-
Bị tông hỏng đuôi ô tô ngày Tết, cặp vợ chồng Quảng Ninh gây "bão" mạng vì hành động lạ -
Khánh Thi lần đầu trải lòng về tin đồn "ghen tuông" khi xem Phan Hiển thăng hoa bên bạn nhảy -
Hành trình giành giật sự sống giữa đêm đen: Người đàn ông dũng cảm cứu 6 nạn nhân trong vụ chìm tàu kinh hoàng trên hồ Thác Bà -
Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 ngày Tết Bính Ngọ 2026: Tai nạn giảm sâu nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao -
Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu hồ Thác Bà, hé lộ kết quả test ma túy và giấy phép 2 lái tàu -
Nạn nhân vụ lật tàu hồ Thác Bà ám ảnh khoảnh khắc vợ con chìm dần, người thân nghẹn ngào vì hối hận -
Ngày cuối nghỉ Tết, hàng nghìn người đội mưa phùn đổ về Hà Nội -
Tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà -
7 ô tô đâm nhau "dồn toa" trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cửa ngõ TP.HCM tắc nghẽn ngày cuối nghỉ Tết -
Tai nạn lật tàu trên Hồ Thác Bà: 22 hành khách là anh em họ hàng, sống cùng thôn
Gia đình
05/11/2022 16:17Khốn khổ vì sốt xuất huyết 'hành': Sốt cao liên tục, người mệt lả, đầu đau như có hàng nghìn khẩu pháo hoa đang nổ lụp bụp
Ngày 3/11, VnExpress đưa tin bệnh nhân Tuấn 32 tuổi ở Hà Nam điều trị tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương với tiểu cầu hạ sâu. Tuấn nằm trên giường bệnh, cánh tay cắm kim truyền dịch, đôi mắt nhắm nghiền, thều thào: "Cả người tôi đau lắm, đầu cũng rất đau, rất khó chịu, khốn khổ hơn cả khi mắc Covid-19". Anh ít nói chuyện, trả lời các câu hỏi của bác sĩ rất ngắn gọn vì quá mệt mỏi, thậm chí không thể ngồi dậy hay ăn uống.
Bác sĩ điều trị cho biết nam bệnh nhân xét nghiệm dương tính sốt xuất huyết Dengue, có dấu hiệu cảnh báo trở nặng. Khi đến bệnh viện, anh đã ở ngày thứ 4 của bệnh, từ đó sốt cao liên tục, có dấu hiệu đau bụng vùng gan, chảy máu mũi, chân răng, tràn dịch màng phổi, ổ bụng. Kết quả xét nghiệm cho thấy Tuấn bị cô đặc máu, bệnh trở nặng nhanh so với trước, được truyền tiểu cầu, theo dõi sát tình hình.
"Vật vã vì bệnh, kinh khủng hơn so với mắc Covid-19" là lời tâm sự của nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết thời gian gần đây. Như chị Nhuệ, 42 tuổi, trú tại Thanh Xuân (Hà Nội), mắc sốt xuất huyết một tuần, cho biết chưa từng bị căn bệnh nào làm cho khốn khổ đến vậy.
"Lúc nào tôi cũng thấy đau đầu, cứ như có hàng chục khẩu pháo hoa nổ lụp bụp, nổ chỗ nào thì ôm đầu ở chỗ đó, phát khóc như trẻ con", chị kể.
Hai tuần trước, khi đang đi công tác, người phụ nữ thấy hơi mỏi mệt, sau đó rét lạnh toàn thân, run rẩy đến nỗi hàm răng va vào nhau lập cập. Tuy nhiên, chị nghĩ bị trúng gió nên đắp chăn và mặc thêm vài lớp áo. Hết rét lạnh, cơ thể chuyển sang nóng như hòn than, hai hốc mắt của chị đau nhức đến mức không thể nhìn màn hình điện thoại.
"Tôi nằm bệt trên giường, không thể làm được gì", chị nói và cho biết khi trở về Hà Nội, sau xét nghiệm tại nhà, chị mới biết mắc sốt xuất huyết, tiểu cầu hạ còn 161 đơn vị. Nhân viên y tế khuyên chị điều trị tại nhà do bệnh viện đã kín giường. Tuy nhiên tình trạng đau đầu cứ kéo dài, chị Nhuệ đến bệnh viện tư nhân gần nhà thăm khám, được truyền dịch và uống thuốc giảm đau, thuốc bổ thần kinh...
Tương tự, Vy (25 tuổi, ở Đà Nẵng) cũng đau đầu dữ dội khi mắc bệnh sốt xuất huyết vào ngày 22/10. Ban đầu, Vy cảm thấy mệt, nhức đầu, ăn kém. Nghĩ bản thân bị kiệt sức, cô bèn pha nước cam và oresol uống để nhanh hồi tỉnh. Trưa, cô gái bắt đầu sốt cao hơn 39 độ C, đầu nhức như thể có vật gì ở trong trán, chỉ hơi lắc nhẹ cũng "buốt như kim châm". Cô nói cơ thể mệt mỏi nên cầm ly nước hay vật nhẹ cũng cảm thấy khó khăn, còn hai đầu gối ở chân giống như bị đau khớp, cơn đau tăng dần mỗi ngày.
Vy uống thuốc hạ sốt để giảm triệu chứng, nhưng các cơn đau ở đầu và toàn thân không đỡ. "Cả người cứ mệt lả, mệt nhất trong số các lần tôi bị sốt. Tôi không ăn được dù rất muốn ăn, cái miệng rất khó chịu, cảm giác không còn sức sống, chỉ có thể vắt nước cam để uống", Vy nói.
Cô gái thường tỉnh lúc 3h sáng. Khi đó thuốc hạ sốt đã hết tác dụng, cảm giác cơ thể tê bì, đặc quánh, ý thức mê man, luẩn quẩn với ý nghĩ bản thân là ai, ở đâu, ngủ nhiều để làm gì. Cứ thế, Vy sốt ba ngày, triệu chứng đau đầu kéo dài bốn ngày. Sau đó, các nốt đỏ li ti xuất hiện dưới da, cô mới biết bản thân bị sốt xuất huyết.
Những điều người bệnh cần biết để tránh diễn biến nặng và tử vong
Chia sẻ trên Dân Trí, TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh lưu ý một số điều để nâng cao chất lượng điều trị và giảm tử vong:
Nên làm gì?
- Nghỉ ngơi tại giường.
- Uống đủ nước: (> 5 cốc đối với người lớn hoặc tính theo trẻ em).
Sữa, nước hoa quả (thận trọng với người bệnh đái tháo đường) và các dung dịch điện giải đẳng trương (oresol) và nước cơm.
Uống nước trắng đơn thuần có thể gây rối loạn điện giải.
- Uống paracetamol (< 4 gram mỗi ngày đối với người lớn và tính liều theo trẻ em).
- Chườm ấm.
- Tìm và diệt nơi muỗi đẻ trong và ở xung quanh nhà.
Nên tránh làm gì?
- Không uống acid acetylsalicylic (aspirin), mefenemic acid (ponstan), ibuprofen hay các chất chống viêm không steroid khác (NSAID) hay các thuốc steroid. Nếu bạn đã uống những thuốc này, hãy tới gặp bác sĩ.
- Không cần thiết uống kháng sinh.
TS Khoa cũng lưu ý cơ sở y tế tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn về bù dịch theo hướng dẫn. Không truyền dịch khi không có chỉ định. Một số trường hợp vào cơ sở y tế tư nhân đã truyền dịch vượt quá quy định, dễ diễn biến nặng với bệnh nhân.

Các triệu chứng cảnh báo nguy hiểm
Người bệnh đến khám lại ngay khi có một trong các dấu hiệu sau:
- Người bệnh thấy khó chịu hơn mặc dù sốt giảm hoặc hết sốt.
- Không ăn, uống được.
- Nôn ói nhiều.
- Đau bụng nhiều.
- Tay chân lạnh, ẩm.
- Mệt lả, bứt rứt.
- Chảy máu mũi, miệng hoặc xuất huyết âm đạo.
- Không tiểu trên 6 giờ.
- Biểu hiện hành vi thay đổi như lú lẫn, tăng kích thích, vật vã hoặc li bì.
- Khó thở.
Đặc điểm của sốt xuất huyết Dengue là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương, có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng, nếu không được chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời dễ dẫn đến tử vong.
Bắt đầu từ ngày thứ 4, bệnh có dấu hiệu nguy hiểm. Vì thế, trong những ngày đầu người bệnh có thể ở nhà, uống thuốc hạ sốt, bù dịch hoặc đi khám để được bác sĩ cho đơn và hẹn tái khám. Từ ngày thứ 4 thì nên vào viện vì đây là lúc có thể xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm.
PN (Nguoiduatin.vn)
- Bị tông hỏng đuôi ô tô ngày Tết, cặp vợ chồng Quảng Ninh gây "bão" mạng vì hành động lạ (22/02/26 23:27)
- Động thái bất ngờ của quán cà phê Noọng Ơi sau vụ cháy lớn đầu năm mới (22/02/26 23:21)
- Bắt khẩn cấp chủ quán cơm dùng xẻng truy đuổi du khách tại Vũng Tàu (22/02/26 23:11)
- Tìm thấy thi thể người cha trong vụ 3 cha con bị sóng cuốn mất tích tại Quảng Ngãi (22/02/26 22:34)
- Rời phố thị xô bồ, cô gái Gen Z tìm thấy "trạm sạc" tâm hồn tại viện dưỡng lão với chi phí chỉ 700.000 đồng/tháng (22/02/26 22:10)
- Thị trường vàng thế giới trước thềm tuần mới: Kỳ vọng bứt phá từ "bàn đạp" 5.100 USD (22/02/26 22:01)
- Khánh Thi lần đầu trải lòng về tin đồn "ghen tuông" khi xem Phan Hiển thăng hoa bên bạn nhảy (22/02/26 21:37)
- Hành trình giành giật sự sống giữa đêm đen: Người đàn ông dũng cảm cứu 6 nạn nhân trong vụ chìm tàu kinh hoàng trên hồ Thác Bà (22/02/26 21:15)
- Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 ngày Tết Bính Ngọ 2026: Tai nạn giảm sâu nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao (22/02/26 21:03)
- Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu hồ Thác Bà, hé lộ kết quả test ma túy và giấy phép 2 lái tàu (22/02/26 20:55)