Trong lễ đính hôn diễn ra cuối tháng 11, hình ảnh hai chiếc ghế phủ vải trắng với dòng chữ “Thưa mẹ, con đi lấy chồng” và “Thưa ba, con đi lấy chồng” đã khiến nhiều người nghẹn ngào. Ít ai biết rằng phía sau khoảnh khắc ấy là câu chuyện đầy mất mát của cô dâu sinh năm 1988.

Đoạn clip ghi lại cảnh cô dâu cẩn thận chỉnh trang hai chiếc ghế đặc biệt thu hút hơn 700 nghìn lượt xem và hàng chục nghìn lượt yêu thích trên TikTok. Những chiếc ghế này được dành riêng cho cha mẹ đã khuất – như một cách để họ vẫn “hiện diện” trong ngày trọng đại của con gái.

Hình ảnh ấy nhanh chóng chạm đến trái tim của người xem. Một tài khoản bình luận: “Ngày vui mà thiếu bóng dáng cha mẹ chắc đau lòng lắm. Thương cô dâu quá”. Một người khác chia sẻ nỗi đồng cảm: “Tôi mồ côi gần 20 năm rồi. Tôi sợ đám cưới vì không biết ai sẽ dắt mình bước ra…”.

03-1764752578-co-dau-dong-thap-va-cau-chuyen-xuc-dong-phia-sau-hai-chiec-ghe-trong-trong-le-dinh-hon.jpg
Hai chiếc ghế cô dâu Thảo Anh dành riêng cho cha mẹ đã khuất  

Nhân vật chính trong đoạn video là chị Thảo Anh, quê Đồng Tháp. Lễ đính hôn của chị được tổ chức vào ngày 30/11 vừa qua. Là con gái út trong gia đình có sáu anh em, chị lớn lên trong cảnh cha mất sớm, mẹ một mình tần tảo nuôi đàn con. Đầu năm 2025, mẹ chị qua đời sau thời gian dài chống chọi bệnh tật, để lại trong chị khoảng trống không gì bù đắp được.

“Ước mơ lớn nhất của mẹ là nhìn tôi đi lấy chồng. Vậy mà mẹ không chờ được đến ngày đó”, chị nghẹn ngào kể.

03-1764752578-co-dau-dong-thap-va-cau-chuyen-xuc-dong-phia-sau-hai-chiec-ghe-trong-trong-le-dinh-hon.jpg
Chị mong cha mẹ vẫn hiện diện trong ngày vui của con gái 

Mất mát liên tiếp khiến Thảo Anh nhiều lần chùn bước trước hạnh phúc riêng. Thấy em gái mãi đau buồn, các anh trai động viên chị bắt đầu lại cuộc sống. Trong đó, lời khuyên của người anh thứ tư khiến chị ghi nhớ: “Em lo cho mẹ suốt bao năm là quá tròn nghĩa. Bây giờ, mẹ cũng mong em có gia đình, có cuộc sống của riêng mình”.

Từ những lời động viên ấy và khi gặp được người phù hợp, Thảo Anh mới can đảm nghĩ đến chuyện bước thêm bước nữa. Trong lễ đính hôn, chị dành riêng hai chiếc ghế đối diện nhà trai để tưởng nhớ cha mẹ – như thể họ vẫn đang ngồi đó, dõi theo từng phút giây quan trọng của con gái.

03-1764752578-co-dau-dong-thap-va-cau-chuyen-xuc-dong-phia-sau-hai-chiec-ghe-trong-trong-le-dinh-hon.jpg
Vợ chồng chị Thảo Anh trong lễ đính hôn 

“Tôi chỉ mong cha mẹ được chứng kiến giây phút này. Vị trí ấy sẽ luôn là của họ. Nhưng nghĩ đến việc không được nghe cha mẹ dặn dò trước khi về nhà chồng, tôi vẫn thấy tủi thân”, chị chia sẻ.

Ban đầu, nhiều người dự lễ có phần ngạc nhiên vì hai chiếc ghế trống. Nhưng khi hiểu câu chuyện, ai nấy đều xúc động.

“Điều tôi làm chỉ đơn giản là gửi tấm lòng đến cha mẹ. Còn mọi người nhìn nhận thế nào, tôi không đặt nặng”, Thảo Anh bộc bạch.

Bích Ngọc (SHTT)