Gia đình

Mất cảnh giác, sếp bà để cô thư ký trẻ 'nẫng' mất chồng giám đốc

Tôi thật vô tư khi chứng kiến cảnh chồng cùng cô thư ký bên nhau trong phòng khách nhà tôi đến tận khuya, rồi chồng lại tự tay lái xe đưa cô về mà không hề nghĩ rằng anh ấy có quan hệ mờ ám với cộng sự của mình.

Công ty do chồng tôi làm giám đốc đang vào vụ làm ăn thuận lợi như diều gặp gió thì cô thư ký lên xe hoa theo chồng vào tận một tỉnh phía Nam lập nghiệp. Giám đốc không thể thiếu thư ký giúp việc, nên công ty đã đăng tin tuyển nhân viên trước khi thư ký cũ chuyển công tác.

Thư ký mới là một cô gái 28 tuổi chưa chồng, nhan sắc không có gì nổi trội, bù lại theo lời chồng tôi thì cô giỏi giang tinh thông nghề nghiệp, thạo ngoại ngữ và tận tâm, chỉn chu với công việc được giao. Khi có thư ký mới năng nổ giúp việc, chồng tôi nhàn hẳn. Thời gian anh dành cho tôi và con trai lớn 15 tuổi cùng con gái út 10 tuổi nhiều hơn. Không những chồng năng ghé nhà ăn cơm mà thỉnh thoảng anh còn tự tay lái xe đưa mấy mẹ con đi dùng bữa ở nhà hàng, đi tham quan cảnh đẹp hay đi mua sắm đồ dùng, khiến tình cảm gia đình ngày càng gắn bó, hạnh phúc.

Tôi thực sự có cảm tình với cô thư ký trẻ đã mạnh dạn bước qua ngại ngùng, khoảng cách để giúp hai con tôi tiến bộ trong việc học ngoại ngữ và ngày càng thân thiết với tôi qua những buổi cùng đi chợ, cùng vào bếp.

Mất cảnh giác, sếp bà để cô thư ký trẻ 'nẫng' mất chồng giám đốc

Tôi ngạc nhiên, thú vị và khâm phục tài nấu nướng, chế biến thức ăn lẫn cách bày biện lên mâm, lên bát không kém nhà hàng của cô thư ký mới. Chồng tôi thì khỏi phải nói, anh luôn ủng hộ, luôn nở nụ cười khích lệ khi cô thư ký trẻ hòa đồng cùng chúng tôi. Cũng từ ngày có cô thư ký mới tôi không còn phải lo trang phục hay nhắc nhở chồng những việc cần mỗi khi chồng đi công tác, đi gặp đối tác.

Bởi cô thư ký luôn bên chồng để tư vấn, để tự tay lựa chọn từ quần áo, giày dép cho đến màu sắc của chiếc cà vạt sao cho hợp thời trang, cho lịch sự. Rồi cô còn bỏ thời gian nghỉ cuối tuần để đưa chồng tôi đến salon tóc nhuộm đen mái tóc đã điểm bạc ở cái tuổi 48 không còn trẻ nữa của chồng tôi.

Nhờ có cô thư ký tài giỏi mà công ty do chồng tôi làm giám đốc ký được nhiều hợp đồng lớn. Việc này cũng đồng nghĩa với thời gian chồng tôi bận rộn hơn và cô thư ký trẻ cũng luôn gần gũi sát cánh cùng chồng lo cho công ty.

Tôi thật vô tư khi chứng kiến cảnh chồng cùng cô thư ký bên nhau trong phòng khách nhà tôi đến tận khuya, rồi chồng lại tự tay lái xe đưa cô về mà không hề nghĩ rằng anh ấy có quan hệ mờ ám với cộng sự của mình.

Cho đến buổi trưa cách đây một tuần, chồng tôi về nhà giục tôi chuẩn bị đồ đạc để anh có chuyến bay vào Nam công tác mà anh chưa biết trước chính xác ngày về... Chồng xa nhà được 4 hôm thì tình cờ trên đường đi thăm mẹ một người bạn bị ốm nằm ở bệnh viện, tôi thấy chồng và cô thư ký trẻ tay trong tay ghé một siêu thị gần trung tâm thành phố. Bỏ ý định mua sắm tôi chạy xe máy bám theo chiếc xe taxi chở chồng tôi cùng cô thư ký, xe taxi rẽ vào một con phố nhỏ thì dừng lại.

Nép sau góc khuất của căn nhà đối diện tôi tận mắt thấy chồng tôi một tay xách nặng hàng hóa, còn tay kia ôm eo cô thư ký rất tình tứ. Khéo léo, tế nhị tôi dò hỏi qua người hàng xóm thì được biết “vợ chồng họ thuê dài hạn căn nhà này nhưng cũng mới chuyển đến ở được mấy hôm nay, họ kín tiếng, không giao tiếp nên không rõ lắm!”.

Vậy là vì mất cảnh giác tôi đã góp phần tạo điều kiện để cô thư ký trẻ qua mặt mình giăng lưới tình “bắt mồi” là sếp ông để chờ thời điểm thích hợp mà soán ngôi sếp bà! …Lặng lẽ trở về nhà, tôi bình tĩnh đợi chồng để có cuộc đối thoại nghiêm túc, tôi tin với chứng cứ có được trong tay sự việc sẽ nhanh chóng được sáng tỏ.

Theo An Trí (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/mat-canh-giac-sep-ba-de-co-thu-ky-tre-nang-mat-chong-giam-doc-post1542812.tpo