Sau 27 năm xa cách và nỗ lực tìm kiếm không ngừng, một người đàn ông U60 ở Trung Quốc cuối cùng đã gặp lại người yêu cũ để hoàn thành lời hứa trả món nợ ân tình 10.000 tệ (hơn 37 triệu đồng). Câu chuyện cảm động về tình nghĩa vượt lên trên tiền bạc đã gây xúc động mạnh trong dư luận.
03-1762136304-cau-chuyen-co-tich-doi-thuc-nguoi-dan-ong-u60-vuot-gian-nan-tim-lai-tinh-cu-sau-27-nam-de-tra-mon-no-an-tinh-ket-thuc-dep-ngoai-mong-doi.jpg
Sau 27 năm, ông Lý đã vô cùng hạnh phúc khi nhận được cuộc điện thoại của con trai người tình cũ. Ảnh: QQ

Ngày 25/10, chương trình “Tiểu Lệ giúp đỡ” (Trung Quốc) đã nhận được lời cầu cứu đặc biệt từ ông Lý (57 tuổi), một cư dân thành phố Hoài Bắc, tỉnh An Huy. Ông Lý cho biết đã vượt hàng trăm cây số sang tận Hà Nam chỉ với một mục đích duy nhất: tìm lại mối tình đầu sau gần ba thập kỷ.

Theo lời ông Lý, ông và bà Mã từng có mối tình kéo dài 7-8 năm nhưng phải chia tay trong hòa bình vì lý do gia đình. Cả hai sau đó đều lập gia đình riêng và mất liên lạc.

Thời điểm khó khăn nhất là vào năm 2001, khi ông Lý khởi nghiệp và gặp bế tắc tài chính. Bà Mã đã chuyển ngay cho ông 10.000 tệ. Số tiền này, vào thời điểm thu nhập bình quân còn thấp, thực sự là "cứu cánh giữa lúc khốn cùng".

Sau hai năm, công việc của ông Lý ổn định. Ông nung nấu ý định hoàn lại số tiền, nhưng không may bị mất điện thoại, toàn bộ thông tin liên lạc của bà Mã cũng biến mất theo. Điều đáng chú ý là vợ hiện tại của ông Lý hoàn toàn ủng hộ việc chồng tìm lại người yêu cũ để trả nợ.

Sau khi câu chuyện được phát sóng, mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, và ngay tối cùng ngày, ê-kíp chương trình đã nhận được tin nhắn từ con trai bà Mã. Khi ông Lý gọi điện, vừa nghe thấy tiếng "chú ơi" ở đầu dây bên kia, ông đã nghẹn ngào bật khóc vì xúc động. Con trai bà Mã hứa sẽ sớm giúp mẹ liên hệ trực tiếp với ông Lý.

Vài ngày sau, chương trình đã ghi lại khoảnh khắc hai người gặp lại nhau sau gần 30 năm xa cách. Trong nước mắt, ông Lý bày tỏ mong muốn trả lại 100.000 tệ (hơn 370 triệu đồng) để tỏ lòng biết ơn sự giúp đỡ năm xưa.

Tuy nhiên, bà Mã đã nhẹ nhàng từ chối khoản tiền lớn này. Bà chia sẻ trên truyền thông: “Đúng là khi đó 10.000 tệ rất giá trị, nhưng tôi quý nhân cách của anh ấy hơn. Anh nói sẽ trả 100.000 nhưng tôi không nhận. Đôi khi, tình nghĩa còn đáng quý hơn cả tiền bạc”. Bà cũng cho biết gia đình mình đều thấu hiểu và ủng hộ hành động đầy tình nghĩa này.

QT (SHTT)