tích" chứ không thể là tội "Hành hạ người khác". Trong quá trình điều tra, nếu đủ chứng cứ có thể khởi tố tội "Giết người". Trong trường hợp này, nạn nhân lại là trẻ em nên đó là tình tiết tăng nặng, đứa trẻ mới 8 tuổi không thể tự vệ được nên tôi rất buồn".
Với vết thương đã sưng mũ, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ đã trao đổi với bác sĩ và được tư vấn rằng vết thương bị đánh không được điều trị kịp thời trong nhiều ngày mới làm mũ. Bên cạnh đó, khi cháu bé được chuyển đến bệnh viện đã tử vong với vết bầm tím khắp nơi trên cơ thể. Cho nên khởi tố tội "Hành hạ người khác" là không phù hợp với những vết thương mà cháu đã bị đánh đập trong thời gian dài, phải chịu đau đớn trước khi chết.

Về hành vi "Cố ý gây thương tích", đối với trẻ em dù cho thương tích dưới 11% cũng bị khởi tố tội danh này đừng nói đến việc cháu qua đời. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên chúng tôi đề nghị chuyển lên cấp thành phố điều tra, truy tố và xét xử theo thẩm quyền.
Đối với người cha cháu bé, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nói rằng: "Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM đang tiến hành các thủ tục đề nghị các cơ quan tố tụng bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung T. "Suốt một thời gian dài, ông T. không thể nào nói rằng không biết cháu bị đánh đập dã man như vậy, ông T. còn chở cháu đi khâu vết thương. Chúng tôi sẽ kiến nghị bắt người cha này để tránh sót người lọt tội".
Ngoài ra, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM còn kiến nghị làm rõ hành vi cản trở việc thăm con của vợ cũ sau khi ly hôn, đây là hành vi vi phạm pháp luật.
Càng nghĩ càng thương
Bà Nguyễn Thị Hoài Thu – nguyên Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội chia sẻ: "Với tư cách là một người đã từng tham gia xây dựng pháp luật nhiều năm, trong đó có Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em sau này là Luật trẻ em, Luật Phòng chống Bạo lực gia đình…nói chung là rất nhiều đạo luật liên quan đến việc bảo vệ sinh mệnh con người, cùng với tư cách là một người bà, một người mẹ tôi thấy nhói lòng, nhói tim và không chịu nổi, không nghĩ ra được một sự tàn nhẫn, mất hết tính người của một người phụ nữ chưa có con với một đứa trẻ mới 8 tuổi".
Theo bà Nguyễn Thị Hoài Thu, chúng ta cần xác định bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang là gì của cháu bé? Nếu nói là phòng chống bạo lực gia đình thì chỉ đúng một phần vì cháu bé sống với cha ruột và người tình của cha. Còn nói "Hành hạ người khác" thì khái niệm này rất chung chung. Các luật sư nêu quan điểm đúng hết và tôi cũng cảm nhận là nên để cơ quan tố tụng làm đúng trách nhiệm của mình.
"Tuy nhiên, tôi cho rằng cần làm rõ việc người cha biết con gái mình bị bà Quỳnh Trang đánh đập, gây thương tích và chính anh ta đã chở cháu đến bệnh viện khâu vết thương nhưng mà tại sao người cha này không ngăn chặn hành động bạo lực này đối với con gái mình. Tôi có thể khẳng định 99% người cha khác có thể đuổi cô ta ra khỏi nhà hoặc cả hai cha con tìm đến một nơi ở mới. Tại sao người cha này lại để bé bị bạo hành trong một thời gian dài, cho nên không thể không buộc tội người cha này. Việc buộc tội như thế nào thì để các cơ quan tố tụng điều tra, xử lý theo thẩm quyền" - bà Hoài Thu lên tiếng.
"Tôi không biết nhiều ngày qua, ông bà nội ngoại và mẹ cháu bé đau đớn biết chừng nào khi mất đi cháu gái rất dễ thương. Ngoài việc không can thiệp khi con mình bị bạo hành thì người cha này còn vi phạm Luật hôn nhân gia đình đối với vợ cũ của anh ta khi không cho mẹ con cháu bé gặp nhau. Vấn đề này cũng cần được các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc làm rõ" - bà Hoài Thu nói thêm.
Bà Nguyễn Thị Hoài Thu đau xót: "Với bà Quỳnh Trang, bản thân bà là một người phụ nữ và bản chất thiêng liêng là tình thương yêu đối với trẻ con nhưng tại sao cô ta lại hành hạ con gái người tình đến chết? Phải chăng cô ta có mối thâm thù với mẹ cháu bé nên đánh cháu chết? Cô ta không thể biện hộ rằng do dạy cháu tiếp thu chậm để đánh đập cháu. Dù lý do gì đi chăng nữa thì không một ai chấp nhận lời biện hộ của cô ta. Ngoài hành hạ về thể xác, có ai chắc rằng cô ta không hành hạ về tinh thần cháu bé?"
Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)








- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (11:44)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (11:27)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (11:21)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (11:20)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (11:19)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (11:12)
- “Búp bê dao kéo” Việt Nam mỗi tháng thay 1 gương mặt, học Lisa mặc quần siêu ngắn nhưng... thê thảm (11:03)
- Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe (54 phút trước)
- Rúng động danh tính thi thể trong cốp xe "hoàng tử gen Z showbiz": Nạn nhân mới 15 tuổi, đã mất tích từ 1 năm trước (56 phút trước)
- Con trâu "khổng lồ" giá 69 tỷ đồng, chủ chần chừ "chưa ưng bán" (1 giờ trước)




