Tâm sự đầy nước mắt của một cô gái đã gây xôn xao, kể về bi kịch hôn nhân hiện tại và nỗi ân hận khôn cùng khi gặp lại người yêu cũ – người từng vì cô mà suýt mất mạng.

Cô và người yêu cũ đã có 8 năm yêu nhau từ thời cấp 2. Gia đình cô nghèo khó: bố mắc bệnh tâm thần, mẹ ốm đau, và hai em nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Gia đình anh nhân hậu, không chỉ ủng hộ tình yêu mà còn tận tình giúp đỡ gia đình cô.

Suốt 4 năm đại học, họ sống chung, làm thêm đủ nghề, chắt chiu từng đồng lo học phí và gửi về quê. Ra trường, họ cùng nhau bám trụ Hà Nội, với ước mơ tích lũy tiền để tổ chức đám cưới.

Thế nhưng, bệnh tật liên miên của bố mẹ cô khiến cái hẹn "đủ tiền sẽ cưới" cứ xa dần. Anh đã phải làm cùng lúc 2-3 việc đến mức gầy rộc, suy kiệt.

Cuối cùng, cô đã đưa ra quyết định tàn nhẫn: Phản bội người yêu cũ để kết hôn với một chàng trai Hà Nội giàu có, với mục đích duy nhất là thoát nghèo.

23-1763888538-danh-doi-tinh-yeu-8-nam-lay-giau-sang-nguoi-phu-nu-chet-lang-khi-gap-lai-nguoi-yeu-cu-noi-cua-phat.jpg

Ngày chia tay, cô nói thật với anh rằng cô đã quá mệt mỏi, không thể tự lừa dối mình về viễn cảnh "một túp lều tranh hai trái tim vàng". Đáp lại, anh chỉ im lặng, không giải thích, không níu kéo, ngồi bất động trên ghế nhìn cô rời đi.

Những năm đầu hôn nhân, cô đã đạt được mục đích: có tiền lo cho gia đình. Nhưng hạnh phúc không trọn vẹn. Sau đó, bác sĩ chẩn đoán cô vô sinh.

Từ đây, chồng cô bắt đầu đay nghiến, sỉ vả, nhắc lại chuyện cô không còn trong trắng và cho rằng cô đã phá thai nhiều lần nên mới dẫn đến hậu quả này. Cuộc sống của cô giờ đây chỉ còn tiếng cãi vã, nghi kỵ và những lời cay độc. Cô muốn ly hôn nhưng lại sợ cảnh không có tiền lo cho bố mẹ và các em.

Sống trong tủi nhục, cô tìm đến chùa sám hối, cầu xin thoát khổ. Chính tại nơi cửa Phật, cô gặp lại người yêu cũ.

Thấy anh trong chiếc áo lam màu nâu cũ kỹ, tim cô đau thắt. Qua hỏi thăm, cô chết lặng khi biết sự thật bi kịch: Sau khi bị phụ tình, anh từng tự tử nhưng được gia đình cứu sống. Hiện tại, anh đã vào chùa xin quy y, tìm kiếm cuộc đời lặng lẽ.

Cô nhận ra rằng, sự ích kỷ của mình đã vùi lấp cả thanh xuân và nhiệt huyết của anh, đẩy anh ra khỏi mái nhà bình yên mà anh từng hứa hẹn.

Giờ đây, cô chỉ dám đứng sau hàng cây sứ lén nhìn anh, không dám lại gần vì sợ phá vỡ sự bình yên mà anh đã phải đánh đổi bằng cả một lần chết đi để tìm lại. Quả báo lớn nhất không chỉ là cuộc hôn nhân đau khổ, mà là nỗi day dứt khi đánh mất người thương yêu mình nhất trên cõi đời này.

PN (SHTT)