Bốn năm kể từ ngày ly hôn, người phụ nữ ấy mới dần tìm lại được cảm giác bình yên trong cuộc sống. Cô từng rời khỏi cuộc hôn nhân cũ cùng con trai nhỏ trong trạng thái mệt mỏi và kiệt quệ. Những ký ức còn sót lại không phải là hạnh phúc gia đình mà là cảm giác luôn phải dè chừng trước những cơn nóng giận thất thường của chồng.

Ngày đó, con trai cô mới chỉ 5 tuổi nhưng đã biết im lặng nép vào góc phòng mỗi lần nghe tiếng bố quát tháo. Cô không than vãn hay kể lể với ai, chỉ âm thầm chịu đựng cho đến khi không thể tiếp tục sống trong áp lực kéo dài.

Khi cuộc hôn nhân khép lại, điều duy nhất cô muốn là được nuôi con. Người chồng cũ cũng không níu kéo hay tranh giành quyền chăm sóc đứa trẻ. Sau tất cả, cô chọn cách rời đi để bắt đầu lại từ đầu.

May mắn sau đó đã mỉm cười khi cô gặp người chồng hiện tại. Anh biết quá khứ của cô nhưng chưa từng khiến cô phải khó xử vì điều đó. Chính sự nhẹ nhàng và chân thành của anh với con trai riêng của vợ đã khiến cô có đủ niềm tin để bước vào một cuộc hôn nhân mới.

Những buổi tối bình yên nhìn hai bố con cùng chơi đùa từng khiến cô tin rằng mình cuối cùng cũng thoát khỏi quãng ngày tăm tối. Nhưng rồi một cuộc gọi bất ngờ từ gia đình chồng cũ đã khiến mọi cảm xúc tưởng chừng ngủ yên lại bị xáo trộn.

Người quen bên nhà chồng cũ báo tin bố chồng cũ của cô đang bệnh rất nặng và có thể không còn nhiều thời gian. Điều ông mong muốn trước lúc qua đời chỉ là được gặp cháu nội lần cuối.

07-1778124792-cuoc-goi-tu-nha-chong-cu-sau-4-nam-ly-hon-khien-nguoi-phu-nu-mat-ngu-nhieu-dem
Ảnh minh họa: Internet

Cầm điện thoại trên tay, cô không giấu được sự bối rối. Dù không phải người trực tiếp gây ra đau khổ cho cô trong cuộc hôn nhân cũ, bố chồng cũng chưa từng lên tiếng bảo vệ con dâu. Ông chọn im lặng trong suốt quãng thời gian cô phải chịu đựng tổn thương dưới mái nhà ấy. Vì thế, trong lòng cô vẫn tồn tại một khoảng cách khó gọi thành lời.

Tối hôm đó, cô đem câu chuyện nói với chồng hiện tại. Sau một lúc trầm ngâm, anh thẳng thắn cho biết bản thân không muốn vợ và con tiếp tục liên quan đến gia đình cũ. Anh nhắc cô nhớ lại những ngày tháng khó khăn đã qua và quãng thời gian cả hai phải cố gắng thế nào mới có được cuộc sống ổn định như hôm nay.

Người chồng mới không cấm đoán nhưng cũng bày tỏ rõ quan điểm rằng nếu là anh, anh sẽ không để con quay lại gặp gia đình bên nội cũ. Cô hiểu cảm giác ấy bởi chính anh là người đã yêu thương, chăm sóc mẹ con cô suốt những năm qua.

Điều khiến cô bất ngờ hơn cả lại là phản ứng của con trai. Giờ đây cậu bé đã 9 tuổi nhưng gần như không còn ký ức đẹp nào về bố ruột. Khi mẹ nhẹ nhàng hỏi ý kiến, cậu chỉ lắc đầu nói rằng không muốn gặp bố và cũng chẳng còn nhớ rõ ông bà nội.

Câu trả lời của con khiến người mẹ càng thêm day dứt. Có những đêm cô nằm thao thức, tự hỏi liệu sau này mình có cảm thấy áy náy nếu không cho con gặp ông nội lần cuối. Nhưng ở chiều ngược lại, cô cũng sợ rằng quyết định ấy sẽ vô tình khiến người chồng hiện tại tổn thương, người đã cùng cô vun đắp lại cuộc sống sau đổ vỡ.

Giữa quá khứ nhiều vết thương và hiện tại bình yên mà cô đang cố gìn giữ, người phụ nữ ấy vẫn chưa biết phải đưa ra lựa chọn như thế nào để không khiến bản thân hối tiếc.

PN (SHTT)