Cuộc tranh luận "Tết nội hay Tết ngoại" thực chất không phải cuộc chiến giữa hai bên gia đình. Đằng sau mong muốn về quê ngoại là nhu cầu được rũ bỏ áp lực làm người lớn hiểu chuyện để tìm về nơi được chăm sóc và thấu hiểu.

Với nhiều phụ nữ, Tết ở nhà nội thường gắn liền với một bộ khung tiêu chuẩn, phải dậy sớm, giữ kẽ trong lời ăn tiếng nói và luôn tay luôn chân trong bếp dù không ai bắt ép.

Chị H. (38 tuổi) chia sẻ rằng sự mệt mỏi không đến từ việc nặng, mà đến từ trạng thái phải luôn sống đúng chuẩn.

Tại nhà mẹ đẻ, họ được phép mệt thì ngủ, sai thì được bỏ qua. Lý do lớn nhất để chọn Tết nhà ngoại là ở đó họ không cần phải gồng mình gánh vác trách nhiệm hậu cần hay đối nội đối ngoại.

31-1769847711-ly-do-phu-nu-chon-tet-nha-ngoai-khong-phai-vi-suong-ma-vi-duoc-lam-chinh-minh.webp
Ảnh minh họa.

Anh Minh (40 tuổi) thừa nhận sau khi trực tiếp phụ vợ chuẩn bị Tết, anh mới nhận ra: "Tết của đàn ông là thời gian nghỉ, nhưng Tết của phụ nữ là chuỗi trách nhiệm". Mong muốn về ngoại của vợ đơn giản là để được nghĩ ít đi.

Cô T. (65 tuổi) luôn chủ động cho con dâu về ngoại sớm vì hiểu rằng phụ nữ không có nơi nào để thực sự nghỉ ngơi nếu cứ bị đóng khung vào định kiến "tròn đạo nhà nội".

Thực chất, phụ nữ muốn ăn Tết nhà ngoại vì đó là nơi duy nhất họ được quay lại làm con nhỏ, được nhận sự chăm sóc thay vì phải đi chăm sóc người khác. Đây không phải là sự so đo hơn thiệt hay phản kháng truyền thống, mà là nhu cầu cơ bản về sự cân bằng tinh thần.

Thay vì tranh cãi về địa điểm, các gia đình nên ưu tiên cảm xúc của người phụ nữ. Bởi khi người vợ, người mẹ cảm thấy thoải mái và được là chính mình, không khí Tết dù ở đâu cũng sẽ tự khắc trở nên ấm áp và hạnh phúc.

TN (SHTT)