-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
Gia đình
01/07/2018 09:47Dành 10 năm thanh xuân để chờ người yêu xây dựng sự nghiệp, cô gái trẻ bất ngờ bị rũ bỏ chỉ sau 2 tháng
Tình yêu 10 năm tan vỡ chỉ vì người yêu thay lòng đổi dạ. Khi rơi vào hoàn cảnh đó, mấy ai giữ được bình tĩnh? Ai có thể nói rằng mình sẵn sàng tha thứ cho kẻ phản bội. Lan cũng không phải là người cao thượng gì. Cô cũng là một người phụ nữ bình thường, biết yêu, biết hận, biết đau đớn khi người yêu thay lòng mà thôi.
Lan và Hùng quen và yêu nhau từ khi còn học năm thứ nhất đại học. Ngót 10 năm yêu nhau, cũng không phải là không có những lúc cãi vã, giận hờn, thậm chí còn chia tay nhưng rồi sau đó lại quay lại. Vậy mà cuối cùng người đi bên cạnh Hùng trong đám cưới lại chẳng phải là Lan.
Ra trường, hai người dọn về sống chung trong một căn phòng trọ. Cuộc sống những năm đầu mới ra trường còn khó khăn chật vật nên chẳng ai nghĩ đến chuyện làm đám cưới. Cả hai tự nhủ lúc nào ổn định sẽ tính, chứ bây giờ nuôi thân còn chưa nổi nói gì đến nuôi con?
Trong quãng thời gian chung sống, Lan đã từng dính bầu nhưng rồi phải cắn răng bỏ đi đứa con đầu lòng của mình chỉ vì lúc đó không có khả năng nuôi.

Thế rồi dần dần cả hai cũng ổn định hơn, thuê được căn hộ tiện nghi hơn. Lan nhiều lần đề cập đến chuyện làm đám cưới, từ bóng gió xa xôi đến thẳng thắn nhưng Hùng đều gạt đi. Anh bảo muốn tập trung phấn đấu cho sự nghiệp, cũng chỉ vì muốn vợ con sau này có cuộc sống sung túc.
Đàn ông 29 tuổi vẫn phong độ ngời ngời, còn phụ nữ 29 đã toan về già mất rồi. Yêu đàn ông cùng tuổi là thiệt thòi vô cùng. Dành cả thanh xuân để chờ họ "trưởng thành", đến khi mình trở thành bông hoa tàn úa thì họ lại bước vào độ "chín" nhất của cuộc đời.
Có cô gái trẻ nào mà cưỡng nổi vẻ quyến rũ chết người của đàn ông tuổi 30? Có người đàn ông 30 nào có bao nhiêu em trẻ đẹp vây quanh mà vẫn một lòng chung thủy với người phụ nữ của mình. Chẳng ai muốn một người phụ nữ "già nua" khi mà cỏ non mơn mởn xung quanh.

Tình yêu của họ cứ thế nguội dần. Khi bình yên người ta thường quên lời thề trong giông bão, hóa ra tình cảnh éo le thế này chẳng phải hiếm gặp với những cặp đôi yêu nhau lâu năm.
Lan và Hùng cãi nhau, Hùng dọn ra khỏi nhà, bỏ lại cô một mình trong căn hộ trống hoác và lạnh lẽo. Lan như gục ngã vào cái ngày mà anh kéo valy đi. Rồi chưa đầy hai tháng sau, anh đăng ảnh cưới lên Facebook, cô dâu là một cô gái trẻ đẹp, chắc khoảng độ 22, 23 tuổi là cùng.
Lan tìm gặp Hùng để hỏi cho ra nhẽ, sao anh có thể thay đổi nhanh như vậy được, hay là anh đã âm thầm lừa dối cô bấy lâu nay. Đáp lại cô chỉ là những lời lạnh lùng vô tình: "Em về đi! Chúng ta đã kết thúc rồi". "Kết thúc rồi? Thế còn tuổi trẻ của tôi thì sao? Anh có trả được không? Anh nói đi!".
Hùng dứt khoát quay đi, bỏ lại Lan đứng khóc không ra nước mắt. Dành tất cả thanh xuân để gắn bó với một người, hy sinh tất cả để ở bên người ấy là đúng hay sai? Phải chăng lòng người là thứ dễ thay đổi nhất trên đời, và chỉ có những kẻ ngu ngốc mới tin vào hai từ "mãi mãi"?
Theo Hằng Nga NF (Helino)








- Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran (11 phút trước)
- Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ (11 phút trước)
- Chăm bố chồng lẫn suốt 3 năm, ngày ông hấp hối nhà chồng công bố di chúc khiến tôi muốn ngã khụy (17 phút trước)
- “Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ! (25 phút trước)
- Hé lộ khung cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỉ nhà Thành Chung, đẹp cỡ nào mà Văn Hậu cũng phải khen "quá đỉnh" (50 phút trước)
- Phút lơ đễnh của chủ xe Mercedez trong hầm khu chung cư cao cấp (51 phút trước)
- Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay (1 giờ trước)
- Nữ sinh trường Luật nặng 105kg bị chế giễu là "cá voi", lột xác ngoạn mục trở nên nuột nà nhờ 6 nguyên tắc (1 giờ trước)
- Báo Mỹ hé lộ đề xuất của ông Putin khi gặp đặc phái viên Mỹ (1 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão? (1 giờ trước)




