-
Diện mạo mới tại VSTV: Lãnh đạo Sun Group chính thức tiếp quản "ghế nóng" công ty mẹ truyền hình K+ -
Cà phê cả ngày: Nhóm khách ngồi 10 tiếng, quán phụ thu 40k/người gây tranh cãi -
Kia Seltos phiên bản 2026 chính thức ra mắt giá 544 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda HR-V và Creta -
Bảng giá Galaxy S25 chính hãng tháng 4/2026: Rẻ nhất từ 12 triệu, Galaxy S25 Ultra rẻ áp đảo iPhone 17 -
Chiến dịch 5 tuần của Mỹ tại Iran: Những mục tiêu chiến lược còn dang dở của Washington -
Tân Hoa hậu Phan Phương Oanh tự lập từ năm 16 tuổi, công khai gu người yêu gây bất ngờ -
Nguồn cơn vụ cụ ông mổ ruột thừa đi lạc suốt đêm, gia đình vỡ òa khi phát hiện cách viện hơn 30km -
Nghệ An: Cơ quan chức năng thông tin vụ cô gái trẻ để lại ô tô trên cầu Rỏi rồi mất tích, cập nhật tình hình tìm kiếm -
NASA chính thức đưa con người trở lại mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ -
Phụ huynh tự bỏ tiền xét nghiệm, phát hiện thịt lợn trường mầm non nhiễm tả lợn châu Phi và E.coli
Gia đình
11/12/2025 15:55Di chúc của mẹ và cú sốc khiến ba chị em đứng trước bờ vực rạn nứt
Ngồi viết những dòng này, chị Thu Hà - con gái đầu trong gia đình có ba chị em vẫn không ngừng lau nước mắt. Mẹ vừa khuất núi, nỗi đau chưa kịp nguôi, thì chị lại đối mặt với một mất mát còn lớn hơn: nguy cơ mất đi tình ruột thịt chỉ vì người đã khuất để lại một quyết định quá nghiệt ngã.
Nhà có ba người con: chị cả Thu Hà, cô em gái Lan Anh và cậu em út Hoàng. Hai chị em gái lập gia đình sớm, tự lập từ khi còn trẻ. Riêng Hoàng, từ nhỏ đã được mẹ cưng chiều, lớn lên thì chỉ biết ăn chơi, nay làm mai nghỉ, đi đâu cũng chỉ tụ tập bạn bè.

Mẹ sống lủi thủi trong căn nhà cũ nát suốt nhiều năm. Biết không thể trông chờ gì ở em trai, Thu Hà và Lan Anh góp tiền xây cho mẹ căn nhà mới để bà có chỗ an dưỡng tuổi già. Căn nhà hoàn thiện chưa bao lâu, mẹ liên tục gọi Hoàng về ở cùng cho vui cửa vui nhà. Hai chị gái không ngăn cản, nghĩ có con trai bên cạnh mẹ cũng là điều tốt.
Nhưng cuộc sống chung ấy nhanh chóng biến thành chuỗi ngày rắc rối. Hoàng gây gổ đánh nhau, tụ tập cờ bạc, nhiều lần làm loạn đến mức chính Thu Hà và Lan Anh phải đứng ra trả nợ. Lần nào cũng hứa thay đổi nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng.
Sợ Hoàng càng ở với mẹ càng ỷ lại, hai chị nhiều lần đề nghị mẹ để Hoàng ra riêng. Nhưng mẹ thương con út mù quáng, luôn bao che. Đỉnh điểm là khi Hoàng gây nợ lớn buộc mẹ phải cắt đất bán đi để trả.
Thấy tài sản hương hỏa có nguy cơ đội nón ra đi, hai chị đề nghị mẹ chia tài sản khi bà còn minh mẫn. Nhưng mỗi lần nhắc đến, mẹ lại bật khóc, trách các con chia rẽ khi bà còn sống. Không muốn làm mẹ tổn thương, hai chị đành im lặng chịu đựng.
Năm ngoái, mẹ đột ngột qua đời. Trong lúc gia đình chưa nguôi đau buồn, Thu Hà lại rơi vào giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời: công ty phá sản, chồng đột quỵ, chi phí dồn dập đến mức chị gần như kiệt sức. Không còn cách nào khác, chị xin họp gia đình để chia thừa kế – điều mà theo luật, cả ba đều có quyền.
Không ngờ, khi nghe chị nói, Hoàng lập tức đổi thái độ. Em tuyên bố mẹ đã để lại toàn bộ đất đai và căn nhà cho mình. Chưa dừng lại ở đó, Hoàng còn phủ nhận việc hai chị gái từng bỏ tiền xây nhà cho mẹ, chỉ “hào phóng” nói sẽ trả lại đúng số tiền năm xưa:
“Em thương chị gặp hoạn nạn nên gửi lại chị số tiền chị từng đưa mẹ. Ngoài ra, chị không có phần.”
Những lời ấy như nhát dao cứa thẳng vào lòng Thu Hà. Lan Anh không kìm nổi, yêu cầu Hoàng đưa ra bằng chứng. Và rồi, Hoàng lấy ra bản di chúc có điểm chỉ của mẹ.
Trong đó, mẹ viết rõ: tất cả tài sản thuộc về con trai út.
Khoảnh khắc ấy, Thu Hà thấy mình rơi vào vực sâu không đáy. Suốt bao năm, chị tưởng dù mẹ bênh Hoàng đến mấy thì tình thương mẹ dành cho hai con gái vẫn còn đó. Không ngờ đến cuối đời, thứ mẹ để lại cho họ chỉ là sự phủ nhận nặng nề.
Chị đau đớn vì sự thiên vị kéo dài suốt bao năm của mẹ. Chị chăm lo cho mẹ từng bữa, từng lúc, trong khi Hoàng chẳng lo nổi cho chính mình. Vậy mà món quà cuối cùng mẹ trao lại, chỉ dành trọn cho người con trai ấy.
Sự bất công ấy đã đẩy ba chị em đứng trước ranh giới rạn nứt. Tình cảm vốn mong manh, nay gần như không thể hàn gắn.
Thu Hà hiểu mẹ hẳn không mong điều này. Nhưng mọi thứ đã xảy ra, và sự đổ vỡ ấy bắt nguồn từ quyết định cuối đời của mẹ – một điều đáng tiếc đến thắt lòng.
- Colgate đối mặt với phán quyết pháp lý liên quan đến sản phẩm trẻ em (14:48)
- Sản xuất kẹo Kera chi phí 13.000 đồng, bán 150.000 đồng, hé lộ số tiền thu lợi bất chính ‘khủng’ (14:43)
- Diện mạo mới tại VSTV: Lãnh đạo Sun Group chính thức tiếp quản "ghế nóng" công ty mẹ truyền hình K+ (14:38)
- 6 “kẻ thù thầm lặng” phá thận nhanh hơn rượu bia, nhiều người ăn hàng ngày (14:36)
- Chính thức cấm dùng từ “quốc gia”, “quốc tế” khi đặt tên trường đại học (14:34)
- Cà phê cả ngày: Nhóm khách ngồi 10 tiếng, quán phụ thu 40k/người gây tranh cãi (14:20)
- Video: Chiếc xe bỏ hoang trên cầu và nỗ lực cứu người bất thành giữa dòng nước xiết (14:07)
- Chủ mưu móc nối “thông thầu”, cựu lãnh đạo Bộ Nông nghiệp nhận hối lộ trăm tỷ (14:03)
- Đề xuất mới: Bổ sung dầu hỏa và dầu mazut vào diện giảm thuế để bình ổn kinh tế (14:01)
- Vụ thịt lợn nhiễm bệnh: Xác định 2 trường từng sử dụng nguồn từ Công ty Cường Phát (57 phút trước)