Hơn năm năm sau ngày người bạn đời qua đời, một phụ nữ quyết định mở lòng tìm kiếm hạnh phúc mới. Thế nhưng, chị rơi vào cảnh ngột ngạt khi mẹ chồng liên tục can thiệp, giám sát từng cử chỉ, sinh hoạt hằng ngày nhằm ngăn cản chị tái hôn.

Phải mất hơn hai năm rưỡi gạt đi nỗi đau mất chồng, người phụ nữ mới dần ổn định tâm lý để tự mình gánh vác việc nuôi dạy các con. Mối quan hệ giữa chị và gia đình bên nội từng rất ấm áp. 

Chị luôn coi bố mẹ chồng như cha mẹ đẻ, và ngược lại, hai ông bà cũng dành nhiều tình thương, sự chăm sóc cho mấy mẹ con. Cuối tuần nào chị cũng chủ động đưa các cháu về thăm ông bà vì không muốn tình cảm gia đình bị sứt mẻ sau biến cố.

Tuy nhiên, bầu không khí êm đềm ấy hoàn toàn tan biến từ khi mẹ chồng phát hiện chị bắt đầu tìm hiểu người mới. Thay vì cấm đoán trực tiếp, bà chọn cách tác động tâm lý để khiến chị chùn bước. 

10-1791619584-goa-chong-hon-5-nam-muon-di-buoc-nua-nguoi-phu-nu-kiet-suc-vi-su-kim-kep-va-theo-doi-sat-sao-cua-me-chong
Ảnh minh họa: Internet

Những lời khuyên bảo như "con còn nhỏ nên tập trung chăm sóc", hay cảnh báo "đàn ông bên ngoài không ai chân thành với phụ nữ có con riêng" liên tục được lặp lại. Bà thậm chí còn bóng gió về nguy cơ các cháu phải gọi người lạ là cha và không nhận được sự đối xử tử tế.

Dù thấu hiểu tâm lý thương cháu và sự lo lắng của mẹ chồng, người phụ nữ khẳng định bản thân đã đủ trưởng thành để biết cân nhắc tương lai cho các con và không có ý định gật đầu vội vã. Chị không muốn vì nỗi sợ của người khác mà tự khép lại cơ hội tìm kiếm hạnh phúc của đời mình.

Thế nhưng, điều khiến chị căng thẳng nhất chính là việc bị mẹ chồng kiểm soát cuộc sống riêng tư. Dưới cớ sang cho hoa quả hay thăm cháu, bà thường xuyên ghé nhà để dò hỏi lịch trình, mối quan hệ của chị. Chưa dừng lại ở đó, bà còn tiếp cận hàng xóm xung quanh để gặng hỏi xem có người đàn ông nào thường xuyên qua lại nhà con dâu hay không, khiến chị rơi vào tình cảnh vô cùng xấu hổ.

Trên không gian mạng, sự can thiệp này cũng diễn ra sát sao. Mỗi bức ảnh chị đăng tải lên Facebook – dù chỉ là khoảnh khắc đi cà phê hay ăn uống đơn thuần – đều nhận được những bình luận "thân thiết" từ mẹ chồng như hỏi chị đi đâu, đi với ai. 

Những dòng tin tưởng chừng như yêu thương ấy thực chất lại là lời nhắc nhở ngầm rằng chị đang nằm trong tầm mắt giám sát. Điều này tạo ra rào cản vô hình, khiến những người có ý định tìm hiểu chị phải e ngại và rút lui.

Người phụ nữ chia sẻ, chị rất thương bố mẹ chồng vì nỗi đau mất con trai – cũng như chính chị mất đi người bạn đời từng gắn bó. Dù vậy, chị không thể sống mãi trong chiếc áo góa phụ chỉ để nuôi con và thăm nom gia đình chồng. 

Ở độ tuổi còn trẻ, chị vẫn khao khát có một người đồng hành để sẻ chia những lúc cô đơn trong quãng đời phía trước, nhưng đang loay hoay không biết phải làm sao để mẹ chồng thấu hiểu và trả lại cho chị quyền tự quyết tương lai.

PN (SHTT)