Từ niềm đam mê bất tận của con trai nhỏ với loài khủng long, chị Bùi Thị Ánh Tuyết (TP.HCM) đã nảy ra ý tưởng độc đáo: hô biến những đĩa cơm quen thuộc thành một thế giới tiền sử đầy màu sắc.

Tình yêu của trẻ con đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản đơn. Với bé Tuấn Minh, đó là niềm đam mê quên lối về với sách truyện về khủng long.

22-1763775002-me-bien-bua-an-thanh-cong-vien-khung-long-khien-con-trai-me-tit.jpg

Nắm bắt tâm lý này, chị Tuyết đã biến căn bếp thành xưởng nghệ thuật, nơi chị tạo ra những chú khủng long phiên bản... ăn được.

22-1763775003-me-bien-bua-an-thanh-cong-vien-khung-long-khien-con-trai-me-tit.jpg

Điểm đặc biệt trong thực đơn của chị Tuyết là sự kết hợp giữa thẩm mỹ và dinh dưỡng. Chị dùng nước ép rau củ tự nhiên để tạo màu cho cơm, vừa đẹp mắt lại vừa an toàn.

22-1763775003-me-bien-bua-an-thanh-cong-vien-khung-long-khien-con-trai-me-tit.jpg

Những chú khủng long được nhào nặn khéo léo, đặt trong bối cảnh thiên nhiên xanh mướt từ rau củ luộc, tạo nên một bức tranh sinh động ngay trên đĩa.

22-1763775003-me-bien-bua-an-thanh-cong-vien-khung-long-khien-con-trai-me-tit.webp

Chị Tuyết tâm sự, khoảnh khắc hạnh phúc nhất là khi thấy con reo lên vui sướng: "Hôm nay có khủng long mới!".

Chính niềm vui của con đã trở thành động lực để chị siêng vào bếp hơn, biến áp lực nấu nướng thành niềm vui sáng tạo mỗi ngày.

TN (SHTT)