Gia đình

Đám cưới bạn gái cũ, chồng tôi ôm chặt cô dâu khiến chú rể nóng mặt

Hành động thiếu suy nghĩ của chồng khiến trái tim tôi bị tổn thương thật sự. Không hiểu anh ấy nghĩ gì mà lại gây ra chuyện xấu mặt đến vậy?

Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm nay, có với nhau 1 bé gái đáng yêu và gia đình tôi hiện tại rất hạnh phúc. Chồng tôi là người sống tình cảm rất yêu chiều và quan tâm đến vợ con.

Mỗi khi đi công tác anh luôn mua quà tặng vợ con. Anh luôn nói là cả đời này chỉ yêu mình tôi và không bao giờ thay đổi.

Đám cưới bạn gái cũ, chồng tôi ôm chặt cô dâu khiến chú rể nóng mặt

Không chỉ thể hiện tình yêu với vợ bằng lời nói mà anh còn dùng hành động nữa. Mỗi khi đi chơi với bạn bè hay ăn nhậu với đồng nghiệp, chồng luôn dẫn vợ đi cùng. Những lúc đó, anh luôn tình tứ quan tâm vợ dù ở trước mặt mọi người.

Từ trước đến nay, tôi luôn hãnh diện vì có người chồng vừa kiếm tiền giỏi lại yêu chiều vợ hết mực. Nhưng 1 tuần nay, tôi thật sự nghi ngờ về tình cảm chồng dành cho mình. Đôi lúc tôi tự hỏi không biết anh yêu thật hay chỉ là diễn trước mặt vợ.

Sự hoài nghi của tôi bắt đầu từ hôm chồng đi dự đám cưới bạn gái cũ. Ngay tối hôm đó, 1 người chị họ của tôi cũng đi dự đám cưới đó, gọi điện kể cho tôi biết chồng tôi lên hát tặng bạn gái cũ 1 bài tình cảm mặn nồng. Nghe bài hát cứ như anh ấy đang còn tình yêu với bạn gái cũ vậy. Kết thúc bài hát, chồng tôi đến ôm cô dâu, cô ấy cố đẩy chồng tôi ra nhưng anh cứ ôm ghì chặt lấy người ta, trong sự ngỡ ngàng của chú rể và mọi người.

Chị ấy bảo may chú rể hiền, nếu như người khác thì chồng tôi đã bị đánh. Chỉ thương cô dâu, đám cưới đang vui vẻ, hành động của chồng tôi làm cô ấy xấu mặt với nhà chồng. Nghe xong những lời chị họ nói mà toàn thân tôi run rẩy, tim tôi đập loạn xạ, không thể chấp nhận được việc làm của chồng với bạn gái cũ.

Đêm đến, trước khi đi ngủ, tôi nói với chồng là đã biết hết những chuyện đáng xấu hổ anh làm trong đám cưới bạn gái cũ. Thế nhưng chồng tôi nói là bình thường, mọi người cứ làm quá lên. Anh không còn tình cảm nào với tình cũ, chỉ coi cô ấy như người bạn. Anh bảo tôi đừng có suy nghĩ nhiều mà nặng đầu.

Theo mọi người, việc làm của chồng tôi với người tình cũ như thế có bình thường không? Phải chăng anh vẫn còn vấn vương tình cảm với cô ấy?

Theo Dung Nguyễn (Phụ nữ Việt Nam)




https://phunuvietnam.vn/dam-cuoi-ban-gai-cu-chong-toi-om-chat-co-dau-khien-chu-re-nong-mat-20230618131352706.htm