-
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường
Gia đình
22/03/2021 17:21Gặp vợ cũ, chồng rút ví 3 triệu dặn 'chăm con tử tế', nhưng biết xuất thân của đứa trẻ trên tay cô, anh tái mặt ngượng không nói thêm được lời nào
Trải qua đổ vỡ phụ nữ thường sẽ trưởng thành, bản lĩnh hơn bởi họ hiểu được trong cuộc sống, điều gì mới thật sự đáng quý, đáng trân trọng giữ gìn. Đặc biệt những vết thương tinh thần từ quá khứ sẽ nhắc nhở phụ nữ hiểu một điều, họ chỉ nên hi sinh vì một người đàn ông xứng đáng. Mù quáng nhẫn nhịn sẽ khiến họ chịu vất vả thiệt thòi hơn mà thôi.
Cũng từng trải qua đổ vỡ, tổn thương tinh thần như thế, mới đây một người vợ đã lên mạng xã hội chia sẻ về câu chuyện hôn nhân của mình. "Em mang bầu 7 tháng thì phát hiện chồng cặp với một ả đồng nghiệp, mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Càng yêu càng hận, khi ấy em suy sụp hoàn toàn, đau đớn vật vã không biết bao nhiêu ngày tháng. Chồng em miệng van xin cơ hội sửa sai nhưng thực tế vẫn lén lút qua lại với ả đó. Khi con tròn 8 tháng tuổi, em quyết định ly hôn, giành quyền nuôi con, dọn ra ngoài sống vì nhà là tài sản trước hôn nhân của chồng.
Mất hơn 1 năm sau em mới sắp xếp cuộc sống cân bằng trở lại, chồng em cay cú vợ chuyện một mực ly dị nên không hề gửi cho con một đồng phụ cấp dù tòa quy định rõ ràng mỗi tháng phải gửi vợ 3 triệu. Có lần em nhắn hỏi xong anh ta bảo: 'Chính cô thích ly hôn, giành quyền nuôi con, cô giỏi thế thì cứ nuôi nó đi, cần gì đến tôi'.
Nhiều người khuyên em nên kiện nhờ tòa can thiệp nhưng em không làm thế vì nghĩ thôi thì con em sinh ra tự em chăm lo được. Anh ta quan tâm tới con hay không là tùy, em không muốn ép buộc. Vậy là suốt 3 năm trời, chồng cũ em tuyệt đối không thăm hỏi con, có đúng hôm sinh nhật 1 tuổi của thằng bé, anh ta xin em địa chỉ gửi ship tới hộp sữa bột với mấy chiếc xe đồ chơi.
Hôm qua đi siêu thị vô tình em gặp anh ta ở quầy thu ngân. Thấy em bế đứa nhỏ trên tay, chồng cũ nhìn lại tưởng con mình nên bảo: 'Tưởng cô giỏi giang, chủ động ly hôn giành quyền chăm con, vậy mà nuôi kiểu gì để con ôm nheo nhóc, xanh xao vậy à'.
Miệng nói, tay anh ta rút ví đưa 3 triệu bảo em cầm lấy mua sữa chăm con cho cẩn thận. Biết anh ta nhầm lẫn, em cười nhạt: 'Đúng là không chăm, không nuôi nên đến con mình anh cũng chẳng nhận ra nhỉ'.
Nghe vợ cũ nói thế, anh ta ngây người nhìn. Đúng lúc đó D. (chồng sắp cưới của em) dắt con trai em đến bên. Thằng bé chạy qua bố mình nhưng không nhận ra anh ta là ai nên nó bơ đi, bám vạt áo mẹ chỉ trỏ các kiểu rồi kéo tay D. bảo: 'Bố D. mua đồ chơi cho Bon nhé'.
Lúc ấy chồng cũ của em mới tái mặt hết nhìn con lại quay sang nhìn vợ. Em chỉ vào đứa nhỏ trên tay bảo: 'Đây là cháu con chị gái tôi, còn đây mới là con anh đó. Làm bố mà không nhận ra nổi con mình, anh nên xem lại bản thân xem có xứng đáng làm cha không? Tiện đây tôi hỏi luôn ý anh, tôi sắp kết hôn, đang định làm lại giấy khai sinh đổi họ cho con sang họ của chồng tôi, đằng nào anh cũng chẳng quan tâm tới con. Như vậy con tôi sẽ có người bố mới đường hoàng cả về giấy tờ lẫn tình cảm. Ý anh thế nào?'.
Anh ta nghe vậy mặt tái nhìn cắt không ra giọt máu. Sau vài phút thẫn thờ, miệng mới lắp bắp bảo em ăn nói lung tung, con anh ta phải mang họ của anh ta…'. Em chỉ cười bảo: 'Thực ra họ trong tờ khai sinh không quan trọng, quan trọng là tình yêu thương mà con nhận được từ bố nó'.
Em chỉ nói vậy rồi cùng D. dắt 2 đứa trẻ đi mặc chồng cũ đứng đó nhìn theo. Chắc nghe những lời vợ cũ nói, anh ta về suy nghĩ nên hôm sau nhắn tin xin đến thăm con còn chuyển khoản cho em 5 triệu bảo mua sữa cho thằng bé".
Ly hôn là điều không ai muốn, nhất là đối với phụ nữ. Chỉ khi mọi sự đã đi quá giới hạn, sức chịu đựng không còn thì chia tay là lựa chọn cuối cùng họ buộc phải tìm đến. Quan trọng hơn, sau ly hôn, vợ chồng ứng xử như thế nào cho đúng mới là điều đáng bàn.
Duyên vợ chồng tuy đã cạn nhưng còn những mối quan hệ xung quanh như gia đình con cái, chúng ta không thể vì không còn sống chung dưới 1 mái nhà mà phủ nhận tất cả quá khứ, phủ nhận mọi thứ vợ chồng từng vun đắp, dựng xây. Hi vọng, qua chuyện lần này, người chồng trong câu chuyện trên sẽ thực sự hiểu ra vấn đề để điều chỉnh thái độ và hành xử của chính mình cho thật đúng.
Theo Hải Hương (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Đón sóng thịnh vượng nửa cuối năm 2026: 4 con giáp "vàng" và lộ trình chuẩn bị từ tháng 5 (16:04)
- Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 (9 phút trước)
- Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh (15 phút trước)
- Samsung tung ra dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store tại thị trường Việt Nam (23 phút trước)
- Kẻ mang tiền án giết người "lập bẫy karaoke", cướp 580 triệu đồng ở Campuchia (29 phút trước)
- Gấu to lớn bất ngờ lao vào người đi bộ, khoảnh khắc sinh tử khiến ai cũng thót tim (44 phút trước)
- Hành trình căng thẳng và cuộc thoát hiểm ngoạn mục của 6 tàu du lịch qua eo biển Hormuz (1 giờ trước)
- Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" (1 giờ trước)
- Danh hài Quang Minh và bạn gái kém 37 tuổi đăng ký kết hôn, không đám cưới vì ngại ồn ào (1 giờ trước)
- Cúm B diễn biến nhanh: Nhiều ca suy hô hấp, phải thở máy chỉ sau vài ngày (1 giờ trước)