-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Gia đình
24/10/2022 21:25Máu của cô gái chuyển sang màu hồng, suy đa tạng nguy kịch chỉ vì 2 thói quen sinh hoạt phổ biến ở người trẻ
Một cô gái trẻ họ Ngô, sống tại Bảo Sơn (Thượng Hải, Trung Quốc) đã suýt mất mạng vì 2 thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Giống như nhiều người trẻ cùng độ tuổi, cô rất “tham công tiếc việc” và ăn uống theo sở thích.
Cô Ngô không chỉ là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ biểu diễn mà còn là tiến sĩ âm nhạc, tham gia giảng dạy ở nhiều nơi. Công việc vô cùng bận rộn khiến cô hay thức khuya, thậm chí thức trắng đêm tập luyện hoặc tìm cảm hứng sáng tác. Ngay cả việc ăn uống hàng ngày cũng chỉ qua loa, chủ yếu chỉ gọi đồ ăn từ bên ngoài.
Trước dự án quan trọng gần đây, cô luôn cảm thấy lo lắng, trong người mệt mỏi nhưng nghỉ ngơi vẫn không đỡ. Đỉnh điểm là trong một đêm, cô đột ngột bị cơn đau bụng đánh thức. Từng bị viêm dạ dày ruột vài lần mỗi khi lao lực nên cô Ngô vẫn chủ quan, chỉ tự uống thuốc bác sĩ kê từ trước.
Thế nhưng, cơn đau vùng bụng ngày càng trở nên dữ dội. Không giống như đau dạ dày hay rối loạn tiêu hóa thông thường mà còn kèm theo sốt nhẹ, tức ngực, khó thở. Trước khi ngất đi tại nhà riêng, may mắn là cô đã kịp báo cho bố mẹ và gọi xe cấp cứu đến.
Trưởng khoa Cấp cứu và bệnh nguy kịch thuộc Bệnh viện Hoa Sơn (Bảo Sơn, Thương Hải, Trung Quốc) Hạ Trí Kiệt là người tiếp nhận ca bệnh của cô Ngô. Ông cho biết, khi được đưa đến bệnh viện, cô gái trẻ này đã lâm vào tình trạng hôn mê. Có dấu hiệu suy hô hấp, giảm oxy máu rất nguy hiểm.
Khi lấy máu xét nghiệm, tất cả các y bác sĩ tại phòng cấp cứu đều bất ngờ khi thấy máu của cô Ngô có màu hồng kỳ lạ. Máu cũng phân tầng nhanh chóng sau khi ra khỏi cơ thể. Đặc biệt là lớp nổi lên trên cùng có màu trắng và có dấu hiệu đông nhẹ nhìn giống như sữa.
Kết quả phân tích cho thấy bệnh nhân đang ngày càng nguy kịch do cùng lúc phải chống chọi với quá nhiều bệnh cấp tính. Bao gồm biến chứng nặng nhiễm toan ceton do đái tháo đường kết hợp với tăng lipid máu, nhiễm kiềm hô hấp. Đồng thời còn bị viêm tụy cấp và phù phổi.
Người trẻ tuổi đừng vì công việc hay sở thích nhất thời mà đánh đổi sức khỏe!
Các bác sĩ hối hả ra vào giường bệnh của cô Ngô. Từ đặt ống thông lọc máu, trao đổi huyết tương trên máy, mở khí quản, theo dõi huyết động động mạch xâm lấn… Sau rất nhiều nỗ lực cấp cứu, cuối cùng cũng giúp cô giữ được tính mạng. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục hôn mê sâu trong vòng 8 ngày sau đó.
Ngày thứ chín, cô gái cuối cùng đã tỉnh lại trong nước mắt hạnh phúc của người thân. Nhưng ngay sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm lại là tìm kiếm điện thoại di động để kiểm tra công việc. Thậm chí khi bị gia đình ngăn cản, cô còn nhiều lần cố gắng mượn điện thoại của các y tá trong phòng bệnh.
Bố của cô Ngô không cầm nổi nước mắt khi thấy con mình vừa trải qua một trận “thập tử nhất sinh”, đau ốm như vậy mà còn tham công tiếc việc. Càng đau xót hơn khi bác sĩ Hạ cho biết, nguyên nhân gây bệnh của cô cũng đến từ chính sự lao lực, thiếu ngủ, áp lực công việc dồn nén trong suốt thời gian dài.
Hơn nữa, giống như nhiều người trẻ khác, cô lại thường dùng đồ ăn để giải tỏa áp lực. Cô thích đồ ăn bán sẵn vì tiện lợi và ngon miệng. Cô thường gọi các món chiên rán nhiều dầu mỡ, các loại đồ ăn thức uống nhiều đường và hay ăn khuya, ăn vặt. Đặc biệt, cô rất thích hải sản. Cô kể lại, thời gian gần đây quá bận rộn với dự án mới, hay đi công tác nên cô liên tục gọi các món cua về ăn để bồi bổ. Không ngờ bổ chưa thấy đâu đã nhập viện vì mỡ máu.
Theo bác sĩ Hạ, tình trạng “máu bơ”, “máu sữa” do ăn uống, nghỉ ngơi không điều độ ở cô Ngô không hiếm gặp với người trẻ tuổi ngày nay. Thông thường, huyết tương có màu trắng sữa khi nồng độ chất béo trung tính trong máu vượt quá 1000 mg/dL. Còn máu của cô Ngô có tầng màu hồng một phần còn vì giảm oxy máu kết hợp với axit hóa do nhiễm toan ceton.
Ông cũng nhắc nhở, người trẻ tuổi nên bổ sung kiến thức và chăm sóc sức khỏe càng sớm càng tốt. Nỗ lực hết mình vì sự nghiệp, phấn đấu cho tương lai là đáng khen nhưng cũng thật đáng trách nếu không biết bảo vệ sức khỏe bản thân.
Hãy lấy ca bệnh của cô Ngô làm hồi chuông cảnh tỉnh cho chính mình cũng như người thân và bạn bè. Hãy học cách cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, ăn uống lành mạnh. Khi cơ thể có dấu hiệu bất thường, đừng chủ quan hay cố chịu đựng mà cần tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ ngay lập tức.
Theo Ngọc Ái (Phụ Nữ Việt Nam)
- Ngân Hòa bị suy thận giai đoạn cuối: Tình hình đang diễn biến xấu (20:00)
- Cảnh báo khẩn cấp: Lũ lịch sử đe dọa sông Thu Bồn, Huế - Đà Nẵng tái ngập sâu diện rộng (1 giờ trước)
- Cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù, buộc bồi thường hàng trăm tỷ đồng (1 giờ trước)
- Lãnh đạo AFF và Thái Lan đã có mặt tại Hà Nội để xin lỗi về sự cố hiển thị sai Quốc kỳ Việt Nam (1 giờ trước)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (2 giờ trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (3 giờ trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (3 giờ trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (3 giờ trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (4 giờ trước)