Tưởng chừng sắp xây dựng được một mái ấm hạnh phúc sau khi bạn gái hạ sinh con gái đầu lòng, anh Hạ (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đã phát hiện ra mình đã bị một cú lừa đau đớn nhất cuộc. Đứa trẻ anh hết lòng yêu thương, chăm sóc suốt 10 tháng qua, hóa ra không phải con ruột của anh.
29-1761708404-bay-tiec-mung-20-ban-cho-nguoi-ban-gai-vua-sinh-thi-phat-hien-su-that-cay-dang.jpg
Tưởng có cuộc sống hạnh phúc, anh Hạ đâu ngờ phải nhận về kết cục đau đớn khi đãi tiệc mừng cô bạn gái sinh con. Ảnh: Sina

Câu chuyện bi hài này được chương trình truyền hình "Tiểu Lệ giúp đỡ" đưa tin, thu hút sự chú ý lớn của dư luận Trung Quốc. Theo đó, anh Hạ quen một cô gái tự xưng họ Trương qua mạng xã hội. Sau một thời gian trò chuyện, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và quyết định dọn về sống chung.

Chỉ một tháng sau khi sống chung, cô Trương báo tin mình đã có thai. Nghe tin sắp được làm cha, anh Hạ vô cùng mừng rỡ và xúc động. "Cô ấy muốn ăn gì, tôi đều mua cho, bảo làm gì tôi cũng làm theo. Tôi chỉ sợ cô ấy giận ảnh hưởng đến đứa con trong bụng," anh Hạ nghẹn ngào chia sẻ lại.

Suốt thai kỳ, anh Hạ hết lòng chăm sóc bạn gái, không để cô phải đụng tay vào bất cứ việc gì, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ. Khi "thiên thần nhỏ" là một bé gái chào đời, niềm hạnh phúc của anh vỡ òa. Anh và gia đình đã không ngần ngại chi tiền, tổ chức một bữa tiệc đầy tháng vô cùng hoành tráng với quy mô hơn 20 bàn để ăn mừng.

Tưởng chừng hạnh phúc đã trọn vẹn, thì bi kịch mới thực sự bắt đầu khi con gái được vài tháng tuổi. Anh Hạ bàn với bạn gái việc đi đăng ký kết hôn để có thể làm giấy khai sinh hợp pháp cho con. Tuy nhiên, vào đúng ngày đi làm thủ tục, cô gái đột nhiên nói mình quên sổ hộ khẩu và bảo anh Hạ cùng về nhà cô để lấy.

Không một chút nghi ngờ, anh Hạ đi cùng. Nhưng khi vừa bước vào cửa nhà bạn gái, anh đã chạm mặt vài người tự nhận là người nhà của cô Trương. Những người này tỏ ra vô cùng bất ngờ và sửng sốt khi thấy anh Hạ xuất hiện, họ lập tức hỏi: "Anh là ai vậy?".

Linh cảm có điều gì đó bất thường, anh Hạ vội vã đi hỏi thăm những người hàng xóm xung quanh và rồi chết lặng khi phát hiện ra một sự thật không thể tin nổi: bạn gái anh không hề họ Trương.

Càng bất ngờ hơn, người phụ nữ mà anh hết lòng yêu thương thực chất đã có chồng hợp pháp trong suốt thời gian quen và sống chung với anh. Điều này đồng nghĩa, đứa trẻ mà anh tổ chức tiệc mừng 20 bàn không phải là con ruột của anh. Toàn bộ giấy tờ tùy thân cô ta đưa cho anh trước đây đều là giả mạo.

Phóng viên đã tìm đến cha mẹ của người phụ nữ này. Họ cho biết: "Con tôi giấu chúng tôi đủ thứ, nói dối nhiều năm, từng ly hôn rồi tái hôn. Đã rất lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Giờ chúng tôi không còn can thiệp vào chuyện của nó nữa".

Khi được chương trình "Tiểu Lệ giúp đỡ" tìm gặp và chất vấn, người phụ nữ cuối cùng đã thừa nhận mọi hành vi lừa dối của mình, bao gồm việc dùng giấy tờ giả và việc cô ta vẫn đang có chồng trong thời gian yêu anh Hạ. Tuy nhiên, cô ta lại phân trần: "Tôi nói với anh ấy là tôi đã mang bầu. Anh ấy bảo không sao, không để ý chuyện đó".

Nghe vậy, anh Hạ lập tức bác bỏ: "Nếu tôi biết, tôi đâu đối xử tốt với cô như thế. Tôi làm tất cả chỉ vì nghĩ đó là con mình".

Sau buổi hòa giải, người phụ nữ đã thừa nhận lỗi lầm và đồng ý ký vào cam kết sẽ hoàn trả dần số tiền mà anh Hạ đã chi tiêu cho cô trong suốt thời gian cô mang thai. Mặc dù vậy, anh Hạ vẫn quyết định trình báo sự việc lên cơ quan công an để làm rõ mọi chuyện.

Các luật sư phân tích, nếu người phụ nữ biết rõ đứa trẻ không phải con của anh Hạ nhưng vẫn cố ý che giấu sự thật để anh chi trả các khoản sinh nở và quà tặng, anh Hạ hoàn toàn có quyền yêu cầu cô ta hoàn trả toàn bộ số tiền đã bỏ ra, kể cả các chi phí chuẩn bị cho việc kết hôn.

Chương trình cũng đưa ra lời khuyên, tình yêu thật sự không bao giờ bắt đầu bằng sự lừa dối. Khi hẹn hò qua mạng, mọi người cần hết sức cẩn trọng, xác minh rõ danh tính và tình trạng hôn nhân của đối phương, nhất là khi các vấn đề liên quan đến sinh con, tài sản hoặc hôn nhân được đề cập.

QT (SHTT) (SHTT)