-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Gia đình
01/02/2019 23:00Giòi làm tổ trên trán người phụ nữ sau chuyến đi, chuyên gia cảnh báo bệnh dễ gặp khi đi du lịch
Kinh hãi giòi làm tổ trên trán người phụ nữ sau chuyến đi thăm rừng nhiệt đới
Bạn có bao giờ trở về nhà sau kỳ nghỉ mà phải lo lắng về những sinh vật có thể chui tọt vào vali hoặc sống chui sống lủi ngay trên bộ đồ bạn đang mặc? Báo cáo trường hợp trong tuần này được BMJ nhấn mạnh khá cực đoan: Một phụ nữ người Anh gần đây đã đi du lịch ở rừng mưa nhiệt đới Ugandan và vô tình mang về một con ấu trùng ruồi nhiệt đới được "vùi" vào trán.
Lúc đầu, vị khách du lịch gan dạ của chúng ta và các bác sĩ thăm khám cho rằng đơn giản là bị bọ xít cắn. Người phụ nữ 55 tuổi đến phòng cấp cứu phàn nàn về một vết thương trên trán của cô đã bị sưng trong 9 ngày qua. Vì không có triệu chứng nào khác, cô đã được kê đơn thuốc kháng sinh và xuất viện.
Tuy nhiên, 3 ngày sau, người phụ nữ đã trở lại: Vết sưng trên mặt cô đã tăng lên 1 cm đường kính và giờ đang phát ra một chất dịch lạ. Cô ấy cũng phát triển những cơn đau trong khu vực bị sưng này. Cô được đưa vào khoa phẫu thuật đầu và cổ và phải ở lại đó 4 ngày.
Các bác sĩ của cô đã sớm xác định rằng đây không chỉ là một con bọ cắn. Có vẻ như một quả trứng ruồi đã xâm nhập vào da của cô và ít nhất một trong số chúng đã nở. Chẩn đoán chính thức cho người phụ nữ này là bị bệnh nấm - một bệnh truyền nhiễm do ấu trùng ruồi hai cánh, còn được gọi là giòi. Việc loại bỏ các loại sâu bệnh này có thể rất khó khăn: Không nên loại bỏ ấu trùng, bác sĩ của cô đã viết, vì hình dạng thon của nó với các hàng gai và móc vào mô dưới da.
Để "dỗ dành" ấu trùng chui ra khỏi trán, các bác sĩ đã cho thạch dầu mỏ lên trán khiến côn trùng khó chịu phải chui ra ngoài. (Bạn cũng có thể áp dụng điều này để loại bỏ bọ ve hoặc những thứ lạ khác chôn trong da). Trong báo cáo trường hợp, các bác sĩ lưu ý rằng phương pháp này có thể làm ngạt ấu trùng trước khi nó có thể di chuyển ra khỏi da nếu không được thực hiện đúng.
Các bác sĩ sau đó đã có thể thực hiện phẫu thuật để trích xuất ấu trùng, được gửi đến Trường Y học Nhiệt đới Luân Đôn để kiểm tra. Một siêu âm xác định khả năng còn nhiều ấu trùng vẫn đang ẩn nấp, vì vậy bệnh nhân đã đồng ý với việc tiến hành thăm dò phẫu thuật và làm sạch vết thương.
Cảnh báo căn bệnh thường phát triển mạnh khi du lịch các nước phát triển rộng rãi
Theo báo cáo, con ruồi hóa ra là một loài được gọi là ruồi Lund, hay Cordylobia Rodhaini, một loài bọ hiếm khi nhìn thấy từ rừng nhiệt đới châu Phi. Trong khi các loài côn trùng khác (như ruồi Tumba từ châu Phi và ruồi trâu người từ châu Mỹ) là thủ phạm phổ biến hơn của bệnh nấm, thì chỉ có 14 trường hợp khác liên quan đến ruồi Lund được báo cáo trên toàn thế giới.
Đó là vì ruồi Lund, thường thích đẻ trứng trên quần áo ẩm hơn là da hoặc trên các động vật có vú có da mỏng như chuột, các loài gặm nhấm. Khi nó xâm nhập vào người, ấu trùng được kích hoạt bởi nhiệt độ cơ thể, nở ra và xâm chiếm da, các bác sĩ bệnh nhân đã viết. Con bọ trưởng thành dưới da trong 8 đến 12 ngày, và sau đó nổi lên như một con ruồi trưởng thành.
Vị trí của người phụ nữ bị bệnh cũng rất hiếm gặp, các bác sĩ của cô đã ghi nhận rằng đó là một lý do khiến chẩn đoán của cô mất quá nhiều thời gian. Mặc dù bệnh nấm này không phổ biến ở Hoa Kỳ nhưng báo cáo trường hợp lưu ý rằng nó là bệnh ngoài da liên quan đến đi du lịch phổ biến thứ tư trên toàn thế giới. Khi du lịch quốc tế trở nên phổ biến và thường xuyên hơn, các tác giả cho biết, nó ngày càng quan trọng đối với các bác sĩ để tìm hiểu về tình trạng như vậy.
Và thực ra, người phụ nữ này (và cả con giòi trên trán cô) chỉ có một mình: Một người bạn của con trai cô đã đi cùng gia đình đến Uganda cũng trở về sau chuyến đi với một mầm bệnh trên lưng. Theo một báo cáo trường hợp, phòng khám mà anh ấy đã đến thăm ở Luân Đôn không tin rằng khối u trên lưng là bất cứ thứ gì khác ngoài vết cắn bị nhiễm bệnh. Nam thanh niên được băng bó và gửi về nhà, nhưng sau đó anh ta tháo băng ra và phát hiện một con giòi đang ngoe nguẩy trong đó.
Người phụ nữ trong bản báo cáo và bạn của con trai mình đều là những người đã chữa lành và hồi phục sau vài tuần. (Biến chứng thường được báo cáo nhất của các loại tổn thương này là nhiễm trùng thứ cấp và sẹo, nhưng may mắn không có trường hợp nào trong số này).
- Đột nhập xưởng làm nước mắm, bột ngọt giả: 5 đối tượng sản xuất gần 1 tấn hàng trong 1 căn nhà (37 phút trước)
- Thêm tình tiết đáng chú ý vụ nam sinh Đắk Lắk lao xuống mương tử vong, cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố (48 phút trước)
- Đồng Nai: Bắt giữ nhóm thanh niên "đại náo" phố xá sau va chạm giao thông (1 giờ trước)
- Triệt phá "siêu" đường dây đánh bạc 1.200 tỷ đồng núp bóng trường gà quốc tế tại Lào (1 giờ trước)
- Nỗ lực phi thường của cô gái 21 tuổi mua lại "ngôi nhà kỷ niệm" cho bà ngoại (1 giờ trước)
- PVOIL: Không ngại xe điện, tự tin biến thách thức thành cơ hội tăng trưởng mới (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng (2 giờ trước)
- Sự thật phía sau cú "tung cước" của nhân viên đường sắt với người đàn ông say xỉn (2 giờ trước)
- Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài (3 giờ trước)
- Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu (3 giờ trước)