-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Gia đình
23/11/2019 15:50Mẹ muốn lấy chồng gửi con riêng vào trường nội trú khiến phẫn nộ
Mới đây, trên mạng xôn xao câu chuyện người mẹ đơn thân muốn đi bước nữa, tuy nhiên người yêu hiện tại của chị cùng gia đình chồng tương lai không muốn nuôi con riêng của vợ, yêu cầu vợ gửi con ở nhà ngoại hoặc gửi cho chồng cũ nuôi. Nhưng hiện tại, bố đẻ của đứa bé đã lập gia đình riêng và ở rất xa, nên chị muốn gửi con của mình vào trường nội trú ở khu vực Hà Nội cuối tuần đón cháu về. Tuy nhiên những chia sẻ và tâm sự của người mẹ này lại nhận không ít gạch đá từ cư dân mạng.

Nguyên văn lời tâm sự.
"Chào mọi người, mình muốn chia sẻ một câu chuyện của ban thân. Mình đã lỡ dở một đời chồng rồi và có một con trai, mình đang nuôi cháu. Mẹ con mình ở với nhau cũng hạnh phúc nhưng đôi khi thấy hơi buồn, mà mình mặc cảm vì ngoại hình nên không dám tiến tới với ai.
Cho đến khi mình quen một anh này lại là trai tân, anh ấy bảo rất yêu thương mình và con nhưng nếu muốn cưới phải gửi con về cho bố cháu nuôi vì gia đình anh không đồng ý mình đèo bòng cháu. Bố cháu lại lấy vợ khác ở tận trong Nam. Mình nói thì anh người yêu mình bảo gửi cháu đi học noi trú hoặc ông bà rồi cuối năm cưới.
Anh ấy yêu mình và mình cũng rất yêu anh ấy, gia đình bố mẹ mình chẳng nhờ được ai, vậy mọi người có thể tư vấn giúp mình trường nội trú nào đó gần Hà Nội được không? Mình rất thương con mình nhưng cũng muốn có hạnh phúc riêng.".
Sau khi chia sẻ được đăng tải, có rất nhiều ý kiến phản đối ý định của người mẹ này.
Biết là muốn có hạnh phúc riêng, nhưng con cái là tất cả, đứa bé đã không có bố bên cạnh giờ mẹ nó lại muốn bỏ nó đi thì nó biết sống thế nào - facebook Thảo Thảo tâm sự.
Con cái là hạnh phúc lớn nhất của cả cuộc đời, đừng nên tìm hạnh phúc riêng mà chối bỏ con bạn ạ là chia sẻ của facebook có tên Nguyen Dang.
Hiện tại cuộc tranh cãi vẫn nổ ra và chưa có hồi kết.
QL (Nguoiduatin.vn)








- Chelsea khiến Liverpool lộ diện bản thể mong manh (1 giờ trước)
- Chủ tịch xã nói gì về việc bí thư xã bị “tố” bỏ lớp bồi dưỡng để chơi Pickleball? (1 giờ trước)
- Triều Tiên tuyên bố đanh thép về biện pháp đáp trả Mỹ (2 giờ trước)
- Apple sắp học theo Mark Zuckerberg (2 giờ trước)
- Anh trai "say hi" quá dài dòng, gây mệt mỏi (2 giờ trước)
- Lằn ranh đỏ mới trong cuộc chiến Ukraine? (2 giờ trước)
- Nước ép gừng cốt chanh có tốt không? (2 giờ trước)
- Maguire sang Saudi Arabia? (2 giờ trước)
- Làm bánh Trung thu gửi biếu, con dâu sững sờ khi biết nhà chồng đem vứt không ăn (2 giờ trước)
- Hoa hậu Yến Nhi phát ngôn gây sốc khi không để ý có người livestream (3 giờ trước)




