Giới trẻ
09/03/2025 08:48Tôi lỡ miệng nói với bà thông gia có 1 tỷ dành để dưỡng già, nào ngờ, vài ngày sau con gái tôi bị đuổi khỏi nhà chồng
Tuy vợ chồng tôi thu nhập thấp nhưng cũng cố gắng đầu tư cho 3 đứa ăn học đại học đâu ra đấy. Nhìn các con có công việc ổn định, lương đủ nuôi sống bản thân là chúng tôi thấy hạnh phúc.
Từ ngày không phải lo cho con cái nữa, vợ chồng tôi tập trung kiếm tiền tích lũy dành cho tuổi già. Công việc của chúng tôi tự do, về già không có lương hưu, nếu không sống tằn tiện và làm việc chăm chỉ thì tương lai không thể bình yên.
Vì thế, hằng ngày chúng tôi chi tiêu tiết kiệm, chỉ mua những gì thấy cần thiết. Số tiền dư ra mỗi tháng, tôi dành để mua vàng. "Kiến tha lâu cũng đầy tổ", có tháng mua được nửa chỉ vàng, tháng vài chỉ và giờ vợ chồng tôi đã có 1 tỷ gửi tiết kiệm.
Ở tuổi 60, bạn bè tôi có lương hưu, họ ngồi nhà xem tivi, lướt mạng, còn tôi và chồng vẫn chăm chỉ bán cá ngoài chợ.
Tuần vừa rồi, con gái tôi kêu mệt nên nghỉ làm, thế là tôi mua cân thịt mang qua thăm con. Ngồi nói chuyện với bà thông gia, bà ấy nói bản thân lương tháng 10 triệu, 2 vợ chồng chi tiêu thoải mái. Bà ấy bảo chúng tôi không có lương, về già phải sống dựa vào con cái sẽ rất cực.

Bị thông gia coi thường, tôi bực bội nói bản thân tiết kiệm được 1 tỷ, về già chẳng phải sống dựa vào con nào cả. Nghe số tiền đó, bà ấy kinh ngạc và khen vợ chồng tôi giỏi giang, vừa nuôi 3 con lại tiết kiệm được nhiều tiền thế.
Tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đó, nào ngờ ngày hôm qua, một tay con gái kéo hành lý, một tay bế cháu. Con khóc từ ngoài cổng vào nhà khiến vợ chồng tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với con nữa.
Khi con bình tĩnh lại thì mới nói sự thật với bố mẹ. Con rể nợ nần người ta 1,2 tỷ và đang muốn mượn sổ đỏ của ông bà nội vay tiền ngân hàng trả nợ. Trong lúc làm thủ tục vay tiền thì bà thông gia biết được vợ chồng tôi có một khoản tiền đang gửi ngân hàng nên nhắc con rể qua vay và trả lãi sòng phẳng.
Nhưng con gái tôi không đồng ý, bởi đó là tiền dưỡng già của bố mẹ, không con nào được động vào. Khi con gái từ chối vay tiền của chúng tôi trả nợ cho chồng thì bị con rể đuổi ra khỏi nhà.
Sau khi hiểu ra vấn đề, chồng muốn tôi rút hết tiền tiết kiệm về cho con rể vay. Nhưng tôi không đồng ý, các con trẻ khỏe, còn làm ra tiền, vợ chồng tôi có tuổi, nay ốm mai đau, cho vay rồi, đến khi cần tiền đòi sao nổi.
Nếu tôi không giúp đỡ thì gia đình con gái tôi sẽ tan nát, tôi phải làm sao đây?
Theo Dung Nguyễn (Phụ Nữ Mới)
Tin cùng chuyên mục







-
Bỏ chục tỷ mua shophouse chung cư, cách nào để duy trì dòng tiền? (12/07)
-
Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc, 4 năm qua 3 quốc gia, giành học bổng tiến sĩ Mỹ (12/07)
-
Gia đình 3 người nguy kịch sau khi ăn loại rau này: Bác sĩ nói 1 sai lầm khiến rau nhiễm độc tố cực mạnh (12/07)
-
Liverpool treo vĩnh viễn áo số 20 để tưởng nhớ Diogo Jota (12/07)
-
Phương Lê công khai giấy kết hôn với NSƯT Vũ Luân cùng lời nhắn nhủ "hãy dừng lại, kẻo muộn" (12/07)
-
Phá đường dây đưa người đi lao động "chui" ở Hàn Quốc (12/07)
-
Miền Bắc sắp nắng nóng rồi lại đón tiếp mưa giông mới, thời tiết còn 'dị thường' (12/07)
-
iPhone gập là có thật: Samsung xây hẳn một dây chuyền mới để cung cấp tấm nền OLED gập cho Apple (12/07)
-
Tiết lộ chi tiết then chốt vụ rơi máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của Air India (12/07)
-
Đặc khu lớn nhất Việt Nam sắp có công trình 13.000 tỷ, được kỳ vọng như tòa tháp biểu tượng của Dubai (12/07)
Bài đọc nhiều



