-
Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? -
Từ 29,99/30 điểm đầu vào đến tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân -
Bác sĩ cảnh báo: Chơi pickleball 2-3 năm, đầu gối mới bắt đầu "kêu cứu" -
Camera ghi lại cảnh phạm nhân trốn lên xe khách để tẩu thoát -
Tuần kết tháng 10 - đón tháng 11 (từ 26/10 đến 1/11) CÁT khí đổ về liên tục, 4 tuổi này nhắm mắt cũng ra TIỀN -
VNeID tích hợp 12 dịch vụ điện mới, người dân có thể đăng ký cấp điện ngay trên ứng dụng -
Bắt giữ Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn khỏi trại giam A2 khi đi xe khách -
Bạn gái Mr Pips bị cáo buộc rửa 384 tỷ đồng, mua hơn 94 kg vàng cùng loạt tài sản xa xỉ -
Bộ GD-ĐT công bố lịch tuyển sinh đại học 2027, thí sinh cần nhớ những mốc thời gian quan trọng -
Lịch truyền hình, lịch phim chiếu rạp ngày 24/10: Án mạng karaoke, vua phòng vé mới nổi
Gia đình
24/10/2026 15:38Đón mẹ đẻ lên sống cùng, tôi xấu hổ vì những thói quen của bà, đến khi nghe chồng nói một câu mới bừng tỉnh
Chồng tôi làm kinh doanh, kinh tế gia đình khá giả. Bố mẹ chồng sống trong căn biệt thự riêng, có người giúp việc đã gắn bó hơn chục năm. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi ra ở riêng, cuộc sống tương đối thoải mái, nhà cửa đầy đủ tiện nghi. Không phải quá bận tâm đến chuyện cơm nước, dọn dẹp, tôi nghĩ đã đến lúc đón mẹ đẻ từ quê lên sống cùng để tiện chăm sóc bà.
Mẹ tôi cả đời gắn bó với nông thôn, quen với cảnh tằn tiện, chắt chiu từng đồng. Tôi hiểu điều đó nhưng vẫn nghĩ rằng khi chuyển đến môi trường sống tốt hơn, bà sẽ dần thay đổi thói quen. Thế nhưng, chỉ sau vài tuần, tôi bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng vì những việc tưởng chừng rất nhỏ.
Mẹ thường rửa sạch túi nilon để dùng lại nhiều lần. Mỗi khi còn thức ăn thừa, bà đều tiếc rẻ, cẩn thận cất vào tủ lạnh dù chỉ còn một chút. Có lần, người giúp việc định đổ nước rửa rau đi, mẹ còn vội ngăn lại để giữ nước tưới cây ngoài ban công.

Tôi biết mẹ không có ý gì xấu. Với bà, những thứ ấy vẫn còn giá trị sử dụng, bỏ đi chẳng khác nào lãng phí. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, những thói quen đó dường như không còn phù hợp với cuộc sống hiện tại của gia đình.
Lần khiến tôi khó xử nhất là hôm vợ chồng tôi mời một vài người bạn đến nhà ăn tối. Thấy thức ăn còn khá nhiều, mẹ lập tức lấy hộp ra chia thành từng phần, vừa làm vừa vui vẻ bảo khách mang về, để lại rồi bỏ đi thì phí.
Nhìn mẹ nhiệt tình chuẩn bị, tôi không biết nên phản ứng thế nào. Tôi hiểu bà chỉ muốn tránh lãng phí và có ý tốt với khách, nhưng trước những ánh mắt lúng túng của mọi người, tôi chỉ muốn nhanh chóng chuyển sang một câu chuyện khác.
Suốt buổi tối hôm ấy, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đã xảy ra. Tôi sợ chồng vốn quen với cuộc sống ngăn nắp, đủ đầy sẽ cảm thấy khó chịu khi phải chứng kiến những thói quen mà tôi cho là cũ kỹ của mẹ.
Đến tối, tôi chủ động xin lỗi chồng, thừa nhận rằng mình chưa suy nghĩ thấu đáo trước khi đón mẹ lên sống cùng. Tôi cũng thú nhận đôi lúc cảm thấy xấu hổ vì những việc bà làm, dù biết mẹ chẳng hề có ý khiến ai khó xử.
Tôi vốn nghĩ chồng sẽ đồng tình với mình, hoặc ít nhất cũng nói rằng anh cần thời gian để thích nghi. Nhưng phản ứng của anh lại hoàn toàn khác.
Nghe tôi tâm sự, chồng bật cười, nhẹ nhàng bảo tôi đừng suy nghĩ quá nhiều. Theo anh, mẹ đã sống cả đời với những thói quen ấy, không thể chỉ vì chuyển đến một ngôi nhà mới mà lập tức thay đổi tất cả.
Anh cho rằng việc giữ lại túi nilon để dùng tiếp hay tiếc thức ăn không có gì đáng bị đem ra chê cười. Nếu mẹ cảm thấy vui vẻ khi tiết kiệm, cứ để bà làm những việc mình quen thuộc. Nhà cửa rộng rãi, kinh tế không thiếu thốn cũng không có nghĩa người lớn tuổi phải từ bỏ cách sống đã gắn bó với họ suốt nhiều năm.
Chồng còn nhắc tôi rằng, nếu có thói quen nào thực sự ảnh hưởng đến vệ sinh hoặc sinh hoạt chung, hai vợ chồng có thể từ từ giải thích để mẹ hiểu. Điều quan trọng là cách nói chuyện phải nhẹ nhàng, tránh khiến bà cảm thấy mình đang trở thành gánh nặng cho con cái.
Những lời ấy khiến tôi vừa nhẹ lòng vừa thấy hổ thẹn. Tôi đã dành quá nhiều sự quan tâm cho ánh mắt của người ngoài, đến mức quên mất những năm tháng mẹ từng phải chắt chiu từng chút để nuôi tôi khôn lớn.
Những chiếc túi nilon được rửa sạch, phần thức ăn thừa được cất cẩn thận hay chút nước rửa rau được giữ lại tưới cây đều bắt nguồn từ cách sống đã ăn sâu vào mẹ. Đó không phải điều gì đáng xấu hổ, mà là dấu vết của một cuộc đời từng trải qua nhiều thiếu thốn.
Tôi chợt hiểu rằng, dù hiện tại gia đình đã có điều kiện tốt hơn, những năm tháng khó khăn của mẹ vẫn là một phần trong con người bà. Không thể mong bà lập tức thay đổi chỉ vì cuộc sống xung quanh đã khác trước.
Từ hôm ấy, tôi không còn cố gắng sửa từng thói quen nhỏ của mẹ. Tôi chỉ nhẹ nhàng hướng dẫn những điều cần thiết để bà thích nghi với môi trường sống ở thành phố, còn những chuyện không ảnh hưởng đến ai, tôi để bà tự nhiên.
Tôi cũng biết ơn chồng hơn vì đã giúp mình nhìn nhận mọi việc theo một cách khác. Anh không chỉ mang đến cho tôi cuộc sống đủ đầy mà còn nhắc tôi hiểu rằng, chăm sóc cha mẹ không đơn giản là đưa họ đến một nơi ở tốt hơn rồi mong họ sống theo cách mình muốn.
Đôi khi, điều cha mẹ cần nhất không phải những tiện nghi đắt tiền hay một cuộc sống hoàn toàn khác trước. Họ chỉ mong được ở bên con cái, được giữ những thói quen thân thuộc mà không phải dè chừng, lo sợ rằng chính mình sẽ khiến con cảm thấy xấu hổ.
QT (SHTT)
- Vì sao học trò ngày trước hiếm khi đánh thầy cô, còn nay bạo lực học đường khiến nhiều người lo ngại? (16:23)
- Wren Evans đột ngột rút khỏi show diễn sinh viên sát giờ G, nguyên nhân do đâu? (16:11)
- Galaxy S27 Ultra có thể tăng dung lượng pin lên mức khó tin (16:05)
- Eddie Howe có thể đại tu MU với 5 người phải ra đi và 4 tân binh (46 phút trước)
- Đón mẹ đẻ lên sống cùng, tôi xấu hổ vì những thói quen của bà, đến khi nghe chồng nói một câu mới bừng tỉnh (53 phút trước)
- Nga điều 3 tàu chở dầu diesel tới Mỹ theo thỏa thuận giữa ông Putin và ông Trump (59 phút trước)
- Lãi suất huy động lên tới 8,2%/năm, cho vay bình quân gần 11% (1 giờ trước)
- Thiên Ân gặp sự cố tụt dây áo trên thảm đỏ, Kỳ Duyên có hành động cực tinh tế để giải vây (1 giờ trước)
- Hyundai Tucson thế hệ mới lập kỷ lục đơn đặt hàng, bản hybrid chiếm ưu thế (1 giờ trước)
- Vay tiền mua iPhone 18 Pro rồi đem bán trả nợ, nam thanh niên dựng màn kịch bị cướp để trốn tránh cha mẹ (1 giờ trước)