Gia đình
27/04/2025 14:40Đi chăm sóc con gái mới sinh, tôi lỡ làm vỡ chiếc bát, bà thông gia liền biếu 8 triệu và ghé tai nói câu khiến tôi ứa nước mắt
Ngày con gái lấy chồng là ngày vợ chồng tôi hạnh phúc, hãnh diện với bà con hàng xóm nhất. Nhà trai đi toàn ô tô sang xịn đón dâu, số xe nối đuôi nhau lên đến vài chục chiếc, kéo dài nửa cây số.
Nhà trai đưa đến 9 cái tráp, trong đó có 1 tráp đặt 500 triệu, đây là số tiền rất lớn với gia đình tôi. Với lại con gái trong làng đi lấy chồng cũng chưa nhà trai nào đặt số tiền lớn như thế trong tráp.
Sau khi con tôi cưới thì có bầu luôn và nhà chồng không cho đi làm nữa, chỉ ở nhà ăn rồi dưỡng thai và có người giúp việc. Cứ vài ngày, con tôi gọi điện về kể cuộc sống sung sướng khi được làm dâu hào môn. Con được ăn ngon mặc đẹp, thích gì mua lấy không phải lo chuyện tiết kiệm tiền.
Nghe con kể về cuộc sống làm dâu nhà giàu mà tôi mừng lắm và tôi thường đi khoe với bạn bè trong làng về con. Nghe những lời khen ngợi của mọi người mà lòng tôi hạnh phúc vô cùng.
Tôi mong con gái sinh từng ngày để được đi chăm sóc con cháu. Vậy mà ngày cháu tôi ra đời, con gái không muốn mẹ đi phục vụ, sợ vất vả nhưng tôi vẫn xách túi ra phố thăm con cháu.
Cùng ăn ở với con, tôi mới dần cảm nhận cuộc sống của con không hề sung sướng như từng nói với mẹ. Con tôi sống cùng với bố mẹ chồng và 2 em chồng khó tính khó nết hay ăn lười làm.

Thái độ của bà thông gia và 2 đứa con gái có vẻ rất coi thường con gái tôi. Ông bà thông gia về nhà tôi chơi thì mâm cao cỗ đầy, vậy mà tôi ra chơi cả tuần, ngày nào cũng chỉ có đĩa rau luộc với vài con tôm kho và đĩa thịt luộc.
Cô con gái rất hay sai tôi làm việc này việc kia, dường như coi tôi như là giúp việc. Nhiều lần tôi còn chứng kiến cảnh em chồng nói chuyện trống không và cau có với chị dâu nữa.
Ngày ở nhà, con gái rất hay cãi bố mẹ, có chuyện gì con cũng nói đến cuối mới thôi. Vậy mà từ ngày về nhà chồng, con nhẫn nhịn, nhún nhường tất cả, thậm chí cả người giúp việc cũng bắt nạt con tôi.
Hôm kia, giúp việc đi chợ, ngồi rảnh rỗi tay chân khó chịu nên tôi xuống bếp rửa bát. Không may chiếc bát bị vỡ và ngay sau đó bà thông gia xuất hiện. Bà đưa tôi 8 triệu và ghé tai nói nhỏ:
"Bà cầm lấy tiền rồi về quê đi, bà ở đây chẳng làm được gì lại đập vỡ đồ, xui xẻo chết đi được".
Những lời bà thông gia nói làm tôi ứa nước mắt, tôi khóc vì thương con gái đang phải sống chung với mấy người phụ nữ có nhân cách chẳng ra gì. Trở về nhà, nghĩ đến cảnh con gái phải chịu đựng những "3 mẹ chồng" mà thương vô cùng. Tôi không biết làm gì để giúp con gái có cuộc sống tốt đẹp hơn đây?
Theo Dung Nguyễn (Thạnh Niên Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Con bị đánh ở lớp, phụ huynh lên mạng "bóc phốt", nhà trường đề nghị Công an làm rõ (17/07)
-
NÓNG: 2 trường đầu tiên công bố điểm chuẩn thi tốt nghiệp THPT 2025, cao nhất 22,4 điểm (17/07)
-
Tiếp nhận 45 công dân từ Campuchia, phát hiện 6 đối tượng mang tiền án, tiền sự nguy hiểm (17/07)
-
Tomorrowland gặp sự cố cháy lớn, sân khấu bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, hơn 100 nghìn fan lao đao (17/07)
-
Mỹ: Động đất 7,3 độ, cảnh báo sóng thần ở Alaska (17/07)
-
Tài tử Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ ở tuổi 57, chuyên gia cảnh báo người có nguy cơ (17/07)
-
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Hà Nội, mẹ để lại thư nhắn nhủ "hãy xem cháu như con ruột" (17/07)
-
Cô gái Hà Nội chia sẻ: Ở tuổi 30, tôi cắt bỏ 30 thứ không nên mua và ví tiền của tôi biết ơn điều đó (17/07)
-
Hai thanh niên đầu trần chạy xe máy ngông nghênh 'đổi lái' ngay giữa phố Hà Nội (17/07)
-
Messi "tắt điện", Inter Miami thảm bại trước Cincinnati (17/07)
Bài đọc nhiều




