Giữa lúc gia đình thông gia rơi vào cảnh neo đơn, bệnh tật, một người phụ nữ tại Thái Nguyên đã có quyết định khiến nhiều người nể phục: Chủ động sang tận nơi để chăm nom bố chồng của con gái mình.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện về một người mẹ sẵn sàng sang nhà thông gia để chăm sóc bố chồng của con gái. Giữa cuộc sống hiện đại với không ít khoảng cách trong các mối quan hệ gia đình, hành động đầy yêu thương ấy được nhiều người xem là điều hiếm thấy và đáng trân trọng.

Câu chuyện được chị Hoàng Thị Minh Hiếu (sinh năm 1996, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) chia sẻ. Theo lời chị Hiếu kể với báo VietNamNet, cách đây khoảng hai năm, bố chồng chị là ông Chu Văn Sơn (72 tuổi) từng bị tai biến khiến sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, mọi sinh hoạt đều cần người hỗ trợ. Sau thời gian điều trị, ông có thể đi lại trở lại nhưng không may, thời gian gần đây, ông tiếp tục gặp tai nạn, bị ngã gãy chân khi ở nhà một mình và phải di chuyển bằng xe lăn.

Gia đình ông Sơn chỉ có một người con trai nên việc chăm sóc bố mẹ già chủ yếu đặt lên vai đôi vợ chồng trẻ. Trong khi đó, vợ chồng chị Hiếu lại làm ăn xa, đồng thời gánh vác kinh tế cho cả hai bên gia đình, khiến việc túc trực thường xuyên bên bố mẹ trở nên khó khăn.

25-1769326457-chuyen-hiem-gap-o-thai-nguyen-nguoi-phu-nu-sang-cham-soc-ong-thong-gia-bi-benh-he-lo-moi-quan-he-vang-muoi-giua-hai-gia-dinh.jpg
Bà Hòa (mặc áo khoác xanh) hàng ngày sang hỗ trợ chăm sóc ông thông gia bị gãy chân. Ảnh: Cắt từ clip

Nhà mẹ đẻ chị Hiếu chỉ cách nhà bố mẹ chồng khoảng một cây số. Hai bên thông gia vốn thân thiết, qua lại thường xuyên. Khi biết ông Sơn bị gãy chân, nhìn cảnh bà Vi Thị Hòa (60 tuổi) – mẹ chồng chị Hiếu, dù mang nhiều bệnh nền như tiểu đường, tiền đình vẫn phải một mình chăm sóc chồng, bà Nguyễn Thị Hòa (51 tuổi), mẹ ruột chị Hiếu, đã chủ động đề nghị sang nhà thông gia để phụ giúp.

Ban đầu, chị Hiếu không khỏi băn khoăn trước quyết định của mẹ. Tuy nhiên, sau khi nghe mẹ chia sẻ, chị hiểu rằng đó đơn thuần là sự cảm thông, thương người và tinh thần sẻ chia giữa những bậc làm cha, làm mẹ. Sự ủng hộ từ bố ruột càng khiến chị thêm yên lòng.

Hằng ngày, bà Hòa đều sang nhà thông gia giúp đỡ từ những việc nhỏ nhất: đỡ ông Sơn dậy, đưa lên xe lăn, lấy thuốc, xoa bóp chân tay và hỗ trợ sinh hoạt thường nhật. Qua camera lắp tại nhà, vợ chồng chị Hiếu nhìn thấy cảnh bố mẹ hai bên vui vẻ đùm bọc, chăm sóc lẫn nhau mà cảm thấy an tâm, nhẹ lòng khi đi làm xa.

Chia sẻ thêm trên báo Thanh Niên, chị Hiếu cho biết thời điểm đó, bố chồng vừa xuất viện nên chị không yên tâm nhờ người ngoài chăm sóc. Đồng thời, chị khẳng định việc mẹ ruột sang giúp đỡ không hề xuất phát từ mong muốn “lấy lòng” thông gia. Bởi từ khi về làm dâu, chị luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm từ gia đình chồng. Bản thân chị và mẹ chồng cũng rất gần gũi, thấu hiểu nhau, khiến mối quan hệ thông gia ngày càng bền chặt.

Điều vợ chồng chị Hiếu mong mỏi nhất là ông bà hai bên luôn khỏe mạnh, bình an, để gia đình mãi là điểm tựa tinh thần cho con cháu.

PN (SHTT)