Trở về nhà lúc nửa đêm với quần áo ướt đẫm và một lời giải thích đầy ngập ngừng, cô bé 13 tuổi khiến gia đình không khỏi lo lắng. Ít ai ngờ rằng, phía sau lời nói dối vụng về ấy lại là một hành động quả cảm hiếm có: liều mình lao xuống hồ nước đóng băng để cứu một em nhỏ gặp nạn.

Theo thông tin được dẫn lại, sự việc xảy ra vào ngày 6/12 tại một công viên ở huyện Đồng Tâm, khu tự trị Hồi Ninh Hạ, tây bắc Trung Quốc. Khi đang vui chơi trên mặt hồ đóng băng, một bé trai 4 tuổi bất ngờ rơi xuống vùng nước lạnh giá do băng vỡ, mắc kẹt và không thể tự thoát ra.

Trong lúc người mẹ hoảng loạn đứng trên bờ chờ lực lượng cứu hộ, cô bé 13 tuổi đã chủ động tiến đến và xin được hỗ trợ. Em cho biết mình nhẹ cân, có thể bò trên mặt băng để tiếp cận nạn nhân. Cầm theo một ống nước do người dân đưa, cô bé trườn người trên lớp băng mỏng để kéo bé trai lên. Tuy nhiên, trong quá trình cứu hộ, một mảng băng khác tiếp tục vỡ khiến em cũng rơi xuống làn nước lạnh buốt.

May mắn, lực lượng cứu hộ kịp thời có mặt, đưa cả hai em nhỏ lên bờ an toàn. Trong điều kiện nhiệt độ xuống tới âm 5 độ C, cô bé được quấn chăn để giữ ấm. Sau đó, em l quietly rời khỏi hiện trường mà không để lại bất kỳ thông tin cá nhân nào.

17-1765957162-con-gai-13-tuoi-tro-ve-nha-trong-bo-quan-ao-uot-sung-nguoi-cha-sung-so-khi-biet-hanh-dong-phia-sau-loi-noi-doi.jpg
Bé gái 13 tuổi ở Trung Quốc đã liều mình lao ra hồ đóng băng để cứu một bé trai 4 tuổi rơi xuống nước. Ảnh: Douyin.

Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc cứu người nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến cộng đồng không ngừng truy tìm danh tính “anh hùng nhí”. Cha mẹ của bé trai cũng mong muốn tìm được cô bé để gửi lời cảm ơn. Không lâu sau, em được xác nhận là Li Jiating, học sinh Trường THCS số 2 huyện Đồng Tâm. Nhà trường đã vinh danh em là “Công dân tốt với phẩm chất đạo đức tiêu biểu”.

Theo lời người cha, khi Li Jiating trở về nhà tối hôm đó, em chỉ ngồi bên bếp lò để sưởi ấm và nói rằng mình bị ướt do đứng gần xe tưới nước. Chỉ đến khi gia đình nhận được cuộc gọi từ người thân vào đêm muộn, ông mới “chết lặng” khi biết con gái chính là người đã liều mình cứu em nhỏ dưới hồ băng. Người cha bày tỏ niềm tự hào sâu sắc, đồng thời nhắc nhở con cần đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu trong những tình huống nguy hiểm.

Gia đình cho biết Li Jiating là cô bé lạc quan, giàu lòng nhân ái và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Em từng được tham quan trạm cứu hỏa địa phương và bày tỏ sự ngưỡng mộ với những người lính cứu hỏa dũng cảm.

Sau khi sự việc được biết đến, gia đình bé trai cùng đại diện nhà trường đã đến thăm hỏi, mang theo quà tặng và tiền mặt. Tuy nhiên, cha mẹ Li Jiating kiên quyết từ chối tiền, chỉ nhận quà với lý do con gái mình “chỉ làm điều nên làm”. Sau đó, chính quyền địa phương đã trao giấy khen và tiền thưởng cho cô bé, đồng thời ghi nhận hành động nghĩa hiệp bằng những hình thức động viên khác.

Câu chuyện về Li Jiating nhanh chóng lan tỏa, chạm đến cảm xúc của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự khâm phục trước lòng dũng cảm và tinh thần nhân ái của cô bé, xem đây là minh chứng sống động cho những điều tử tế vẫn hiện diện giữa đời thường.

Hải Yến (SHTT)