Gia đình
07/01/2020 09:19Giá vàng tăng phi mã, cô dâu không có kiềng vàng để đeo
Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa đám cưới của tôi sẽ diễn ra nhưng thực sự giờ này tôi lại chẳng thiết tha gì. Chưa cưới mà hai bên thông gia đã bằng mặt không bằng lòng, không biết sau này sẽ còn thế nào nữa.
Cớ sự tất cả cũng chỉ tại giá vàng.
Tôi và chồng sắp cưới vốn cùng quê Nam Định. Chỗ chúng tôi có tục lệ không cần biết giàu hay nghèo, con cái trong nhà đi lấy chồng lấy vợ thì sẽ được tặng rất nhiều kiềng vàng, nhẫn vàng làm của hồi môn, người nào bét nhất cũng cả cây vàng.
Cách đây 2 tháng, mẹ chồng tương lai từng hùng hồn tuyên bố “nhà không có gì ngoài điều kiện” nên sẽ cho vợ chồng tôi 5 cây lấy vốn làm ăn. Khi ấy, giá vàng chỉ khoảng 4,2 triệu đồng/chỉ, vợ chồng tôi định bụng dùng số tiền đó cùng với tiền mừng đám cưới gọi là tạm đủ để đầu tư mở rộng gara sửa chữa ô tô của chồng.
Nào ngờ gió đổi chiều còn không nhanh bằng mẹ chồng đổi ý. Nghe chồng nói sáng nào bà cũng theo dõi giá vàng, thấy vàng tăng phi mã lên tới 44,5 triệu đồng/cây thì liền đổi ý.
Hôm qua, bà gọi tôi sang nhà thủ thỉ, ngọt nhạt một hồi không để tôi nói câu nào. Bà bảo: “Hồi trước bác tính cho hai đứa 5 cây vàng, quy ra tiền 210 triệu gọi là của hồi môn nhưng giờ bác tính lại rồi, 5 cây vàng cũng chẳng đeo hết lên người được mà cất đi thì có khi lại còn mất mát.
Đơn giản và cẩn thận nhất, bác quyết định rồi, thay vì cho vàng, bác tặng hai đứa cặp nhẫn vàng Tây và cuốn sổ tiết kiệm 200 triệu, tiền lãi hàng tháng cũng được một khoản kha khá đấy. Cứ quyết định thế con nhé”.
Tôi á khẩu không nói nên lời. Bố mẹ đẻ nghe kể lại cũng thấy ức chế. Thà rằng bà đã chi li thì thôi đi, đừng huênh hoang “nhà không có gì ngoài điều kiện”, giờ còn tính toán khoản chênh lệch có hơn 10 triệu đồng tiền vàng tăng giá.
Thói đời có đi có lại, bà mà cho tôi nhiều thì tự khắc tôi cũng phải biết đường ăn ý ở, đối xử với bà cho chu đáo. Giờ chỉ vì chục triệu đồng mà đã nuốt lời thì không hiểu sau này tôi về nhà đó sẽ sống sao đây.
Thiệt 10 triệu cũng chẳng sao nhưng phong tục tập quán quê tôi đã vậy rồi, cô dâu nào về nhà chồng mà chẳng có mấy cây vàng. Anh em họ hàng ai cũng biết bà hứa cho 5 cây vàng, bây giờ lại cứ phải cố tình quy ra tiền mặt cho đúng 210 triệu thì họ dị nghị thế nào?
Theo mọi người, tôi có nên nhận tiền mặt không hay gợi ý với bà về việc tặng vàng, như vậy chẳng phải sẽ đẹp mặt đôi bên hay sao?
Theo PV (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Mưa giông bất ngờ ở Hà Nội: Tôn bay, kính vỡ, người đi xe máy bị hất văng (19/07)
-
Bão Wipha lao thẳng Philippines khiến gần 100.000 người ảnh hưởng, Hong Kong dự kiến nâng mức cảnh báo (19/07)
-
Quảng Ninh xuất hiện giông mạnh kèm mưa đá, sấm sét, xe cộ 'chết cứng' trên đường (19/07)
-
TRỰC TIẾP U23 Việt Nam 1-0 U23 Lào: Nhà vô địch AFF Cup tỏa sáng mang về bàn thắng (19/07)
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 12, khóa XIII (19/07)
-
Bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (19/07)
-
Tiệm gấu bông "xấu lạ" thông báo dừng hoạt động (19/07)
-
Chuyên gia nhận định mới nhất về bão số 3, diễn biến đợt mưa rất lớn ở miền Bắc (19/07)
-
Thực hư vụ "nhân viên bị đuổi việc vì đặt vé xem concert cho CEO và giám đốc nhân sự" (19/07)
-
Cuộc sống đặc biệt của bé mắc bệnh hiếm nhất Việt Nam (19/07)
Bài đọc nhiều




