-
Nữ sinh lớp 9 ở Nghệ An mất liên lạc sau khi rời nhà đi học thêm -
Cựu kế toán Cục Điện ảnh bị đề nghị truy tố sau 15 năm bỏ trốn -
Xe tải tông sập nhà dân sau tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết, 3 người bị thương -
Thanh Hóa: Cảnh sát cơ động kịp thời cứu sống bé trai 4 tuổi nguy kịch sau tai nạn -
Ban tổ chức giải PUBG châu Á xin lỗi vì vội vàng loại VĐV Việt Nam -
Hà Nội tổ chức lại giao thông Vành đai 1 qua khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh -
Cháy nhà gỗ giữa rừng ở Lâm Đồng, 3 người trong một gia đình tử vong -
3 con giáp vận khí khởi sắc, tiền bạc hanh thông, cuộc sống ngập tràn niềm vui trong 30 ngày tới -
Băng qua đường sắt bằng lối tự mở, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ -
Siêu El Nino lập kỷ lục, Trái Đất đứng trước nguy cơ của những đợt nóng chưa từng có
Gia đình
23/09/2026 15:47Chồng thu nhập trăm triệu nhưng chưa từng coi bố mẹ vợ là người thân, tân gia cũng không đến
Tôi kết hôn gần 5 năm. Chồng làm kinh doanh, thu nhập khá tốt, có những tháng anh kiếm được cả trăm triệu đồng. Nhìn vào cuộc sống của chúng tôi, nhiều người vẫn nói tôi may mắn vì lấy được một người đàn ông có năng lực, biết làm ăn và có thể đảm bảo kinh tế gia đình.
Thế nhưng càng sống cùng nhau lâu, tôi càng nhận ra một điều khiến mình buồn lòng: chồng gần như không dành sự quan tâm cho gia đình bên ngoại.
Trong một năm, anh chỉ về nhà bố mẹ tôi đúng một lần vào dịp Tết. Những ngày bình thường, anh gần như không chủ động gọi điện hay hỏi thăm ông bà.
Có lần bố tôi phải nhập viện, tôi báo cho chồng. Anh cũng hỏi qua vài câu nhưng sau đó nhanh chóng quay lại với công việc. Khi mẹ tôi bị đau lưng suốt mấy tháng, tôi kể cho anh nghe, nhưng anh cũng không hỏi thêm xem tình hình của bà thế nào.

Ban đầu, tôi cố tự tìm lý do để thông cảm. Tôi nghĩ có thể anh quá bận. Công việc kinh doanh khiến anh thường xuyên phải đi lại, xử lý nhiều việc. Tôi cũng không muốn một chuyện như vậy trở thành nguyên nhân khiến vợ chồng mất vui nên chưa từng yêu cầu anh phải thường xuyên về thăm bố mẹ mình.
Nhưng rồi có một chuyện khiến tôi không thể tiếp tục tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ chỉ vì anh bận.
Ngày tân gia của bố mẹ vợ, anh vẫn chọn ở nhà
Năm ngoái, bố mẹ tôi sửa lại căn nhà cũ và tổ chức một bữa cơm tân gia nhỏ. Ông bà gọi điện mời hai vợ chồng về chung vui.
Tôi khi đó rất vui, thậm chí còn nghĩ đây là cơ hội để chồng có thêm thời gian gần gũi với bố mẹ vợ. Tôi nhắc anh về buổi tân gia từ trước cả tuần và mong hai vợ chồng cùng về.
Thế nhưng đến ngày hôm đó, anh lại nói mình có việc nên không thể đi.
Tôi hỏi cụ thể công việc gì, anh chỉ trả lời rằng có một công trình cần xử lý. Không muốn làm căng, tôi đành một mình về nhà bố mẹ.
Trong bữa cơm, họ hàng và hàng xóm hỏi chồng tôi đâu. Tôi vẫn phải cười và giải thích rằng anh bận, đang đi công tác, công trình có việc gấp nên không thể về.
Tôi đã nói những lời ấy nhiều đến mức gần như thành thói quen. Có những lúc tôi cũng không biết mình đang giải thích với người khác hay đang cố tìm một lý do để bản thân cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Điều khiến tôi tổn thương nhất lại xảy ra sau đó.
Tôi biết rằng hôm ấy chồng thực ra không đi đâu cả. Anh ở nhà ngủ đến gần trưa, sau đó đi uống cà phê với bạn.
Khi biết chuyện, tôi hỏi tại sao anh lại nói dối mình. Anh chỉ bình thản nói hôm đó anh mệt và không muốn đi.
Tôi gần như không biết phải nói gì. Nếu anh thực sự có công việc bận rộn, có lẽ tôi còn có thể thông cảm. Nhưng sự thật khiến tôi buồn hơn rất nhiều: việc về nhà vợ không phải là điều anh không thể làm, mà đơn giản là anh không muốn.
Bên nhà anh luôn được ưu tiên
Sau chuyện đó, tôi bắt đầu nhìn lại những điều trước đây mình từng cố bỏ qua.
Bạn bè anh có đám cưới hay sinh nhật, anh luôn tìm cách sắp xếp thời gian để tham dự. Khi bố mẹ anh có việc, dù bận đến đâu anh cũng cố gắng thu xếp.
Trong khi đó, mỗi khi liên quan đến gia đình tôi, anh dường như luôn có một lý do để tránh.
Tôi chưa bao giờ yêu cầu chồng phải đưa tiền cho bố mẹ mình. Tôi cũng không mong anh phải lấy lòng hay chăm sóc họ giống như bố mẹ ruột. Điều tôi cần chỉ là một chút tôn trọng và sự quan tâm tối thiểu dành cho những người đã sinh ra, nuôi dưỡng vợ anh.
Nhưng càng nghĩ, tôi càng không biết gia đình mình đang có vị trí như thế nào trong suy nghĩ của chồng.
Họ là bố mẹ của người phụ nữ anh đã cưới, hay chỉ là những người mà anh cảm thấy có trách nhiệm phải gặp một lần mỗi năm vào dịp Tết?
Và điều khiến tôi lo lắng hơn cả là nếu một ngày bố mẹ tôi thực sự cần đến sự giúp đỡ của con gái, liệu tôi có thể trông chờ vào một người chồng chưa bao giờ xem bố mẹ vợ như những người thân trong gia đình?
Bích Ngọc (SHTT)
- Chồng thu nhập trăm triệu nhưng chưa từng coi bố mẹ vợ là người thân, tân gia cũng không đến (15 phút trước)
- Nữ sinh lớp 9 ở Nghệ An mất liên lạc sau khi rời nhà đi học thêm (24 phút trước)
- Cựu Chủ tịch Công ty Thanh Niên hầu tòa trong vụ lừa đảo 498 tỷ đồng của PVcomBank (37 phút trước)
- Bị chỉ trích vì khoe thành tích quán quân quốc tế, Đức Phúc chính thức lên tiếng (44 phút trước)
- Nhà Trắng ra mắt Trump TV, tuyên bố phát sóng 24/7 (1 giờ trước)
- Cựu kế toán Cục Điện ảnh bị đề nghị truy tố sau 15 năm bỏ trốn (1 giờ trước)
- "Hoa khôi" Dương Thúy Vi khép lại kỳ ASIAD cuối cùng bằng tấm huy chương đồng (1 giờ trước)
- Xe tải tông sập nhà dân sau tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết, 3 người bị thương (1 giờ trước)
- Dự án 1,5 tỷ USD mang thương hiệu Trump ở Hưng Yên có diễn biến mới (1 giờ trước)
- Phản ứng của Ngọc Trinh về mối quan hệ với Quốc Trường khi bị netizen soi chi tiết hài hước (1 giờ trước)