Gia đình

Đi họp lớp, chồng vô tư ôm ấp bạn gái cũ trước mặt vợ

Tôi rất muốn xóa bỏ hình ảnh chồng ôm bạn gái cũ ra khỏi trí nhớ mà khó quá. Phải chăng tôi đang ghen?

Từ ngày cưới nhau đến nay, mỗi lần chồng đi nhậu với bạn bè hay đồng nghiệp là chồng đều đưa vợ theo. Lúc đầu tôi hơi ngại nhưng sau này quen dần và thấy hãnh diện khi được đi chơi cùng chồng. Nhờ có vợ đi theo nên chồng hiếm khi say.

Chủ nhật vừa rồi, 1 người bạn học của chồng tôi về quê chơi và mời cả lớp đi ăn nhà hàng. Cũng như mọi lần, lần này chồng đưa tôi đi họp lớp. Vì hay đi ăn hội lớp với chồng nên tôi quen biết gần hết bạn bè của anh. Nhưng lần này, có thêm vài người mới tôi không biết. Qua 1 chị, tôi biết được chị Thương, người lần đầu tiên tôi gặp là bạn gái cũ của chồng tôi. Chị ấy còn tiết lộ chồng tôi và chị Thương ngày trước yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng vì công việc mỗi người 1 nơi nên phải xa cách nhau.

Đi họp lớp, chồng vô tư ôm ấp bạn gái cũ trước mặt vợ

Từ khi biết được mối quan hệ của chồng với chị Thương không bình thường, tôi bắt đầu để ý. Chồng thường lui đến chỗ chị Thương để cạn ly, nói chuyện, thậm chí còn gắp đồ ăn cho chị ấy. Nhìn chồng cười nói thân mật với bạn gái cũ làm tôi có chút đau lòng.

Chẳng hiểu sao khi anh nói chuyện với nhiều bạn gái khác, tôi không thấy buồn bực nhưng khi anh với chị Thương ngồi bên nhau tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Phải chăng tôi đang ghen tuông?

Trước lúc ra về, chồng tôi còn chủ động ôm chặt chị Thương trước mặt mọi người. Nhiều người bạn vô duyên còn cổ vũ hôn nhau đi nhưng thật may chồng biết điểm dừng, không làm điều quá đáng trước mặt vợ.

Suốt đoạn đường về, tôi giận chồng nên không nói nửa lời. Về đến nhà, tôi trút hết tức giận lên chồng. Tôi bảo nếu anh còn tình cảm với bạn gái cũ thật cũng phải giữ kín trong lòng, phải tôn trọng vợ. Đằng này 2 người cứ thoải mái thể hiện trước mặt bạn học, anh coi tôi như không khí.

Chồng bảo không còn tình cảm gì với Thương, anh coi chị ấy như người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Ngồi nói chuyện 1 chút, ôm ấp 1 cái đáng là gì mà vợ làm lớn chuyện. Nếu tôi mà ghen tuông linh tinh thì sau này đi ăn, anh sẽ không cho tôi đi cùng nữa.

Qua những tình huống trên, theo mọi người, chồng tôi còn tình cảm với bạn gái cũ không?

Theo Dung Nguyễn (Phụ nữ Việt Nam)




https://phunuvietnam.vn/di-hop-lop-chong-vo-tu-om-ap-ban-gai-cu-truoc-mat-vo-20230709125442496.htm