-
Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường -
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Gia đình
11/03/2019 21:04Không tiêm vắc-xin uốn ván, cậu bé 6 tuổi mất 19 tỷ tiền chữa bệnh
Theo báo cáo từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Mỹ công bố, một cậu bé 6 tuổi vì không được tiêm phòng uốn ván đã vô tình nhiễm vi khuẩn này trong một lần vui chơi. Và để cứu sống được em, các bác sĩ đã phải nỗ lực suốt 2 tháng trời cộng thêm số tiền viện phí lên tới 19 tỷ đồng.
Uốn ván là do vi khuẩn Clostridium Tetani gây ra. Chính xác hơn, khi C.Tetani trong đất xâm nhập vào cơ thể bạn thông qua vết thương hở và tạo ra độc tố chết người.
Độc tố này có thể nhanh chóng làm tê liệt và khiến cơ bắp của bạn bị co thắt liên tục, bắt đầu bằng hàm (gây ra hiện tượng khóa hàm). Những cơn co thắt này sau đó có thể lan đến ngực, lưng và ruột, dẫn đến gãy xương đau đớn, khó thở và thậm chí mất hoàn toàn sự kiểm soát ruột.
Các chuyên gia Y tế gọi đây là một căn bệnh tàn bạo, có thể mất nhiều tháng để cơ thể hồi phục hoàn toàn. Ngay cả khi được điều trị, vẫn có tỷ lệ 10% bệnh nhân tử vong.
Rất may, từ những năm 1920 vắc-xin phòng ngừa uốn ván ra đời và từ đó đến nay căn bệnh này đã biến mất khỏi các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, một cậu bé 6 tuổi ở Oregon, Mỹ đã phải nhập viện cấp cứu chỉ vì sai sót của cha mẹ.
Được biết, trong một lần chơi ngoài trang trại năm 2017, cậu bé đã bị trầy xước trán. Dù vết thương được làm sạch và khâu cẩn thận tại nhà, nhưng sáu ngày sau, cậu bé bắt đầu bị khóa và co thắt cơ. Sau đó, các triệu chứng cong lưng, cổ không thể khống chế đi kèm khó thở xuất hiện.
Cậu bé được đưa đến bệnh viện, thậm chí không thể uống nước vì không thể mở miệng. Sau khi kiểm tra, các chuyên gia xác định cậu bé bị nhiễm trùng uốn ván và tiến hành điều trị. Trong 47 ngày tiếp theo, cậu bé được chăm sóc đặc biệt bằng máy thở và sử dụng các loại thuốc để kiểm soát cơn đau, huyết áp và co thắt cơ bắp. Sang ngày thứ 50, cậu bé mới có thể tập đi nhưng vẫn cần thêm 2 tuần để phục hồi hoàn toàn việc sử dụng chân tay và cơ thể.
Cuối cùng cậu bé 6 tuổi đã phải ở 57 ngày trong bệnh viện, với hóa đơn viện phí khổng lồ lên đến 812.000 đô la (tương đương 19 tỷ đồng), không bao gồm chi phí đi lại và chăm sóc phục hồi chức năng.
Các chuyên gia cho biết, đây là cái giá rất đắt cho việc bố mẹ em đã bỏ lỡ mũi tiêm vắc-xin uốn ván có giá 30 đô la (tương đương hơn 600.000 đồng) trước đó.
Các bác sĩ cho biết đây là trường hợp uốn ván ở bệnh nhi nhỏ tuổi đầu tiên được báo cáo ở Oregon sau 30 năm. Tuy nhiên, từ năm 2009 đến 2015, đã có 197 trường hợp uốn ván và 16 trường hợp tử vong được báo cáo ở Mỹ. Với một số trường hợp hiếm gặp, chi phí thậm chí còn đắt hơn, đạt hơn 1 triệu đô la (tương đương hơn 23 tỷ đồng) cho bệnh nhân trưởng thành.
Judith Guzman-Cottrill - một giáo sư nhi khoa cho biết: uốn ván chỉ lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với các bề mặt bị lây nhiễm chứ không phải từ người sang người như các bệnh truyền nhiễm khác. Vì vậy, việc dựa vào những người khác để được tiêm vắc-xin, hay còn gọi là miễn dịch cộng đồng sẽ không bảo vệ bạn khỏi loại vi khuẩn này.
Vì vậy, việc tiêm vắc-xin uốn ván định kỳ cho tất cả mọi người, cộng với thuốc tăng cường, rất quan trọng để phòng bệnh. Dù phải trả một cái giá đắt nhưng rất may mắn cuối cùng cậu bé 6 tuổi đã chiến thắng tử thần và trở lại cuộc sống bình thường trước đây.
Theo An An (VietNamNet)
- Chạnh lòng: Cô gái mất tứ chi vì bạo bệnh, livestream bán hàng thì bị hiểu lầm là "AI lừa đảo" (30/10/25 22:40)
- Katy Perry say mê cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vì yếu tố tâm linh? (30/10/25 21:38)
- Công ty J97 Promotion thông báo chính thức tạm dừng mọi hoạt động (30/10/25 21:19)
- Tháng hành động Sinh viên 5 tốt Học viện Ngoại giao năm 2025: “Tre vươn chí lớn” lan tỏa tinh thần tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến (30/10/25 21:17)
- Muji thu hồi khẩn cấp 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu (30/10/25 20:53)
- Việt Nam tăng tốc xây dựng hạ tầng AI quốc gia (30/10/25 20:46)
- Hé lộ tình hình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang trong tù, người nhà có hành động gây tranh cãi (30/10/25 20:41)
- Cụ bà 72 tuổi nghi bị hàng xóm gần nhà sát hại dã man (30/10/25 20:32)
- Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường (30/10/25 19:41)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (30/10/25 19:17)