Chỉ hơn một tháng sau ngày cưới, tôi tình cờ phát hiện vợ vẫn giữ liên lạc tình cảm với hai người đàn ông cũ, thậm chí một người còn chuyển 8 triệu đồng cho cô ấy.

Trước khi kết hôn, tôi biết vợ từng có vài mối tình. Tôi chưa bao giờ cố đào sâu quá khứ hay trách móc cô ấy về những chuyện đã qua. Tôi nghĩ mỗi người đều có cuộc sống riêng trước khi gặp nhau, điều quan trọng là khi đã trở thành vợ chồng thì phải nghiêm túc với gia đình.

Vì vậy, trong ngày cưới, tôi bước vào cuộc hôn nhân với sự tin tưởng hoàn toàn.

Thế nhưng chỉ hơn một tháng sau khi về chung nhà, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

25-1787641505-hon-mot-thang-sau-dam-cuoi-toi-phat-hien-bi-mat-cua-vo-va-bat-dau-nghi-den-ly-hon
Ảnh minh họa.

Một lần vợ để điện thoại trên bàn rồi đi tắm, tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình. Ban đầu tôi không có ý định xem trộm điện thoại, nhưng tên người gửi khiến tôi chú ý. Đó là một người đàn ông mà tôi từng nghe vợ nhắc tới.

Không kìm được tò mò, tôi mở tin nhắn và gần như chết lặng.

Nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người không giống những lời hỏi han thông thường giữa bạn bè cũ. Họ vẫn nói với nhau những lời đầy tình cảm, nhắc lại chuyện trong quá khứ và có những câu khiến tôi nhận ra rằng dường như mối quan hệ này chưa thực sự kết thúc trước thời điểm chúng tôi kết hôn.

Tôi tiếp tục kiểm tra và phát hiện điều khiến mình càng đau lòng hơn. Không chỉ một mà có tới hai người đàn ông vẫn giữ liên lạc với vợ tôi.

Đáng nói, một trong hai người từng chuyển cho cô ấy 8 triệu đồng sau khi cô ấy nói muốn có tiền mua một chiếc vòng trang sức. Tôi không biết cuối cùng số tiền đó có thực sự được dùng để mua vòng hay không, nhưng việc một người đàn ông khác sẵn sàng chuyển một khoản tiền lớn cho vợ tôi ngay trước ngày cưới khiến tôi không thể coi đó là chuyện bình thường.

Tôi bắt đầu tự hỏi, giữa họ rốt cuộc từng có mối quan hệ như thế nào mà người đàn ông kia lại sẵn sàng đưa tiền cho cô ấy?

Tối hôm đó, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với vợ. Ban đầu, cô ấy nói người đàn ông kia chỉ là bạn cũ và chuyện tiền bạc không đáng để tôi suy nghĩ quá nhiều. Nhưng càng nghe lời giải thích, tôi càng cảm thấy khó chấp nhận.

Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn.

Có thời điểm, tôi tự nhủ rằng chúng tôi mới cưới được hơn một tháng, nếu không thể tiếp tục thì kết thúc sớm có lẽ vẫn tốt hơn việc phải sống nhiều năm trong một cuộc hôn nhân thiếu niềm tin.

Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi lại nghĩ đến bố mẹ hai bên và những người thân trong gia đình. Tôi sợ họ bị sốc, sợ những lời bàn tán và càng sợ phải đối diện với câu hỏi tại sao cuộc hôn nhân vừa bắt đầu đã kết thúc.

Tôi cũng lo mọi người sẽ cho rằng chính tôi đã lựa chọn sai người, không tìm hiểu kỹ trước khi kết hôn.

Trong khi đó, nếu tiếp tục cuộc sống hiện tại, tôi cũng không biết mình có thể bình yên hay không.

Từ sau khi biết chuyện, mỗi lần vợ cầm điện thoại, tôi lại vô thức chú ý. Khi cô ấy nói phải ra ngoài giải quyết công việc, trong đầu tôi lập tức xuất hiện những câu hỏi: Cô ấy thực sự đi đâu? Có gặp những người đàn ông kia không? Liệu còn điều gì mà tôi chưa biết?

Tôi hiểu rằng nếu cứ sống trong nghi ngờ và ghen tuông, cuộc hôn nhân này sẽ ngày càng trở nên ngột ngạt. Nhưng nếu bỏ qua tất cả, tôi lại không biết liệu mình có thể lấy lại được niềm tin dành cho vợ hay không.

Sau hơn một tháng kết hôn, tôi đang đứng giữa hai lựa chọn: cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân hay chấm dứt khi mọi thứ vẫn còn quá mới. Tôi thực sự không biết đâu mới là quyết định đúng đắn cho mình.

QT (SHTT)