Trong buổi họp phụ huynh cuối học kỳ, một người mẹ tại TP.HCM đã phải "dở khóc dở cười" khi đọc được những dòng tâm sự thẳng thắn đến mức giật mình của con gái về áp lực điểm số và sự hoàn hảo.

Giữa không khí trang trọng của buổi họp phụ huynh, tờ giấy nhỏ mang tiêu đề “Điều con muốn nói” vốn được thiết kế để kết nối tình cảm gia đình bỗng trở thành ngòi nổ cho một cuộc tranh luận thú vị. Thay vì những lời hứa chăm ngoan thường thấy, một nữ sinh đã khiến mẹ mình phải "đổ mồ hôi hột" bằng tuyên ngôn độc lập về quan điểm học tập của bản thân.

Trong phần mong muốn cá nhân, cô bé viết rõ: “Con không mong được full 10, bởi theo con 10 điểm là điều thiếu thực tế và viễn vông nhất - xàm”. Khi được mẹ hỏi về lý do đằng sau những câu chữ có phần gai góc này, cô bé thản nhiên đáp lại: “Phải có lỗi chứ mẹ, mà có lỗi thì sao 10 được”.

10-1768009162-me-bang-hoang-vi-con-gai-che-diem-10-la-vien-vong-ca-tinh-hay-la-su-bao-bien-cho-loi-sai.jpg
Quan điểm của con gái về điểm 10 gây chú ý

Lập luận của đứa trẻ khiến người lớn phải lặng người suy ngẫm. Một mặt, người mẹ cảm thấy tự hào vì con mình có tư duy phản biện, biết nhìn nhận sự không hoàn hảo của con người. Mặt khác, chị không khỏi lo lắng: Liệu cái nhìn quá "thực tế" này có khiến con trở nên thiếu động lực phấn đấu trong tương lai?

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và các chuyên gia giáo dục. Nhiều ý kiến cho rằng đứa trẻ dám nói "không" với bệnh thành tích là một tín hiệu đáng mừng. Nó cho thấy thế hệ Gen Alpha đang dần thoát khỏi những khuôn mẫu áp đặt, biết bảo vệ bản thân trước áp lực của những con số tuyệt đối.

Dù vậy, một số giáo viên cảnh báo rằng quan điểm "con người phải có lỗi" rất dễ bị lạm dụng để hợp thức hóa cho sự cẩu thả. Nếu không được định hướng đúng, trẻ sẽ dễ dàng chấp nhận những sai sót lẽ ra có thể tránh được bằng sự tập trung và trách nhiệm.

Điểm 10, trong góc nhìn giáo dục tích cực, không nên là một thước đo máy móc để khoe khoang. Nó nên là kết quả của sự rèn luyện tính kỷ luật và lòng tôn trọng đối với công sức của chính mình.

Cái kết của câu chuyện không nằm ở việc phân định cô bé đúng hay sai, mà là lời nhắc nhở cho các bậc phụ huynh: Nuôi dạy một đứa trẻ có chính kiến là một hành trình đầy thử thách. Thay vì ép con phải hoàn hảo, chúng ta cần giúp con hiểu rằng: Chấp nhận sai sót để học hỏi là tốt, nhưng nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt nhất mới là cách thể hiện trách nhiệm với bản thân.

TN (SHTT)