Câu chuyện về những người đàn ông đặt điều kiện khi kết hôn với mẹ đơn thân đang trở thành tâm điểm gây tranh cãi trên mạng xã hội. Đứng trước sự giằng xé giữa tình yêu và trách nhiệm, ba người đàn ông với ba trải nghiệm khác nhau đã hé lộ những góc khuất đầy thực tế về cuộc hôn nhân vốn được coi là "không cân bằng" này.

Khi màu hồng tan vỡ trước áp lực của "con anh, con tôi"

Ở tuổi 36, anh Cao Sơn (Hà Nội), một người đàn ông đã nếm trải đủ dư vị của đời sống gia đình, nhìn nhận vấn đề bằng một lăng kính thực tế có phần khắc nghiệt. Anh cho rằng, những mối quan hệ có sẵn "độ lệch" – đặc biệt là giữa một mẹ đơn thân và một người đàn ông chưa từng lập gia đình – thường mang mầm mống của sự đổ vỡ nếu chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời.

Với anh Sơn, tình yêu không sai nhưng thiếu tỉnh táo thì cái giá luôn rất đắt.

Dẫn chứng từ câu chuyện của một người bạn, anh Sơn bùi ngùi: "Ban đầu ai cũng nghĩ tình yêu sẽ vượt qua tất cả. Nhưng chỉ sau vài năm, màu hồng biến mất, thay thế bằng sự ngột ngạt của trách nhiệm tiền bạc và áp lực 'con anh, con tôi, con chúng mình'. Kết cục cuối cùng vẫn là tòa án, và người phụ nữ lại một lần nữa mang danh hai đời chồng".

Từ góc nhìn này, anh Sơn ủng hộ sự sòng phẳng ngay từ đầu. Anh tin rằng việc ký thỏa thuận tài sản hay làm rõ trách nhiệm trước hôn nhân không làm tình yêu nhỏ đi, mà là cách để giảm thiểu rủi ro cho cả hai. Với anh, trong một mối quan hệ vốn đã không cân bằng, sự thiếu tỉnh táo chính là sai lầm mà cái giá phải trả đôi khi là cả một cuộc đời phía sau.

Bản lĩnh nằm ở việc biết dừng lại đúng lúc

Khác với sự chiêm nghiệm của người đi trước, Tuấn Anh – một thanh niên 26 tuổi tại Đồng Nai – lại nhìn nhận vấn đề từ trách nhiệm của người cầm lái cuộc đời mình. Tuấn Anh thẳng thắn thừa nhận anh chưa đủ can đảm để lấy một người mẹ đơn thân, không phải vì định kiến xã hội mà vì anh không chắc mình có thể vượt qua được mong muốn của gia đình và chính bản thân.

Quan điểm của Tuấn Anh không lãng mạn và rất rõ ràng: "Nếu không đủ bao dung, không đủ cao thượng thì đừng yêu ngay từ đầu".

"Đừng để tình cảm sâu đậm rồi mới đặt người phụ nữ vào thế khó xử: Lấy anh thì phải bỏ lại con. Điều đó quá tàn nhẫn", Tuấn Anh chia sẻ. Quan điểm của anh rất rõ ràng: Nếu không đủ bao dung và cao thượng để ôm lấy cả quá khứ và đứa con của họ, thì đàn ông tốt nhất đừng nên bắt đầu. Sự rõ ràng từ thời điểm chưa nảy sinh tình cảm chính là sự tử tế cuối cùng mà một người đàn ông có thể dành cho mẹ đơn thân, để không ai phải hy sinh và không đứa trẻ nào bị tổn thương thêm một lần nữa.

Hôn nhân là nơi nương tựa, không phải bàn cân tính toán

Đối lập hoàn toàn với những suy tính lý trí, Mạnh Trần – người vừa kết hôn với một mẹ đơn thân sau thời gian làm việc tại Nhật Bản – lại mang đến một câu chuyện tràn đầy hơi ấm của sự bao dung. Với Mạnh, ngày anh quyết định khoác lên người vợ chiếc váy cưới cũng là ngày khái niệm "con riêng" hay "cha dượng" bị xóa bỏ hoàn toàn.

Với Mạnh, nền tảng của hôn nhân là tình yêu, không phải những điều khoản.

Mạnh Trần quan niệm một cách giản đơn nhưng đầy sức nặng: "Đã yêu mẹ thì phải yêu cả con. Đàn ông có thể tỉnh táo ngoài xã hội, nhưng nếu quá tỉnh táo với chính người phụ nữ mình chọn làm vợ thì chặng đường chung đôi sẽ chẳng thể dài lâu". Anh cho rằng nền tảng của hôn nhân là sự nương tựa lẫn nhau, không phải là nơi để so đo ai cho nhiều hơn hay ai phải chịu thiệt. Đối với Mạnh, việc yêu không điều kiện không phải là một sự cao thượng vĩ đại, mà là điều hiển nhiên của một người đàn ông chân chính khi đã chọn xây dựng gia đình.

Lời kết cho những lựa chọn không có sai hay đúng

Ba góc nhìn, ba thái độ sống cho thấy hôn nhân với một người mẹ đơn thân chưa bao giờ là bài toán đơn giản. Có người chọn sự tỉnh táo để tự bảo vệ mình và người khác khỏi những sai lầm lặp lại; có người chọn dừng bước vì biết giới hạn của bản thân; và có người chọn yêu bằng cả trái tim, chấp nhận mọi rủi ro vì tin vào giá trị của gia đình.

Sau tất cả những tranh luận, điều quan trọng nhất không nằm ở việc ai đúng ai sai, mà nằm ở sự chân thành. Trước khi bước chân vào một cuộc hôn nhân đặc biệt, mỗi người đàn ông cần phải tự trả lời một câu hỏi đủ thật: Liệu mình có đủ bản lĩnh để đi cùng người phụ nữ ấy và đứa trẻ ấy đến tận cùng hay không? Bởi trong cuộc chơi của định mệnh, mọi sự lấp lửng hay tính toán quá mức đều có thể dẫn đến những vết thương không bao giờ lành cho cả ba cuộc đời.

QT (SHTT)