Một người phụ nữ chia sẻ câu chuyện đầy trăn trở khi phát hiện sự khác biệt rõ rệt trong cách chồng đối xử về tài chính giữa con riêng và con chung, khiến cô không khỏi tổn thương và băn khoăn về sự công bằng trong gia đình.

Chồng cô hiện ngoài 40 tuổi, là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân, đã ly hôn từ lâu và có một con trai riêng. Khi bước vào cuộc hôn nhân này, cô chấp nhận và tôn trọng trách nhiệm của chồng với con riêng. Hàng tháng, anh đều đặn gửi khoảng 20 triệu đồng để hỗ trợ chi phí học tập cho con tại một trường quốc tế, điều mà cô chưa từng phản đối.

Tuy nhiên, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khi con gái chung của hai người đến tuổi đi học. Sau thời gian nghỉ việc để chăm con, người vợ dự định cho bé theo học một trường mầm non quốc tế, cho rằng môi trường này phù hợp với sự phát triển của con. Thế nhưng, khi nghe đến mức học phí gần 20 triệu đồng mỗi tháng, chồng cô tỏ ra do dự.

18-1773818046-mau-thuan-gia-dinh-vi-chuyen-hoc-hanh-vo-soc-khi-chong-hao-phong-voi-con-rieng-keo-kiet-voi-con-chung
Tôi thất vọng vì chồng đắn đo chuyện đầu tư cho con gái học mầm non quốc tế. Ảnh minh họa: Freepik

Theo quan điểm của anh, con còn nhỏ, chưa cần thiết phải theo học môi trường quốc tế. Anh cho rằng giai đoạn này nên tập trung vào việc phát triển ngôn ngữ mẹ đẻ và kỹ năng cơ bản, đồng thời cân nhắc gánh nặng tài chính lâu dài.

Sự chần chừ này khiến người vợ không khỏi chạnh lòng, nhất là khi cô nhớ lại việc trước đó, chồng từng không ngần ngại chi số tiền lớn để con trai riêng tham gia trại hè nước ngoài. Dù vậy, cô vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, sẵn sàng cùng chồng chia sẻ chi phí và lên kế hoạch quay lại công việc để phụ giúp gia đình.

Mọi hy vọng dường như sụp đổ sau khi cô vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng và mẹ chồng. Trong cuộc trao đổi, mẹ chồng bày tỏ sự tự hào về cháu trai và khẳng định cần đầu tư mạnh cho việc học của cháu. Khi nghe nhắc đến ý định cho cháu gái học trường quốc tế, bà lập tức phản đối, cho rằng không cần thiết và ưu tiên dành cho cháu trai – người được xem là “nối dõi”.

Điều khiến người vợ đau lòng hơn cả là phản ứng của chồng. Thay vì lên tiếng bảo vệ con gái, anh chỉ lặng lẽ đồng tình với ý kiến của mẹ, khiến cô cảm thấy con mình bị xem nhẹ ngay trong chính gia đình.

Trước tình huống này, người phụ nữ quyết định sẽ tự lo toàn bộ chi phí học tập cho con gái mà không cần sự hỗ trợ từ chồng. Tuy nhiên, cô vẫn không khỏi băn khoăn liệu lựa chọn này có đúng đắn, khi điều cô lo lắng nhất là con mình sẽ phải chịu thiệt thòi và ảnh hưởng tâm lý bởi sự thiếu công bằng.

Minh Ngọc (SHTT)