-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Xã hội
30/12/2021 13:51Công an phường lên tiếng việc người dân đem bánh kem và nến đến trước nhà ông bà bé gái 8 tuổi để tưởng niệm
Sự việc xảy ra vào khoảng 9h30' tối ngày 29/12, khi một số người dân đã đến trước nhà của bố mẹ anh Th. - cha ruột bé V.A. (phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM) để thắp nến tưởng niệm. Theo một số đoạn video từ người dân, ngay sau khi phát hiện sự việc, có một người từ trong nhà đã đổ liên tiếp 2 xô nước từ trên tầng xuống.

Sáng ngày 30/12, thông tin trên báo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị, Trưởng Công An phường Đa Kao cho biết: "Tối qua khi có một số người đến gây mất an ninh trật tự, chủ nhà đã gọi báo cho công an phường. Công an phường đã lập tức có mặt để giải quyết. Nhưng họ đến nhanh lắm, đến đặt bánh và nến rồi rời đi ngay. Theo ghi nhận, khi chủ nhà chạy xuống thì người ta đã đi rồi, hai bên không xảy ra va chạm gì."
Hành động tạt nước của chủ nhà, theo quan điểm Công an phường cho rằng bản thân chủ nhà đang sợ hãi mới dẫn đến hành động này.
Clip: Người dân đến trước nhà ông bà nội bé V.A. thắp nến và bị người từ trong nhà đổ liên tiếp 2 xô nước từ trên tầng xuống. |
Theo quan điểm của đại diện lực lượng chức năng phường Đa Kao, việc người dân đến đây là tình huống đã được lường trước. Dù gia đình không thông báo, nhưng lực lượng chức năng địa phương vẫn luôn ở trong tư thế sẵn sàng nhanh chóng giải quyết trong trường hợp có những tình huống tương tự xảy ra:
"Ngay từ khi công an quận Bình Thạnh thông tin cháu bé có hộ khẩu thường trú tại phường Đa Kao, công an phường đã nắm được tình hình và xác định có thể sẽ xảy ra tình trạng người dân kéo đến đây. Khi sự việc xảy ra, chúng tôi nhanh chóng cho lực lượng xuống can thiệp tránh xảy ra xô xát giữa hai bên hoặc những người này kích động hay xuyên tạc từ câu chuyện "dì ghẻ con chồng" thành việc cơ quan nhà nước chậm xử lý, can thiệp không kịp thời...".
Ngoài ra, đại diện công an phường Đa Kao cũng cho biết, ngay từ đầu bé A. ở với mẹ kế là ở quận Bình Thạnh nhưng sự việc hoàn toàn không xảy ra trên địa phận phường Đa Kao. Về phần người cha ruột của bé A. mới thì người này vừa về nhà bố mẹ cách đây 1, 2 ngày: "Hiện tại anh Th. - bố của bé theo quyết định đang tạm cho tại ngoại để tiếp tục làm rõ. Việc điều tra do công an quận Bình Thạnh thực hiện. Nhưng việc anh Th. là người có hộ khẩu ở nhà bố mẹ tại phường Đa Kao thì việc anh dọn về đây ở là chuyện bình thường.
Nếu có người nào đến gây rối, cự cãi hay thậm chí là đe dọa, xảy ra va chạm thì bắt buộc công an phường phải xử lý những người này đúng theo quy trình".
Việc người dân tự tổ chức tưởng niệm trước nhà bố mẹ anh Th., trưởng công an phường Đa Kao khẳng định đây là việc không nên: "Sự việc cô Trang (Võ Nguyễn Quỳnh Trang) vi phạm pháp luật tới đâu thì Công an quận Bình Thạnh thu thập hồ sơ và xử lý tới đó. Những người không liên quan đến sự việc, đặc biệt không phải người thân, theo quan điểm của công an phường là không nên dính đến vụ việc này.
Việc trong gia đình thì tự gia đình xử lý. Cộng đồng mạng kéo nhau đến tưởng nhớ là việc không cần thiết.
Nếu không đồng tình với việc bạo hành trẻ em, chỉ nên dùng quan điểm cá nhân để phản biện. Giờ kéo nhau ra thắp hương, vô hình chung lại làm mất an ninh trật tự của khu vực, thậm chí dễ dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. Đây lại là một sự việc khác.
Nếu cảm thấy bức xúc, đau xót cho bé muốn thắp hương trong nhà, trong chùa... là quyền của mỗi người. Nhưng nếu đến nhà người dân và có hành vi gây mất an ninh trật tự hay xô xát với chủ nhà thì công an phường vẫn sẽ lập hồ sơ xử lý đúng theo quy định."
Đồng thời, Trưởng công an phường Đa Kao cũng cho rằng, người dân nên nhận định rõ sự việc. Ai sai thì pháp luật sẽ xử lý thích đáng người đó chứ không nên làm tổn hại những người khác khi mọi chuyện chưa được điều tra kỹ lưỡng: "Anh Th. sai chứ ba mẹ anh ấy đâu có sai. Ông bà nào muốn cháu mình bị vậy. Ông bà nội cũng đâu có ở chung. Chừng nào sự việc phản ánh ông bà nội có liên quan, ông bà nội thấy mà không lên tiếng thì mới sai."
Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)








- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (42 phút trước)
- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (45 phút trước)
- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (1 giờ trước)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (1 giờ trước)
- Vụ "xây nhầm" trên đất được cấp sổ đỏ: Chủ đất tiết lộ tình tiết gây sốc (2 giờ trước)
- Người phụ nữ ho ra "rễ cây" (2 giờ trước)
- Hà Nội phát hiện 1.664 bánh trung thu không rõ nguồn gốc suýt lọt ra thị trường: Người mua chớ dại rước về! (2 giờ trước)
- Mang rái cá lên Facebook bán, người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố (2 giờ trước)
- Steadihan Lê Bảo Hân được VTV trao bằng khen sau A80: Nói đúng 5 chữ quá oách (2 giờ trước)




