-
Đưa 600 triệu ‘chạy’ giám định tâm thần cho chồng, vợ DJ Thái Hoàng bị đề nghị 3 năm tù -
Đêm nay miền Bắc đón không khí lạnh, cuối tuần có đợt tăng cường mạnh -
Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 40 tuổi -
Thanh Hóa khởi tố lái xe và nhân viên y tế ‘dởm’ vụ xe cấp cứu thu 9,5 triệu đồng -
Tai nạn kinh hoàng giữa hai xe máy ở Đồng Nai: 3 thương vong, một cụ ông tử vong tại chỗ -
Dở khóc dở cười chuyện xây nhầm nhà 3 tầng trên đất người khác ở Hà Nội -
Bảo mẫu cho giới siêu giàu: Làm 12 giờ mỗi ngày, thu nhập 5,2 tỷ đồng -
Tài xế xe khách ở Thanh Hóa bị phạt 5,9 triệu đồng vì dùng điện thoại khi lái xe -
Nữ sinh tự lái phi cơ riêng 8 tiếng đến trường: Sở hữu bằng phi công trước cả bằng lái ô tô -
Hội nhóm “ghét bố mẹ” trên MXH: Khi không gian trút bỏ bức bối vô tình khoét sâu thêm tổn thương
Gia đình
30/09/2026 14:33Con gái nhờ mẹ đứng tên căn hộ, một tuần sau con rể tìm đến xin đừng ký
Con gái tôi lấy chồng gần 7 năm và hiện có một cậu con trai. Cuộc sống của hai vợ chồng không quá dư dả nhưng tương đối ổn định. Từ trước đến nay, tôi gần như không can thiệp vào chuyện tiền bạc của các con.
Vì thế, khi con gái đột nhiên gọi điện nhờ tôi đứng tên một căn hộ nhỏ, tôi không khỏi bất ngờ.
Nó nói hai vợ chồng đã dành dụm được một khoản tiền và muốn mua căn hộ chủ yếu làm chỗ ở cho con sau này. Tuy nhiên, con gái muốn giữ một phần tài sản riêng nên nhờ tôi đứng tên.
Tôi hỏi vì sao không trực tiếp để tên nó, nhưng con gái chỉ nói sau này sẽ giải thích rõ.
Thú thật, tôi không thích việc một đôi vợ chồng phải nhờ mẹ đứng tên tài sản. Dù vậy, con gái năn nỉ nhiều lần. Nó khẳng định tiền mua căn hộ là khoản tiền mình tự tích lũy từ trước cùng tiền thưởng trong công việc, không liên quan đến các khoản vay hay nợ của gia đình.

Nghe vậy, tôi đồng ý về nguyên tắc và chỉ chờ hai đứa hoàn tất thủ tục để ký.
Nhưng đúng một tuần sau, con rể bất ngờ tìm đến nhà.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là nó không hề trách móc hay nói xấu vợ. Nó chỉ nhẹ nhàng đề nghị tôi đừng ký giấy sang tên căn hộ.
Một lời đề nghị khiến tôi phải suy nghĩ
Tôi hỏi lý do, lúc đó con rể mới kể rằng hiện hai vợ chồng vẫn đang trả một khoản vay mua căn nhà đang ở. Khoản vay vẫn được thanh toán đều, chưa xảy ra tình trạng nợ quá hạn.
Tuy nhiên, công việc của con rể có khả năng thay đổi trong thời gian tới nên cả hai đang phải tính toán lại tình hình tài chính gia đình.
Nhưng đó chưa phải điều khiến nó lo lắng nhất.
Theo lời con rể, điều khiến nó băn khoăn là việc con gái muốn đứng tên riêng căn hộ mới. Hai vợ chồng trước đây từng thống nhất rằng những khoản tiền lớn trong gia đình đều phải được chia sẻ và công khai với nhau.
Thế nhưng gần đây, con gái bắt đầu tách một phần thu nhập, tự mở tài khoản riêng rồi âm thầm chuẩn bị cho việc mua căn hộ.
Tôi nghe vậy liền hỏi: “Hai đứa có chuyện gì sao?”.
Con rể im lặng một lúc rồi mới kể về những mâu thuẫn trước đây giữa hai vợ chồng liên quan đến tiền bạc.
Có lần, nó từng tự ý lấy tiền tiết kiệm để đầu tư mà không bàn bạc với vợ. Khoản đầu tư không đến mức mất trắng, nhưng hậu quả là gia đình phải thắt chặt chi tiêu trong một thời gian.
Sau chuyện đó, con gái tôi dần mất niềm tin vào việc để toàn bộ tài chính chung một chỗ.
Lúc ấy, tôi mới phần nào hiểu được lý do con gái muốn có một khoản tài sản đứng riêng tên mình.
Nhưng đồng thời, tôi cũng hiểu nỗi lo của con rể.
Nếu tôi đứng tên căn hộ được mua bằng tiền của con gái trong khi những vấn đề tài chính giữa hai vợ chồng vẫn chưa được giải quyết rõ ràng, tôi có thể vô tình trở thành người đứng giữa cuộc hôn nhân của các con.
Tôi quyết định chưa ký giấy
Tối hôm đó, tôi gọi con gái về nhà.
Tôi không muốn đứng về phía con gái hay con rể, cũng không cố tìm xem ai đúng, ai sai. Tôi chỉ nói với con rằng nếu muốn có một tài sản riêng thì ngay từ đầu phải xác định rõ nguồn tiền và quyền sở hữu.
Nếu toàn bộ số tiền mua căn hộ thực sự là tài sản riêng của con, tôi không phản đối việc giúp con đứng tên.
Nhưng nếu trong khoản tiền đó có phần tài sản chung của hai vợ chồng, việc dùng tên mẹ để đứng ngoài câu chuyện chỉ khiến vấn đề trở nên phức tạp hơn.
Sau cuộc nói chuyện, hai vợ chồng quyết định chưa mua căn hộ ngay. Thay vào đó, họ cùng ngồi lại và tìm đến luật sư để được tư vấn về tài sản riêng, tài sản chung trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
Còn tôi, dù ban đầu đã đồng ý giúp con, lại cảm thấy nhẹ lòng vì mình chưa ký bất cứ giấy tờ nào.
Qua chuyện này, tôi mới nhận ra rằng đứng tên giúp con một tài sản lớn không đơn giản chỉ là cầm vài tờ giấy rồi ký tên.
Khi nguồn tiền và quyền sở hữu chưa được xác định rõ, cha mẹ rất dễ bị kéo vào những vấn đề vốn thuộc về vợ chồng con cái.
Con cái khi trưởng thành vẫn cần sự hỗ trợ của bố mẹ, nhưng có những chuyện, tốt nhất cha mẹ chỉ nên đứng bên cạnh. Còn việc tháo gỡ khúc mắc và đưa ra quyết định, cuối cùng vẫn phải để vợ chồng chúng tự ngồi lại với nhau.
Bích Ngọc (SHTT)
- Một mẫu iPhone quen thuộc sắp biến mất hoàn toàn khỏi các kệ hàng chính hãng tại Việt Nam (14:28)
- Quách Ngọc Ngoan tiếc nuối vì cảnh nóng với Khánh My trong "Trại Buôn Người" bị cắt bỏ nhiều (14:11)
- Đưa 600 triệu ‘chạy’ giám định tâm thần cho chồng, vợ DJ Thái Hoàng bị đề nghị 3 năm tù (14:08)
- Việt Nam thua Thái Lan: Do dùng quá ít cầu thủ thuần nội? (40 phút trước)
- Đêm nay miền Bắc đón không khí lạnh, cuối tuần có đợt tăng cường mạnh (47 phút trước)
- Bắc Ninh có tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 40 tuổi (52 phút trước)
- Sắp tới, mỗi cây xăng có thể bán một giá khác nhau (55 phút trước)
- Thanh Hóa khởi tố lái xe và nhân viên y tế ‘dởm’ vụ xe cấp cứu thu 9,5 triệu đồng (57 phút trước)
- Lê Dương Bảo Lâm bị an ninh Hàn Quốc nhắc nhở vì hát lớn nơi công cộng (1 giờ trước)
- Indonesia đình chỉ 5 quan chức vì vụ bê bối "nhà tù như biệt thự" (1 giờ trước)